Minh Hằng: Xem lại cảnh hôn Lương Mạnh Hải, tôi sướng tê người

Đông Dương của "Vừa đi vừa khóc" tiết lộ kỹ năng hôn của Lương Mạnh Hải rất tốt. Anh luôn chủ động khi hôn và cô chỉ cần phối hợp nên cả hai diễn rất ưng ý.

Vừa đi vừa khóc đang ở chặng đường cuối cùng, khán giả vẫn đang hồi hộp, liệu Vũ Ngọc Đãng sẽ giải quyết chuyện tình giữa Đông Dương (Minh Hằng) và Hải Minh (Lương Mạnh Hải) thế nào. Tuy nhiên, người hâm mộ bộ phim truyền hình ăn khách hiện nay khá yên tâm bởi Minh Hằng tiết lộ rằng phim sẽ kết thúc có hậu. Đặc biệt, cặp đôi chính là Đông Dương và Hải Minh sẽ lấy nước mắt của khán giả bằng nụ hôn dài, say đắm trong một không gian vô cùng lãng mạn.

Trong một bài phỏng vấn nhanh, Minh Hằng chia sẻ cảm xúc về nụ hôn với Lương Mạnh Hải nói riêng và những nụ hôn của cô với bạn diễn nam trên phim ảnh nói chung.

Minh Hằng: Xem lại cảnh hôn Lương Mạnh Hải, tôi sướng tê người - 1

Minh Hằng tiết lộ về những nụ hôn của cô trên phim ảnh.

"Sướng tê người" khi hôn Lương Mạnh Hải

Bộ phim đã chiếu được 33 tập, tôi cảm thấy thật tuyệt vời khi Vừa đi vừa khóc được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Tuy nhiên, mọi người hãy chờ đợi những cảnh phim cuối cùng sẽ rất hấp dẫn. Đặc biệt, cảnh hôn cuối phim của tôi và anh Lương Mạnh Hải cực kỳ lãng mạn. Tôi thích lắm, xem lại mà thấy “sướng tê người”. Tôi cũng khóc rưng rưng khi xem lại bản dựng, hiếm có diễn viên nào khóc khi xem lại phim như tôi lắm. Đó là cảnh phim tôi thích nhất trong Vừa đi vừa khóc. Tôi chắc chắn cảnh này sẽ lấy được nước mắt của khán giả.

Minh Hằng: Xem lại cảnh hôn Lương Mạnh Hải, tôi sướng tê người - 2

Lương Mạnh Hải hôn Minh Hằng trong tiệc sinh nhật của cô

Tôi nói vậy, mọi người đừng hiểu lầm rằng tôi thích hôn bạn diễn (cười). Vì đã gọi là diễn rồi thì không ai thích cả. Khi đó, chúng tôi hôn nhau không hề có chút cảm xúc. Chỉ đơn thuần là chúng tôi đang diễn và cố gắng nghĩ đối phương là người đàn ông mình yêu thương. Bạn nghĩ thử xem, nụ hôn đó trước ống kính, bao nhiêu con mắt trong đoàn làm phim nhìn chằm chằm thì làm sao mà có cảm xúc được, dù đối phương có là mỹ nam Hollywood.

Mình chỉ có cảm xúc và cảm thấy phiêu linh khi hôn người mình yêu thương. Vậy nên, khi hôn anh Lương Mạnh Hải, tôi phải nghĩ anh là người mình yêu thương, đem những cảm xúc của mình ngoài đời để nhập vai. Kinh nghiệm sống rất quan trọng. Hôn ngoài đời cũng cần có kỹ năng, hôn trên phim càng cần phải có kỹ năng để khán giả xem thấy nụ hôn đó thật quá, có phải là “phim giả tình thật” hay không? Khi quay những cảnh khó như cảnh hôn, tôi và anh Lương Mạnh Hải quan niệm rằng phải tập trung để tránh phải hôn nhiều lần trước ống kính.

Luôn đánh răng trước những cảnh hôn

Như nhiều diễn viên khác từng chia sẻ, trước mỗi cảnh hôn, tôi cũng phải vệ sinh răng miệng để mình tự tin hơn. Đó cũng là cách giúp mình tôn trọng bạn diễn. Ngoài ra, để cảnh hôn trên phim đẹp và lãng mạn, tôi cũng tham khảo những nụ hôn trong các phim khác.

Minh Hằng: Xem lại cảnh hôn Lương Mạnh Hải, tôi sướng tê người - 3

Nữ diễn viên chia sẻ, cô luôn vệ sinh răng miệng trước mỗi cảnh khóa môi bạn diễn.

So với những cảnh quay thông thường, tôi cũng khá áp lực và lo lắng trước cảnh khóa môi đồng nghiệp. Tuy vậy, tôi vẫn cố gắng tạo tâm lý thoải mái thì thước phim mới đẹp được. Bên cạnh đó, anh Lương Mạnh Hải là người có kỹ năng hôn rất tốt nên tôi hoàn toàn yên tâm. Tôi chỉ tương tác với phái mạnh thôi, con gái mà chủ động trong chuyện này thì rất không bình thường (cười).

Vừa đi vừa khóc là phim truyền hình, không phải phim điện ảnh nên chúng tôi không cần thể hiện đó là một nụ hôn sâu sắc, cào cấu, tâm trạng. Do vậy, tôi và anh Lương Mạnh Hải chỉ cần thể hiện một nụ hôn mà khi xem xong, khán giả cảm thấy dễ thương là được. Kỹ năng hôn của tôi bây giờ điêu luyện lắm. Tính đến thời điểm này, tôi từng hôn Huỳnh Đông (Gọi giấc mơ về), Huy Khánh (Lệ phí tình yêu), Lương Mạnh Hải (Ngôi nhà hạnh phúc, Vừa đi vừa khóc)...

Nụ hôn đầu tiên của tôi trên phim ảnh là với anh thầy giáo Khương Thịnh (trong Mộng phù du). Lúc này tôi còn trẻ con quá, chưa biết hôn như thế nào. So với nụ hôn đầu tiên trên phim ảnh, bây giờ kinh nghiệm hôn của tôi cũng khá lắm nhưng vẫn rất ngại. Tuy nhiên, trong số những nam diễn viên tôi từng hôn thì hôn Lương Mạnh Hải cảm thấy dễ chịu nhất. Đa số, những cảnh hôn với anh Hải đều trong không gian lãng mạn, người diễn viên dễ thả lỏng cơ thể.

Minh Hằng: Xem lại cảnh hôn Lương Mạnh Hải, tôi sướng tê người - 4

Cô khoe kỹ năng hôn của cô bây giờ khá điêu luyện.

Hôn với anh Huỳnh Đông trong Gọi giấc mơ về, hai đứa đứng trên mỏm đá ngoài biển. Nói chung nụ hôn này không thoải mái vì khi đó tôi còn trẻ, chưa có kinh nghiệm, lại phải đứng trên mỏm đá gập ghềnh, bập bõm nước. Tôi lại đi dép cao nên chỉ muốn nghe đạo diễn hô cắt thôi.

Trong Lệ phí tình yêu, tôi và anh Huy Khánh có nụ hôn trên cầu ánh sao lúc kết thúc phim. Cảnh quay đó rất đông diễn viên quần chúng, khoảng 200 người. Theo kịch bản, anh Huy Khánh không cần phải hôn tôi "ngấu nghiến" nhưng mà đứng trước máy quay, anh đã hôn như vậy khiến cả tôi và đạo diễn bất ngờ. Đối với một người đàn ông đa tình như anh Huy Khánh thì nụ hôn với anh rất bình thường. Nhưng tôi lại cảm thấy quá bất ngờ và bị động hoàn toàn.

Dù khá "đơ" vì kịch bản không có cảnh tôi và anh hôn nhau nhưng tôi phải công nhận anh Huy Khánh làm rất nhanh và rất tốt. Cảnh đó chỉ quay đúng một lần. Tôi không nghĩ anh Khánh lợi dụng để hôn tôi, cũng không thấy giận dữ vì với một người có nhiều kinh nghiệm như anh ấy, anh nghĩ rằng cần và đủ để có nụ hôn của hai diễn viên chính để bộ phim lãng mạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Ngọc (Zing.vn)
Ca sĩ, diễn viên Minh Hằng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN