“Me Before You”: Không phải câu chuyện tình yêu

Tình yêu chỉ là thứ gia vị điểm qua cuộc đời của cặp đôi nhân vật chính, để thấy “tình yêu cũng không giữ được người mình yêu”.

Không phải là truyện “ngôn tình”

Me Before You không phải là một bộ phim “ngôn tình” phương Tây, lại càng không phải là một chuyện tình đẹp như cổ tích. Bộ phim là sự lựa chọn cách sống của mỗi người với cuộc đời này. Sống với những đam mê cháy bỏng trong huyết quản hay sống với sự yên ổn qua từng ngày.

“Me Before You”: Không phải câu chuyện tình yêu - 1

"Me Before You" lấy nước mắt của khán giả không phải vì một câu chuyện tình yêu.

Nam chính của bộ phim – William Traynor là một nhân viên ngân hàng, một “soái ca” hoàn mỹ của tất cả các thiếu nữ. Will điển trai, giàu có và tài giỏi. Nhưng ông trời không cho ai bất cứ thứ gì hoàn hảo. Một vụ tai nạn giao thông đã khiến chàng nhân viên ngân hàng nằm liệt giường vì chấn thương cột sống.

Trong khi đó, nữ chính – Louisa Clark là một cô nàng chưa từng đi đâu quá xa khỏi ngôi làng của mình, thậm chí chưa từng xem phim phụ đề, chưa từng đến một buổi hòa nhạc và cảnh đẹp nhất trên thế giới của Louisa chỉ là bờ tường của tòa lâu đài đổ nát.

Hai con người tưởng chừng như không hề liên quan tới nhau lại có cơ hội gặp gỡ nhau. Khi Lou được thuê để chăm sóc Will sau vụ tai nạn. Và hai người đã trải qua những cảm xúc từ căm ghét, chịu đựng và cảm mến nhau.

Nhưng phải khẳng định một lần nữa, Me Before You không phải là một bộ phim về tình yêu, lại càng không phải câu chuyện giữa một chàng hoàng tử hoàn mỹ và một cô bé Lọ Lem nghèo khó. Me Before You là khao khát được sống, một cuộc sống đáng sống chứ không phải là tồn tại qua ngày.

“Me Before You”: Không phải câu chuyện tình yêu - 2

Sự tuyệt vọng của Will khi phải sống một cuộc đời không thuộc về mình.

Trước khi vụ tai nạn xảy ra, Will đã có một cuộc sống trong mơ. Nhưng mọi thứ đã thay đổi chỉ trong khoảnh khắc. Anh không thể đi lại, đừng nói đến việc lặn biển hay trượt tuyết. Cả cuộc đời Will gắn liền với chiếc xe lăn sạc điện và không bao giờ được ở quá 15 phút mà không có ai bên cạnh.

Và Will thấy rằng đó không còn là anh nữa. Anh đang tồn tại trong một thân xác khác, một cuộc đời khác chứ không còn là mình. Will muốn sống chứ không muốn tồn tại. Ngay cả tình cảm với nữ chính, Will cũng muốn mình được yêu bằng chính con người mình trước đây, một chàng trai tự tin, quyết đoán chứ  không phải bằng sự thương hại hay tội nghiệp cho một bệnh nhân liệt cột sống.

Dẫu cho Louise là một điểm màu rực rỡ trong quãng đời ảm đạm của Will, thì điều đó không giúp cho anh chàng thay đổi quyết định của mình về cuộc sống. Anh tận hưởng những điều Lou mang đến cho anh như một món quà cuối cùng trước khi quyết định từ bỏ, từ bỏ tất cả tháng ngày chỉ tồn tại, và một ngày đều mong kết thúc thật nhanh khi không thể tìm được lý lẽ của cuộc sống.

Có lẽ kết thúc của phim sẽ khiến nhiều khán giả hụt hẫng. Nhưng đôi khi chúng ta phải chấp nhận một điều, “tình yêu không thể giữ được người mình yêu”. Trong tháp nhu cầu Masslow, mong muốn được khẳng định bản ngã của mình vẫn cao hơn nhu cầu được yêu thương.

“Me Before You”: Không phải câu chuyện tình yêu - 3

Tình yêu của Louisa cũng không thể cứu vớt được mọi thứ.

Nên khi Will đã nói với Louisa “em là lý do tôi muốn thức dậy mỗi ngày” thì tình cảm ấy cũng không thể giữ được cho anh muốn tiếp tục sống một cuộc sống không thuộc về mình, không phải bản ngã của mình, không phải cái tôi mình mong muốn.

Và Louisa phải chấp nhận điều đó. Chấp nhận Paris trong ký ức của Will luôn là thứ lấp lánh đẹp đẽ nhất trên đời này, đó là khi anh có thể bước từng bước thảnh thơi trên phố, lựa chọn một cốc cà phê thật đặc cùng bánh sừng bò, không cần phải bận tâm xe lăn của mình có thể không vừa ổ cắm sạc khi ở Pháp.

Chấp nhận việc Will không muốn trải qua bất cứ sự đau đớn thêm một lần nào, không muốn một cơ thể có thể bị viêm phổi chỉ vì một cơn ho và mạng sống có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào chỉ vì không thể toát mồ hôi như những người bình thường được.

Không có cách nào khác ngoài yêu thương

Giữa sự quyết đoán của Will, Louisa vẫn ngây thơ cho rằng, chỉ cần làm cuộc đời anh ấy bớt ảm đạm đi, biết đâu Will sẽ sẵn lòng ở lại. Nhưng Louisa chưa bao giờ sống một cuộc đời cho bản thân mình, nên cô không thể nào hiểu được cảm nhận của Will, không bao giờ có thể hiểu được sự đớn đau của anh khi đưa ra quyết định như vậy.

“Me Before You”: Không phải câu chuyện tình yêu - 4

Louisa vẫn luôn yêu thương những người khác một cách vô điều kiện

Giữa lúc Louisa tổn thương vì tình cảm của mình không thể giữ được Will, thì cô ấy cũng nhận ra một điều, không thể thay đổi quyết định của bất cứ ai cả. Điều duy nhất có thể làm là yêu thương người ấy, một cách vô điều kiện.

Như trong cảnh cuối phim gây ám ảnh cho người xem, Louisa đi đến chỗ của Will, ca khúc Photograph của Ed Sheeran vang lên “Loving can hurt, loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know” (Yêu thương có thể làm người ta thương tổn. Nhưng đó là điều duy nhất tôi biết tới).

Louisa tôn trọng quyết định của Will, cho dù đối với cô, điều đó là vô cùng ích kỷ và đau đớn. Đúng như bố của Louisa nhận xét về cô “con là người có bản năng là yêu thương người khác với trái tim to như tòa lâu đài”. 6 tháng ở bên nhau, Will đã tặng Louisa một món quà còn vô giá hơn tấm séc giúp cô có được tự do. Đó là hãy sống một cuộc sống của riêng bản thân mình chứ không phải vì mọi điều khác.

Tình yêu là như vậy. Không ai có thể thay đổi bản năng của người khác. Nhưng chấp nhận điều đó với tất cả mọi sự thương tổn cần sức mạnh như thế nào.

Diễn xuất tuyệt vời của cặp đôi nam nữ chính

Sam Claflin là nam diễn viên hoàn hảo cho vai William Traynor. Vẻ ngoài của chàng trai đến từ xứ sở sương mù khiến mọi fan nữ không thể rời mắt trong suốt cả bộ phim. Cách anh biểu cảm trên gương mặt để thể hiện cảm xúc của mình là một trong những điểm nhấn khiến Sam Claflin để lại dấu ấn vô cùng sâu đậm trong lòng khán giả.

“Me Before You”: Không phải câu chuyện tình yêu - 5

Sự bù trừ hoàn hảo của cặp đôi nam nữ chính.

Ngược lại, Emilia Clarke – người vừa nhận danh hiệu Mỹ nữ gợi cảm nhất năm 2015 lại chẳng ngại khi làm xấu mình, cả bằng những phục trang ngốc nghếch và cách thức cô biểu hiện hoàn toàn “quá lố”. Mọi thứ của Louisa do Emilia thủ vai đều ngớ ngẩn một cách đặc biệt, và trở thành “điểm trừ” vừa vặn bù đắp vào vẻ ngoài hoàn mỹ của Will Traynor.

Trong suốt cả bộ phim, điểm khiến cảm xúc của khán giả lên cao, ngoài lời thoại và biểu cảm của cặp đôi nam nữ chính, còn là những bản nhạc phim được lựa chọn phù hợp với từng bối cảnh. Ed Sheeran – chàng ca sĩ người Anh cũng là người được “chọn mặt gửi vàng” cho các ca khúc trong Me Before You.

Ngoài Ed Sheeran, còn có Imagine Dragons, Max Jury… với những bản ballad nhẹ nhàng như da diết. Tất cả điều đó làm cảm xúc của khán giả như tròn vẹn hơn, với sự day dứt về một tình yêu đẹp mà buồn bã cũng như cách thức để đối xử với cuộc đời này.

Hãy tận hưởng mọi thứ và sống thật can đảm. Vì cuộc đời của chúng ta đều chỉ có một lần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yên Chi ([Tên nguồn])
Me Before You - Trước ngày em đến Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN