Emilia Clarke: "Nữ hoàng" đang sốt khắp hành tinh

Nữ diễn viên trẻ của phim truyền hình đang ăn khách của HBO, Games Of Thrones (Trò Chơi Vương Quyền) khiến mày râu thế giới rung động và tôn sùng làm nữ hoàng.

 Đôi mắt to tròn với đuôi cong dài huyền ảo của Audrey Hepburn, bờ môi dày quyến rũ của Angelina Jolie, chiếc mũi kiêu hãnh của Anne Hathaway... Emilia Clarke dường như là một bản thể hoàn hảo của những nét đẹp tuyển lựa từ những mỹ nhân đương đại.

Cô ấy bước đi với gương mặt nữ thần trong Game of Thrones, suối tóc buông dài và đôi môi nũng nịu trễ nãi đầy mời gọi... chỉ với bấy nhiêu thôi cũng đủ để các quý ông phải đắm đuối quên lối về. Nhưng, nếu chỉ có thế thì dở quá, phải có nhiều hơn thế thì cô ấy mới đủ công lực để dẫn đầu danh sách bình chọn Most Desirable Woman thường niên lần thứ 13 của tạp chí dành cho đàn ông AskMen.

Emilia Clarke: "Nữ hoàng" đang sốt khắp hành tinh - 1

Bộ phim Trò Chơi Vương Quyền nhiều phần đang lấn sân truyền hình cả thế giới

Nữ hoàng vô danh

Emilia Clarke đã được sinh ra ở thủ đô London và lớn lên ở Berkshire, Anh quốc. Cha cô là một kỹ sư chuyên thiết kế những mô hình nhà hát hoành tráng không chỉ ở địa hạt nước Anh mà còn “bành trướng” qua nhiều nước khác. Trong khi đó mẹ cô là một doanh nhân chuyên kinh doanh mỹ phẩm. Ấy thế mà họ lại sinh ra 2 đứa con không có ý định nối nghiệp cha mẹ. Em trai của Emilia Clarke thì say sưa nghiên cứu chính trị trong khi cô chị gái của cậu thì say mê hát hò từ năm 3 tuổi.

Tài năng âm nhạc của Clarke bao gồm ca hát, chơi piano, sáo và guitar. Nhờ những lần đến thăm cha làm việc ở nhà hát Now Boat, nơi được xem là đã khơi nguồn ước mơ trong đôi mắt long lanh của cô gái bé nhỏ thường nép sau cánh gà sân khấu say mê thưởng thức đến quên lời cha gọi.

Hiểu được những mê say thầm kín của con, cha cô sau đó đã gửi cô đến trường St Edward, Oxford 2000-2005 và Rye St Antony để cô được thỏa sức vùng vẫy, thể nghiệm bản thân. Sau đó cô lại tiếp tục được theo học tại Trung tâm Kịch London và tốt nghiệp vào năm 2009. Với nền tảng là một diễn viên kịch tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu, Clarke đã từng rất nổi bật tại Trung tâm Kịch London năm 2009 với vở diễn Sense. Hơn thế nữa, cô cũng đã đóng phim truyền hình đầu tiên Syfy‘s 2010 với vai Saskia Mayer. Năm đó, Clarke được tạp chí Screen International vinh danh như là một trong những Ngôi sao tương lai đầy triển vọng.

Emilia Clarke: "Nữ hoàng" đang sốt khắp hành tinh - 2

Emilia Clarke được giới mày râu bình chọn là nữ hoàng sắc đẹp mới

Cũng trong năm 2010, Clarke được chọn vào vai nữ thần Daenerys Targaryen của kênh HBO, bộ phim tái hiện thời trung cổ với hàng loạt tưởng tượng ly kỳ mang tên Game of Thrones, phim dựa trên loạt sách A Song of Ice và Fire của George RR Martin nổi tiếng.

Điều ngẫu nhiên và rất hay ho mà ít ai biết được là thực chất ban đầu, cô được chọn vào vai chỉ là để thay thế cho nữ diễn viên đồng nghiệp người Anh Tamzin Merchant, người đã bị cắt hợp đồng vì những lý do không được tiết lộ, nhưng nhờ sự đổi thay đầy ngẫu nhiên đó mà thế giới được chiêm ngưỡng một tượng đài nhan sắc mới, một ngôi sao mới. Năm 2012, Clarke đã xuất hiện ở tác phẩm Đảo Spike, Breakfast at Tiffany... mỗi lúc xuất hiện là một diện mạo mới đầy xinh đẹp, quyến rũ, nóng bỏng khó cưỡng. Cô đánh dấu vào trái tim người xem sự ghi nhận tài năng và nhan sắc luôn song hành.

Một năm sau, Clarke giành ngay danh hiệu Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất và tỏa sáng chẳng kém cạnh ngôi sao Richard Madden tại lễ trao giải Comic-Con 2013. Trong năm 2013, Clarke được đề cử cho giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc thuộc thể loại chính kịch tại 2013 Primetime Emmy. Tuy nhiên, sau này cô thường kể rằng, người ta thường gõ tên cô cùng số 18+. Cô cũng bật cười khi nói rằng: “Người ta chỉ nhìn tôi vì có vẻ như cũng xinh xắn chứ không hẳn vì tôi nổi tiếng. Tôi hoàn toàn thấy mình chẳng nổi tiếng gì cả”.

Emilia Clarke: "Nữ hoàng" đang sốt khắp hành tinh - 3

Chỉ có duy nhất một thần tượng nhan sắc

Ngôi sao của Game of Thrones vốn xinh từ bé. Nhưng bí quyết thực sự đã được cô tiết lộ với tạp chí Vouge rằng: “Năm 13 tuổi, mẹ bắt đầu dạy tôi cách đánh phấn nền, chải mascara và tô son đỏ. Đó là tất cả những gì tôi biết làm để tôn lên đường nét của mình và cũng để thấy mình xinh đẹp hơn. Tuy nhiên, những lúc cần thao tác phức tạp hơn, ví dụ như để trở thành một nàng Audrey Hepburn huyền thoại thì tôi vẫn cần sự hỗ trợ từ các chuyên gia trang điểm”.

Clarke vốn có một làn da rất nhạy cảm, vì thế, nó cần phải được chăm sóc cẩn thận hơn nhiều người. Mẹ cô với kinh nghiệm trong ngành mỹ phẩm đã chỉ cho cô cách rửa mặt, dùng nước hoa hồng và kem dưỡng ẩm 2 lần/ngày. Vì thế, mặc dù có bận rộn hay phải tham dự tiệc tùng nhưng bao giờ Clarke cũng dành thời gian chăm sóc da thật kỹ lưỡng. Về kem dưỡng ẩm, cô luôn trung thành với Hypoallergenic - loại kem hoàn hảo cho da nhạy cảm, có tinh chất đặc biệt giúp mềm da, duy trì vẻ trẻ trung cho da. Hộp trang điểm của cô có tất cả các loại son của Tom Ford và mascara của Trish McEvoy. Cô ấy chung thủy với không chỉ tình yêu mà cả với mỹ phẩm thì phải. Bạn sẽ chẳng thể tìm thêm được những món ấy với hiệu khác đâu dù chúng tốt hơn đến mấy. Clarke cho rằng, mỹ phẩm đắt tiền không quan trọng, quan trọng chính là nó phải phù hợp với làn da và cơ địa của mình.

Thời niên thiếu, khi những cô bạn trung học thường tập tành đua đòi tìm một mỹ nhân, một minh tinh thật sexy nào đó làm thần tượng thì Clarke chỉ có duy nhất một thần tượng nhan sắc, đó là... mẹ cô.

Emilia Clarke: "Nữ hoàng" đang sốt khắp hành tinh - 4

Emilia Clarke xinh đẹp, nổi bật với chiếc đầm dạ hội xanh duyên dáng bên những cộng sự của bộ phim Game of Thrones.

Bí quyết làm đẹp của cô cũng vô cùng độc đáo, theo đúng tôn chỉ của mẹ: “Quy tắc mẹ tôi đặt ra khi tôi còn niên thiếu là: “Không dùng chất kích thích, không quan hệ tình dục và không chạm vào chân mày”. Thật sự đến bây giờ, tôi rất biết ơn mẹ về những lời khuyên đó. Tôi chỉ dùng dưỡng thể vaseline để bôi lên lông mày mà thôi”. Bởi được mẹ quản chặt và nhắc nhở mà cô yêu muộn và rất chọn lọc. Vào tháng 9.2012, Clarke hẹn hò với nam diễn viên Seth MacFarlane và đến tháng 3.2013, tình yêu này kết thúc nhẹ nhàng đến mức rất ít báo giới lưu tâm. Điều đó cũng phải thôi, vì Emilia vốn cũng trầm lắng, không có scandal và đoan chính hơn những vai diễn của cô.

Những lý do để càng say đắm Emilia Clarke

Nhiều người xem Game of Thrones có lẽ sẽ nhầm rằng Emilia thực sự là một cô bé tóc vàng xinh đẹp ở ngoài đời. Nhưng, thật ra cô có một mái tóc nguyên thủy màu nâu. Cô thú nhận rằng mình đặc biệt thích mái tóc vàng của nhân vật hơn tóc nâu của mình. “Tôi thích ra ngoài với bộ tóc giả vào ban đêm, nhưng đạo diễn nhấn mạnh rằng họ không cho phép tôi đi tiệc tùng với tóc của nữ hoàng” để giữ lấy hình ảnh đặc trưng của phim ảnh! Thế là tôi phải lấy bộ tóc giả ra vào mỗi cuối ngày diễn, lấy ra rồi, tôi khá thất vọng khi nhìn vào gương “, Clarke chia sẻ trên tờ TMZ hồi tháng 11.2013.

Emilia Clarke: "Nữ hoàng" đang sốt khắp hành tinh - 5

Tạo hình trong Game of Thrones

Có thể thấy rằng, bộ phim tình cảm kinh điển Bữa sáng ở Tiffany đã cố tình lờ đi, hoặc giảm nhẹ các tình tiết hài hước về nhân vật nữ chính mang tên Holly Golightly, một cô gái chuyên bán thân để kiếm sống qua ngày. Thế rồi nhờ cách diễn đặc biệt của Emilia Clarke, Holly được lột tả đậm nét hơn, sâu sắc và nhân văn hơn, không nhẹ ký như vậy nữa.

Nếu chỉ yêu thích nhân vật Holly qua hóa thân của minh tinh Audrey Hepburn trong phiên bản điện ảnh năm 1961 thì có lẽ công chúng, cả khán giả và độc giả, đã không thể hiểu hết Holly của Capote đâu. Lâu nay nhân vật này trong lòng khán giả vẫn là hình ảnh Audrey xinh đẹp đã trở thành biểu tượng với bộ váy đen Givenchy, cổ đeo ngọc trai, tay cầm tẩu thuốc dài ngoằng. Thay vào đó, Holly lên sân khấu Broadway lần này trong hình dáng của Emilia Clarke, một nữ diễn viên nhỏ nhắn, chưa mấy nổi tiếng, không quá xinh nổi bật và nhan sắc và cũng không có vẻ tinh khôi như Audrey. Thế nhưng, cô đã tạo dấu ấn khác biệt nữ hoàng điện ảnh một thời, ghi dấu ấn mãnh liệt nhất có thể. “Vở kịch nhấn mạnh vào sự bi kịch hơn bộ phim. Có nhiều đau khổ và tâm trạng hơn. Có thể gọi nhân vật của tôi là Holly Goheavily” - Emilia nói với tờ Observer. “Heavily” - nặng nề, đối lập hoàn hảo với “lightly”- nhẹ nhàng của Audrey, cô ấy tự tin nói thế.

Duyên dáng, khả ái và có sức hút mãnh liệt nhưng nữ diễn viên 26 tuổi này chưa bao giờ kênh kiệu hay xem mình là một diễn viên nổi tiếng. Trong phim ảnh, cô ấy hoang dại, nóng bỏng bao nhiêu thì ngoài đời, cô ấy nhẹ nhàng, êm dịu bấy nhiêu. Richard Greenberg, ông trùm của nhiều loại hình sân khấu đã ca ngợi Emilia là một hình tượng ngôi sao mới trong xã hội mới với ưu thế trẻ trung và xinh đẹp. Từ sau Bữa sáng ở Tiffany, cô được gọi là Holly Golightly, một biểu tượng văn hóa mới. Cô ấy gần gũi và khiêm nhường, thậm chí là có chút e ấp. Emilia thường ký tặng người hâm mộ ngay khi họ yêu cầu, kể cả khi đó cô vô cùng bận rộn. Cô hiểu đừng để sự mến yêu phải đợi chờ lâu.

Emilia Clarke: "Nữ hoàng" đang sốt khắp hành tinh - 6

Đạo diễn Bữa sáng ở Tiffani nói: “Cách diễn của Emilia? Quên Audrey đi. Chúng tôi chỉ muốn nhìn thấy một nàng Holly từ Emilia theo cách của cô ấy. Tôi cũng chưa bao giờ yêu cầu cô ấy xem phim của Audrey trước đó, nhưng cô ấy đã làm rất tốt, hơn cả chúng tôi mong đợi”.

Được vào vai Khaleesi, một nữ hoàng cổ đại lưu vong, cô ấy cố gắng thích nghi dần với nó một cách xuất chúng. Đạo diễn của Game of Thrones nói: “Chúng tôi nhìn thấy cô ấy chuyển đổi từ một cô gái nhút nhát vào một Khaleesi (thuật ngữ gọi “nữ hoàng “trong ngôn ngữ Dothraki), mạnh mẽ, người bắt đầu hành trình của mình để lấy lại ngai vàng đã từng thuộc về gia đình. Điều đó hoàn toàn tuyệt vời. Nếu bạn không xem Game of Thrones thì bạn vẫn sẽ phải vô cùng mến yêu cô ấy, vì cô ấy đáng được như thế”. Điều rất lạ là dù Clarke của phim ảnh vô cùng nóng bỏng và nom có chút hư hỏng thì sự thật ngoài đời cô ấy lại không phải là mẫu phụ nữ buông tuồng. Cô ấy không quá đam mê sex và cô ấy luôn kín đáo như kiểu những phụ nữ Á Đông. Với Game of Thrones, Clarke mở ra một định hướng mới rằng bạn dù là phụ nữ thì vẫn phải khẳng định vị thế của mình chứ không đơn thuần chỉ làm vợ hoặc bạn gái ai đó.

Cũng chính vì đoan chính và khẳng định rằng mình là phụ nữ thứ thiệt chứ không phải lesbian như một vài lời thêu dệt sau khi chia tay Seth MacFarlane, Clarke quay về với công việc thường nhật mà không hẹn hò thêm ai cả. Tháng 11.2013, cô từ chối đi tiếp phần sau của Game of Thrones vì quá mệt với cảnh nóng trong kịch bản của phim. Ngoài diễn xuất, cô ấy cũng là một nhạc sĩ tài năng và luôn biết cách yêu thương bản thân mình. Clarke yêu động vật, đặc biệt là mèo, dường như cố ấy có thể nhặt tất cả những con mèo mồ côi của thế giới về chất đầy trong nhà mình. Thế đấy, với bao nhiêu đấy, bạn đã đủ mến yêu cô ấy chưa?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mốt và Cuộc Sống
Ngôi sao điện ảnh Hollywood Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN