MC Huyền Ny nói về "5 tiếng giữa sự sống và cái chết"

Sự kiện: Chuyện của sao

MC Huyền Ny hồi tưởng thời khắc vượt cạn “chiến thắng tử thần”.

Một thời gian vắng bóng khỏi showbiz, nhiều người hỏi MC Huyền Ny đi đâu? Thực tế, cô đã trải qua những kỷ niệm không bao giờ có thể quên trong quãng thời gian qua. Ít ai biết rằng một Huyền Ny bé nhỏ từng thoát chết trên bàn mổ khi sinh con.

MC Huyền Ny nói về "5 tiếng giữa sự sống và cái chết" - 1

MC Huyền Ny xinh đẹp

“Lẽ ra tôi đã có đến 7 thiên thần”

Huyền Ny chia sẻ, để có được hạnh phúc với mái ấm nhỏ cùng 3 người con hiện tại, cô đã đánh cược cả tính mạng của mình. “Lẽ ra, tôi đã có đến 7 thiên thần xinh đẹp, nhưng 4 bé đã ra đi khi còn trong bụng mẹ”.

Để mang thai được 2 lần trọn vẹn, tôi đã sảy thai 4 lần dù cả 2 vợ chồng đều khỏe mạnh. Dù các con lúc đó vẫn chưa thành hình nhưng mỗi lần mất mát là mỗi lần một phần trong tôi chết lặng. Từ một người phụ nữ lạc quan, tôi trở nên cáu bẳn, bất cần với mọi thứ xung quanh. Cùng với thời gian, sự kiên nhẫn của anh, chúng tôi học được cách chấp nhận và dìu nhau qua những tháng ngày đen tối”.

Huyền Ny và ông xã người Việt sống và định cư chủ yếu ở Mỹ. Người con đầu lòng của hai người tên là Levin.

Nhớ lại thời điểm mang thai Levin, Huyền Ny hồi tưởng: “Thời điểm đó, thân hình tôi vẫn nhỏ nhắn, không ốm nghén, di chuyển dễ dàng nên chỉ cần một chiếc đầm xoè, tôi vẫn xuất hiện trên sân khấu trò chuyện cùng khán giả”. Chính vì vậy, đến tháng thứ 5 của thai kỳ, cô vẫn làm việc bình thường.

Việc sinh con đầu lòng diễn ra suôn sẻ nhưng khi Huyền Ny mang thai song sinh, mọi chuyện không dễ dàng.

MC Huyền Ny nói về "5 tiếng giữa sự sống và cái chết" - 2

Gia đình hạnh phúc của Huyền Ny và 3 thiên thần nhỏ đáng yêu

Khi mang thai sinh đôi, Huyền Ny không nhận show và tạm ngưng cả việc ở phòng dược. Cô nhớ lại: “Từ giữa tháng đầu tiên và cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể. Tôi ốm ghén rất nặng: ói xanh mặt, thân hình gầy gò, bụng phù lên vì ứ nước, không thể đứng quá lâu vì chân sưng phồng. Tuy nhiên, tôi và chồng không ngờ thử thách bi kịch nhất vẫn còn ở phía trước”.

Khi nhận thấy cơ thể yếu lúc mang thai song sinh, Huyền Ny quyết định dưỡng thai để tránh trường hợp đáng tiếc như trước đó. “Hơn 8 tháng nằm trên giường là khoảng thời gian dài nhất mà Huyền Ny từng chờ đợi để gặp một ai đó”, cô nhớ lại kỷ niệm khi mang bầu hai bé Hạ Mây và Hải Cát.

Từ một người phụ nữ năng động, vừa là MC vừa tham gia công việc ở phòng dược, Huyền Ny chỉ có thể dưỡng thai và chờ đợi. Thời gian đầu, cô vẫn chơi với người con đầu lòng và chuẩn bị bữa ăn cho con. Về sau, sức khỏe yếu khiến Huyền Ny chỉ nằm một chỗ. “Khoảng cách nhiều nhất mà tôi đi lại mỗi ngày là 15 mét từ phòng ngủ đến nhà bếp để kiếm đồ ăn rồi trở lại phòng”, cô kể.

Mặc dù bác sỹ đã cảnh báo trường hợp sinh non khi mang thai song sinh khá cao nhưng Huyền Ny đã nỗ lực để con được chào đời hoàn thiện nhất. Bác sỹ khuyên cô có thể đẻ mổ ở tuần 35. Cô kiên trì chờ đợi đến ngày cuối cùng của tuần 37 thì bị chảy máu và được đưa đến viện.

“5 tiếng đứng giữa lằn ranh sự sống và cái chết”

MC Huyền Ny nói về "5 tiếng giữa sự sống và cái chết" - 3

Nữ MC xinh đẹp từng đứng giữa sự sống và cái chết

Huyền Ny vào viện tại Mỹ, được các bác sỹ nước ngoài tận tình chăm sóc. Bé Hải Cát chào đời trước Hạ Mây 15 phút, mỗi bé nặng 3kg. Nhân viên y tá truyền máu chúc mừng cô và gia đình, còn không quên khen Huyền Ny là người phụ nữ mạnh mẽ. Sau khi nhìn thấy mặt thiên thần nhỏ của mình, Huyền Ny bất ngờ bị hôn mê.

“Tôi cảm thấy lạnh dần, tay rung lên từng hồi và dần chuyển sang màu tím. Máu liên tục tuôn ra, mặc dù người ta tiêm thuốc cầm máu vào người tôi. Tuy nhiên tôi vẫn run liên tục và mắt từ từ khép lại. Các bác sỹ, y tá liên tục hét tên tôi: “Cô hãy mở mắt ra. Hãy nhìn tôi đây này”. Tôi chỉ kịp bắt gặp ánh mắt của chồng tôi, một ánh mắt mà có lẽ trong suốt quãng đời còn lại tôi không thể nào quên được. Bất ngờ, lo lắng và sợ hãi”, cô kể lại.

Trong khi các thiết bị y tế được sử dụng liên tục để thổi nóng và giữ ấm cơ thể cho Huyền Ny để cô có thể mở mắt thì máu vẫn chảy đều. Cô bị mất chừng một nửa lượng máu trong cơ thể. Phải mất 5 tiếng đồng hồ giữa lằn ranh sự sống và cái chết, cô mới qua cơn nguy kịch. 12 tiếng đồng hồ sau khi hai bé sinh đôi chào đời, người mẹ ấy mới tỉnh lại. Câu đầu tiên cô hỏi y tá là “Con tôi ổn không?”. Cô y tá nói tất cả đều ổn.

Giờ đây khi hồi tưởng lại những gì đã qua, Huyền Ny vẫn nhớ như in trong lúc hôn mê, cô thấy chồng cầu hôn mình trên bãi biển San Diego, họ cười hạnh phúc bên nhau cùng con trai. Cô nghĩ về gia đình bé nhỏ của mình, nơi có người chồng yêu thương vợ con và những thiên thần bé nhỏ cần cô chăm sóc.

Trong mắt cô, ông xã là một người bản lĩnh, tài giỏi và giàu nghị lực. Từ một cậu bé chăn bò ở quê nghèo miền Trung, anh sang Mỹ chịu khó học hành, xây dựng sự nghiệp và trở thành một trong những bác sỹ nha khoa người Việt đầu tiên trong tiểu bang nơi vợ chồng cô sinh sống. Sau này anh kể lại với Huyền Ny, khi cô hôn mê, anh như ngồi trên đống lửa, chẳng biết nên làm gì.

Những kỷ niệm không bao giờ quên được ấy đi theo họ cùng niềm vui và những ngày vất vả. “Gia đình tôi giờ đây tràn ngập tiếng cười, tiếng khóc của các con. Sau những biến cố, chúng tôi sống chậm lại, không làm việc điên cuồng như trước đây. Hễ xong việc là lên xe chạy thẳng về nhà. Nơi có thật nhiều yêu thương đang chờ đón”, cô tâm sự.

Với Huyền Ny, cô mong câu chuyện của mình “chiến thắng tử thần” khi sinh con sẽ giúp những cặp vợ chồng vững niềm tin theo đuổi hạnh phúc vì thiên thần nhỏ đang chờ đón.

Huyền Ny là một MC có tiếng tại hải ngoại, gần 3 năm trở lại đây về Việt Nam dẫn chương trình. Một thời gian trước khi Đan Trường kết hôn, Huyền Ny và nam ca sỹ thường xuyên xuất hiện bên cạnh nhau, làm dấy lên tin đồn tình cảm. Từ năm 2013, Huyền Ny lui về hậu trường, chăm lo cho cuộc sống gia đình. Cách đây 10 năm, cô kết hôn với một bác sĩ nha khoa người Việt tại Mỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhi Quỳnh ([Tên nguồn])
Chuyện của sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN