"Tây Du Ký 3": Chuyện tình chốn âm gian còn cảm động hơn cặp đôi chính

Thật bất ngờ khi những lời khen hiếm hoi từ phía khán giả lại dành cho cặp đôi phụ của bộ phim.

Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc ra mắt ngày 16.2 và sau hơn một tuần công chiếu, bộ phim từ tác phẩm được ngóng đợi nhất dịp Tết Nguyên đán trở thành tác phẩm gây thất vọng nhất với doanh thu kém thảm hại chỉ 613,12 triệu NDT (tương đương hơn 2 nghìn tỷ VND), chỉ bằng 1/3 tổng doanh thu của Thám tử phố Tàu 2 với 1,889 tỷ NDT (tương đương hơn 6,7 nghìn tỷ VND ) hay Tróc yêu ký 2 với 1,699 tỷ NDT (tương đương 6 nghìn tỷ VND).

Các nguyên nhân khiến bộ phim "bom tấn xịt" được người xem chỉ ra như các chi tiết tạo tiếng cười hay các cảnh quay võ thuật đều làm chưa tới, đặc biệt là giữa hai diễn viên chính Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong hoàn toàn không có "phản ứng hóa học" trong các cảnh diễn đôi với nhau,...

Trái ngược hoàn toàn với cặp đôi chính,  chuyện tình giữa cặp đôi phụ "Quốc sư" Lương Vịnh Kỳ và "Hà thần" Lâm Chí Linh lại chiếm được tình cảm từ phía khán giả. Vốn dĩ chỉ là cặp đôi phụ trong toàn bộ phim, nhưng cách đạo diễn xây dựng chuyện tình giữa Quốc sư và Hà thần lại "vô tình" có phần nổi bật hơn khi diễn xuất của cặp đôi chính quá nhạt nhòa. 

"Tây Du Ký 3": Chuyện tình chốn âm gian còn cảm động hơn cặp đôi chính - 1

"Bom tấn xịt" Nữ Nhi quốc.

Trong phim, "Quốc sư" Lương Vịnh Kỳ mỗi khi gặp chuyện buồn chán, đều đến tìm "Vong Xuyên hà thần" Lâm Chí Linh giãi bày tâm sự. Hà thần từ bên ngoài kết giới Nữ Nhi quốc cùng Quốc sư hàn huyên, có lúc còn dành cho Quốc sư những cái ôm để vỗ về người. Dần dần giữa hai người nảy sinh tình yêu. Sau này, vì phải gánh vác trách nhiệm nên Quốc sư đành rời xa Hà thần, nhưng Hà thần lại cố chấp ôm lấy tình yêu với Quốc sư cho đến tận 20 năm sau.

Cuối cùng, khi Hà thần quyết định đến gặp Quốc sư lần cuối, hai người chỉ lặng im nhìn nhau, không nghe thấy tiếng họ nói chuyện, chỉ nghe thấy tiếng nước mắt rơi. Giữa lúc đó, đột nhiên Quốc sư đột nhiên lên tiếng: "Ta sẽ không đi cùng ngươi đâu, hãy quay về đi tìm Đại Hải đi!". Quốc sư đã lựa chọn Nữ Nhi quốc mà từ bỏ Hà thần. Quá đau lòng, Hà thần quyết định tự hủy đi tính mạng của mình, chỉ để đổi lại một ánh mắt cuối cùng từ phía người mình yêu.

"Tây Du Ký 3": Chuyện tình chốn âm gian còn cảm động hơn cặp đôi chính - 2

"Hà thần" Lâm Chí Linh và "Quốc sư" Lâm Vịnh Kỳ.

Trên trang Douban của Trung Quốc, rất nhiều bình luận cho rằng chuyện tình giữa Quốc sư và Hà thần mới chính là tuyến nhân vật chính của bộ phim. Bên cạnh đó, diễn xuất của "bình hoa di động" Lâm Chí Linh bất ngờ được đánh giá cao. Trong toàn bộ phim, vai diễn "Vong Xuyên Hà thần" của cô không có một câu thoại nào, diễn xuất hoàn toàn biểu cảm trên khuôn mặt. Tạo hình lần này của cô cũng được đánh giá là vô cùng sáng tạo, không ít người khi xem phim đã không nhận ra đây là vai diễn của Lâm Chí Linh.

”Trư Bát Giới” đi thỉnh Kinh nhưng không thành Phật và lý do ít biết

Nam diễn viên Mã Đức Hoa chia sẻ lý do Trư Bát Giới không thể thành Phật như Ngộ Không, hay Đường Tam Tạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Chi ([Tên nguồn])
Hậu trường phim Tây Du Ký 1986 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN