Mẹ bêu xấu con, từ Diễm Hương nhớ Can Lộ Lộ

Scandal của Diễm Hương và mẹ khiến người ta không khỏi nhớ đến những hành động, phát ngôn kỳ quái của mẹ con nữ nghệ sỹ quái chiêu đến từ Trung Quốc - Can Lộ Lộ.

Sau những ồn ào không dứt cùng chồng cũ, tối 5/6, câu chuyện về những hành động khó hiểu của mẹ Hoa hậu Diễm Hương lại một lần nữa trở thành đề tài gây chú ý và được đông đảo công chúng tò mò, quan tâm.

Ngay khi con gái vừa bước qua mọi ồn ào để trở thành giám khảo trong một cuộc thi dành cho giới trẻ, thì mẹ của Diễm Hương lại bất ngờ xuất hiện và lên tiếng chỉ trích, bêu xấu con gái trước chốn đông người.

Để thu hút sự chú ý của người đi đường và đông đảo phóng viên xung quanh, bà Chín - mẹ của Hoa hậu đã lấy điện thoại, trưng ảnh con gái cho mọi người xem và liên tục hô to: “Tôi là mẹ của Diễm Hương. Tôi muốn nói rằng cô ấy không xứng đáng làm giám khảo của cuộc thi này”.

Mẹ bêu xấu con, từ Diễm Hương nhớ Can Lộ Lộ - 1

Bà Chín - tên mẹ của Hoa hậu Diễm Hương -  trưng hình con gái điện thoại để chứng minh mình là mẹ Hoa hậu Diễm Hương

Đoạn clip mẹ Diễm Hương tố con gái trước chốn đông người

Khi được hỏi tại sao lại khiến con gái bẽ mặt trước công chúng như thế, bà nói: “Tôi không ngại chuyện gì cả. Tôi đang rất bức xúc và tâm trạng cực kỳ căng thẳng nên chưa thể trả lời cụ thể về điều này. Khi đã bình tĩnh trở lại, tôi sẽ nói ra tất cả.”

Hiện Diễm Hương vẫn từ chối trả lời và giữ im lặng sau hành động khó hiểu của mẹ.

Trong khi nhiều người vẫn còn mơ hồ, chưa rõ thực hư ra sao, thì việc mẹ tố con, tự “vạch áo cho người xem lưng” lại khiến người ta liên tưởng đến câu chuyện có thật của hai mẹ con nữ nghệ sỹ quái chiêu đến từ Trung Quốc – Can Lộ Lộ.

Lúc đầu, Can Lộ Lộ xuất hiện rất mờ nhạt và chẳng một ai biết đến cô.

Nhưng vào tháng 2/2012, bà mẹ thích phô trương và mê danh vọng đã mở một chiến dịch tìm bạn trai cho con bằng cách… tung clip khỏa thân lên mạng. Và đúng như những gì đã dự tính, chỉ trong hai tuần sau đó, Can Lộ Lộ nổi như cồn và trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng.

Mẹ bêu xấu con, từ Diễm Hương nhớ Can Lộ Lộ - 2

Bà không ngần ngại tung clip khỏa thân của con gái lên mạng để thu hút sự chú ý

Thậm chí, khi chia sẻ với các phóng viên về con gái mình, bà Lôi Bính Hiệp - mẹ của Can Lộ Lộ cho biết: “Con gái tôi từng làm tình khi mới 1 tuổi, và cái giường là người tình đầu tiên của nó”.

Ngay lập tức, đoạn clip "tố cáo" này đã nhanh chóng thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng, chỉ sau 3 ngày đã lên đến 1,7 triệu lượt xem, 20.000 lượt "không thích" và 1.900 lời bình luận.

Để thu hút sự quan tâm của dư luận, không ít lần mẹ con Can Lộ Lộ nghĩ ra những chiêu trò quái lạ như dùng khăn voan viết chữ thư pháp cuốn lên người trong tình trạng nửa kín nửa hở, hoặc đôi khi lại biến “cô gái thích cởi” trở nên… kín bưng từ đầu đến chân,…

Mẹ bêu xấu con, từ Diễm Hương nhớ Can Lộ Lộ - 3

Con cởi, mẹ cũng... cởi

Khi bị công chúng lên tiếng chỉ trích bởi những hành động kệch cỡm của mình, bà Bính Hiệp vẫn cho rằng mình không phải là bà mẹ tồi.

“Xã hội cần chúng tôi, những gì chúng tôi đang làm đã đem lại nhiều lợi ích cho làng giải trí. Đó chỉ là một sự hy sinh nhỏ nhoi mà các con tôi phải làm. Người khác nghĩ gì là tùy họ, miễn sao những gì mẹ con tôi đang làm không gây hại cho bất cứ ai. Tôi không thấy có gì sai trái hết.”

Thậm chí, mẹ của Can Lộ Lộ cũng không giấu kỳ vọng để con gái nổi tiếng và trở thành một Thư Kỳ, Phạm Băng Băng hay Chương Tử Di thứ 2. Bà cũng không cảm thấy chướng mắt, khó chịu khi nhìn con gái mình khỏa thân vì đã quá quen thuộc với hình ảnh đó.

Mẹ bêu xấu con, từ Diễm Hương nhớ Can Lộ Lộ
Ý kiến của bạn về sự việc của mẹ con Diễm Hương và chiêu trò của gia đình Can Lộ Lộ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi ([Tên nguồn])
Hoa hậu Diễm Hương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN