Quách Ngọc Ngoan: Thương con ra sao, chỉ tôi biết

Sự kiện: Quách Ngọc Ngoan

Quách Ngọc Ngoan lần đầu lên tiếng sau ồn ào với Lê Phương, cũng như chia sẻ nỗi niềm của một người làm cha khi muốn bù đắp cho con cái sau những mất mát quá lớn của bé.

Sau những ồn ào không hay trên mặt báo, Quách Ngọc Ngoan đã chấp nhận mở lòng chia sẻ nhiều hơn về mọi chuyện. Nam diễn viên cho rằng, anh không muốn đôi co, tranh chấp trên mặt báo và cũng không có ý định giải thích, đính chính. 

"Điều quan trọng là bản thân mình sống ra sao, người trong cuộc biết thế nào về mình, thế là đủ", Quách Ngọc Ngoan chia sẻ.

- Thời gian qua, nhiều người bất ngờ trước những lời chia sẻ của Lê Phương về anh là người thiếu trách nhiệm với con, tại sao anh chỉ giữ im lặng mà không lên tiếng giải thích?

Hiện tôi không muốn nhắc nhiều đến chuyện gia đình, con cái hay tình cảm nữa. Mỗi người có một cách suy nghĩ riêng, tôi không cần thiết phải nói nhiều, vì với những chuyện thế này, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ thực hư ra sao. 

Tôi cũng không có thói quen đụng chuyện là phải lên tiếng bộc bạch, giải thích cho mọi người hiểu, điều quan trọng là bản thân mình sống ra sao, người trong cuộc biết thế nào về mình, thế là đủ.

Quách Ngọc Ngoan: Thương con ra sao, chỉ tôi biết - 1

Bị vợ cũ tố là người cha vô trách nhiệm, Quách Ngọc Ngoan vẫn giữ im lặng thay vì lên tiếng giải thích, đính chính.

- Nhưng sự im lặng này sẽ khiến người hâm mộ sẽ có cái nhìn không hay về anh và cho rằng anh là ông bố vô trách nhiệm như những gì Lê Phương đã nói?

Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì về mình vì mỗi người đều có những quan điểm và cách nhìn khác nhau. Tôi cũng không có đủ ba đầu sáu tay để đi giải thích hay đính chính với từng người. Tôi yêu con tôi ra sao, bản thân tôi là người hiểu rõ nhất. Dù có nói ra hay giữ im lặng thì tình cảm mà tôi dành cho bé vẫn không thay đổi.

Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nhiều nếu khán giả quan tâm và yêu thích vai diễn của người nghệ sỹ trên màn ảnh, thay vì quá chú trọng đến chuyện riêng tư của họ. Bởi nghệ sỹ cũng chỉ là người bình thường, họ cũng có cuộc sống riêng với những nỗi niềm mà chỉ có họ mới hiểu, xin hãy giúp họ cảm thấy thoải mái nhất để cống hiến hết mình cho nghệ thuật mà không cảm thấy vướng bận gì cả.

- Con trai đóng vai trò thế nào trong cuộc sống của anh?

Không riêng gì bản thân tôi, mà với tất cả ông bố, đứa con luôn là nguồn động lực rất lớn về mặt tinh thần. Cho dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa, vị trí của bé Cà Pháo trong lòng tôi vẫn không bao giờ thay đổi.

- Anh sẽ làm điều gì để bù đắp cho bé Cà Pháo sau khi bố mẹ chia tay?

Bé Cà Pháo vẫn còn rất nhỏ, tôi sẽ nỗ lực hết sức để bé không cảm thấy thiếu thốn tình cảm của một người cha. Thay vì gửi tặng những món quà thiên về vật chất, tôi muốn thể hiện tình cảm với con bằng hành động nhiều hơn. Đó là trực tiếp về chăm sóc bé, tự tay thay tã hay đút cho con ăn từng bữa cơm. Hoặc đôi khi đó chỉ là tìm cho con một môi trường học tập tốt, và muốn làm được như thế, bậc làm cha làm mẹ cần phải có tiềm lực về kinh tế. 

Ở xã hội ngày nay, nếu bố mẹ không có điều kiện tốt thì con cái của họ sẽ không thể phát triển một cách toàn diện nhất. Theo tôi, khi mình chăm chỉ làm việc, tạo ra thu nhập cũng là một cách thương con.

Quách Ngọc Ngoan: Thương con ra sao, chỉ tôi biết - 2

"Tôi yêu con tôi ra sao, bản thân tôi là người hiểu rõ nhất!"

- Sau những đổ vỡ vừa qua, anh có cảm thấy hối hận khi bắt đầu cuộc hôn nhân này?

Tôi không hối hận! Cuộc sống thì phải có những lúc hỉ nộ ái ố, nếu mọi thứ xung quanh mình chỉ toàn màu hồng thì có lẽ chỉ có trong mơ mà thôi. Hơn nữa, chuyện vợ chồng chia ly cũng không còn là vấn đề của riêng ai, nghệ sỹ hay người bình thường thì cũng như nhau cả thôi. 

Lê Phương và tôi đến được với nhau đã là một cái duyên, dù sau này cả hai hết duyên, đường ai nấy đi thì cũng không thể phủ nhận những gì đã từng xảy ra trước đó. Sau mọi chuyện, bản thân tôi sẽ có những trải nghiệm riêng và trở nên chín chắn, bản lĩnh hơn cho cuộc sống sau này. 

- Nếu sau này Quách Ngọc Ngoan có người yêu mới, liệu anh có sẵn sàng mở lòng về người ấy?

Vấn đề này để khi nào có rồi tính (Cười). Không ai biết trước ngày mai mình sẽ ra sao, người mà mình sắp gặp sẽ như thế nào. Thôi thì cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên và tùy vào duyên số vậy.

-  Thời gian gần đây người ta thường thấy Quách Ngọc Ngoan hay xuất hiện cùng một người phụ nữ tại các sự kiện, phải chăng đây chính là “tình mới” mà Lê Phương nhắc đến?

Ngay từ đầu tôi đã chọn cách im lặng để đối mặt với mọi chuyện, thế nên những vấn đề này, tôi cũng xin phép không trả lời. Đôi khi sự im lặng không phải là lời khẳng định, nó bao gồm rất nhiều hàm ý trong đó.

Quách Ngọc Ngoan: Thương con ra sao, chỉ tôi biết - 3

Hình ảnh mới nhất của Quách Ngọc Ngoan.

- Tết năm nay của anh sẽ ra sao khi chỉ có một mình?

Tết năm nay, tôi dự định sẽ về quê và dành thời gian sum họp bên gia đình sau nhiều năm mải mê chạy show. Đây cũng là dịp hiếm hoi để tôi nghỉ ngơi và trở lại với cuộc sống bình dị nhất. Đón Tết một mình hay hai mình thì cũng vậy, quan trọng bản thân cảm thấy vui là được.  

- Anh đã có những dự định nào mới trong năm 2015?

Tôi cũng đã đặt ra khá nhiều kế hoạch và hoạt động trong năm nay, chắc chắn mọi người sẽ nhìn thấy một Quách Ngọc Ngoan rất khác so với năm cũ. Nhưng tôi sẽ chỉ thông báo khi mọi thứ đã bắt đầu, vì nếu nói quá sớm mà mình không làm được như những gì đã hứa, mọi người lại nghĩ tôi nói xạo (Cười).

- Cảm ơn anh về những chia sẻ!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi ([Tên nguồn])
Quách Ngọc Ngoan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN