Hot boy Bình An từng làm xe ôm cho Hoa hậu Phạm Hương

Bình An từng làm xe ôm, trợ lý cho Hoa hậu Hoàn vũ Phạm Hương, thậm chí, anh còn bán quần áo, mật ong… để mưu sinh trước khi nổi tiếng.

Được Hoa hậu Hoàn vũ Phạm Hương cho tiền khi làm xe ôm

- Sở hữu ngoại hình điển trai, bắt mắt thế nên ai cũng bất ngờ khi biết Bình An phải lăn lộn đủ thứ nghề để mưu sinh. Anh nói thế nào về điều này?

- Từ lúc còn là sinh viên trường ĐH Công nghiệp ở Hà Nội, tôi phải làm đủ nghề thay vì sống dựa vào trợ cấp của bố mẹ. Tôi mượn chiếc xe máy của một người anh để chạy xe ôm, nhưng cũng chỉ dám nói đi chơi thôi. Một tháng ở Hà Nội, tôi biết hết mọi ngõ ngách. Bạn bè ai cũng ngạc nhiên, tôi nửa đùa nửa thật bảo “tao làm xe ôm nên biết hết”.

Tôi cũng từng một mình sang Trung Quốc kiếm nguồn hàng về Việt Nam bán quần áo. Thời sinh viên, không nghề nào tôi chưa từng trải qua từ bảo vệ, bán hàng, nhân viên tư vấn… Mới đây, tôi còn bán mật ong nữa.

Hot boy Bình An từng làm xe ôm cho Hoa hậu Phạm Hương - 1

Bình An từng làm trợ lý cho Hoa hậu Phạm Hương.

- Và cả chuyện từng làm xe ôm, trợ lý cho Hoa hậu Hoàn vũ Phạm Hương anh cũng không ngại?

- Khi học về ngành điện tử, tôi nhận ra mình không phù hợp nên quyết định dừng lại. Trong lúc chưa biết mình muốn gì, tôi làm đủ mọi thứ nghề để kiếm sống. Lúc đó, tôi phải đối mặt với khó khăn về tài chính, ngày nào cũng lo nghĩ mai ăn gì, làm gì để kiếm tiền, nợ người ta bao nhiêu.

Được một người bạn giới thiệu, tôi làm trợ lý cho Phạm Hương, khi ấy chị còn là người mẫu. Tôi chạy xe máy, đưa chị đi và đón chị về. Chị cho tôi tiền xăng. Trong một dịp, tôi được mời chụp ảnh và dần nhận ra mình yêu thích công việc này. Nhưng khi quyết định thi vào trường Sân khấu Điện ảnh, gia đình phản đối tôi kịch liệt, thậm chí là từ mặt tôi luôn.

- Anh có ngại việc tiết lộ quá khứ từng làm xe ôm cho Hoa hậu Phạm Hương sẽ khiến mình “kém sang”?

- Tôi không ngại bản thân xuất phát từ đâu. Những trải nghiệm quý giá đó góp nhặt nên cuộc đời tôi. Có những người sinh ra đã tới đích rồi, còn tôi chỉ mới đứng ở vạch xuất phát, thậm chí còn đứng sau nữa.

Tôi cũng không phải tuýp người khi có chút thành công đã kể khổ. Ai cũng có những va vấp, khó khăn và càng trải nghiệm nhiều, họ càng trưởng thành hơn. Tôi chỉ không muốn người ta nói tôi dựa vào câu chuyện cũ để ăn theo.

Hot boy Bình An từng làm xe ôm cho Hoa hậu Phạm Hương - 2

Anh muốn một ngày nào đó được nói lời cảm ơn đến Hoa hậu Hoàn vũ mùa đầu.

- Thế mối quan hệ hiện nay giữa anh và Phạm Hương thế nào?

- Tôi mong một ngày nào đó sẽ được nói lời cảm ơn chân thành với chị. Nhưng giờ để nói điều đó quả không dễ, bởi công việc đã cuốn 2 chị em đi khá xa. Trong thâm tâm tôi vẫn luôn nhớ và nhất định sẽ nói lời cảm ơn chị. Mặc dù tôi không còn gặp hay trò chuyện, nhưng tôi vẫn âm thầm dõi theo từng bước đường và rất khâm phục chị.

“Không dùng thân xác hay xin xỏ để có vai diễn”

- Từ sau “Lạc giới”, vì sao Bình An không tận dụng sức hút mà lại vắng bóng suốt 3 năm, giờ anh mới quay lại với màn ảnh?

- Lạc giới là dự án điện ảnh đầu tiên khi tôi còn khá trẻ. Bộ phim mang lại cho tôi khá nhiều thành công, có thể xem là bước đệm hoàn hảo của một diễn viên trẻ. Nhưng tôi nhận ra mình chỉ mới có năng khiếu, chưa thật là tài năng. Nếu chỉ dựa vào gương mặt, tôi chỉ có thể đi tiếp khoảng 3 năm nữa khi họ nhận thấy Bình An không đủ thực lực.

Tôi muốn đi con đường dài hơn nên quyết định quay lại Hà Nội trau dồi khả năng diễn xuất. Song song đó, tôi nhận được những lời mời đóng phim truyền hình như Tình khúc Bạch Dương, Ngược chiều nước mắt. Nhiều người gọi tôi là “Thánh đổ vỏ” hay “thánh thất tình”, tôi vui vì họ nhớ đến những vai diễn hơn là ngoại hình.

Năm 2017, tôi lại được tham gia dự án chuyển thể từ Hàn Quốc: Mối tình đầu của tôi. Giờ tôi thấy mình đủ tự tin, chín chắn hơn để quay lại con đường diễn xuất. Trước đây, mọi người vẫn hay gắn mác tôi là bình hoa di động. Nhưng giờ tôi có thể nói với họ rằng, tôi là diễn viên Bình An.

Hot boy Bình An từng làm xe ôm cho Hoa hậu Phạm Hương - 3

Diễn viên điển trai có sở thích chơi xe mô-tô.

- Thế nhưng, vẫn có tin đồn cho rằng Bình An được góp mặt trong các dự án lớn là nhờ được lót đường hơn là tài năng. Anh phản ứng thế nào trước những lời dị nghị đó?

- Đến giờ, tôi tham 7 phim truyền hình lẫn điện ảnh. Và tôi đều phải trải qua 3,4 vòng casting. Tôi cũng chưa gọi điện thoại để năn nỉ xin vai diễn. Tôi biết mình chưa có đủ sự tin tưởng của mọi người, nên tôi vẫn đang từng bước chứng minh năng lực của bản thân.

Khi đoàn phim Lạc giới tổ chức casting xong ở miền Nam và ra Bắc, tôi có biết nhưng không tham gia và không thích đề tài đồng tính. Một hôm được nghỉ học, tôi cũng theo bạn đến và khi bước vào phòng, đạo diễn Phi Tiến Sơn nói với Mai Thu Huyền rằng “thằng Hải đến rồi này”.

Tôi cũng tình cờ biết đoàn phim Mối tình đầu của tôi tuyển diễn viên, tôi đến lấy số báo danh và xếp hàng như bao người. Tôi thừa nhận mình may mắn, đó là tiền đề để nắm lấy cơ hội.

Nhưng tôi luôn nói với bản thân, mình không làm gì sai trái, không việc gì phải sợ. Tôi cũng vướng phải nhiều tin đồn rồi chưa bao giờ tôi tự tạo scandal cho mình. Nổi tiếng luôn kèm tai tiếng. Mọi người quan tâm tới mình nên mới đồn thổi. Trên con đường mình đã chọn, không việc gì phải làm vừa lòng một ai cả - đấy là câu nói tôi tâm đắc nhất. Miễn sao, tôi sống đúng lương tâm là được.

- Nhưng những lời xầm xì, bàn tán chắc chắn sẽ làm anh không khỏi khó chịu. Anh đối mặt điều đó thế nào?

- Trước đây, tôi phản ứng mạnh kiểu trẻ con nhưng bây giờ mọi người nói gì tôi chỉ cười cho qua thôi. Như họ nói tôi phẫu thuật thẩm mỹ hay dùng thân xác để mua vai, tôi cũng mặc kệ. Khi mình cố gắng bào chữa, người ta lại tin vào điều họ nói.

Bây giờ ai nói gì, tôi sẽ trêu lại luôn. Ví dụ họ hỏi tôi sửa mũi ở đâu, tôi bảo: “Ôi chỗ này mắc tiền lắm, anh/chị không đủ tiền làm đâu”.

Hot boy Bình An từng làm xe ôm cho Hoa hậu Phạm Hương - 4

Bình An nói một ngày nào đó, anh sẽ rời showbiz để về vùng quê vui thú với cuộc sống người nông dân.

- Thế còn những lời mồi chài, anh phản ứng ra sao?

- Tôi không quan tâm vì nó không xứng đáng để bận tâm. Tôi đóng phim không phải vì tiền. Tôi từng “chết” với nghề, nên chắc chắn mục đích không phải để kiếm thật nhiều tiền.

Kể cả giờ người ta cho tôi 10 triệu để ăn một bữa, tôi vẫn không vui bằng việc sau khi đóng phim có thể cùng bạn bè đi ăn cơm bụi, chỉ với 30.000 đồng một suất.

Ở Hà Nội, tôi và 2 người bạn thuê một phòng 30m2, dù không rộng nhưng lại rất vui vẻ. Thế nên, ai cho tôi biệt thự mà không có bạn bè, tôi cũng không hứng thú.

Phạm Hương mới khai trương quán trà sữa bị kẻ lạ tạt sơn, mắm tôm

Tuy nhiên, phản ứng của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 khá bình thản và không đề cập nhiều tới chuyện này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Chi ([Tên nguồn])
Hoa hậu Phạm Hương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN