Cười nghiêng ngả với "thánh quẩy" của Vietnam's got talent

Tự gọi tên tiết mục là "quẩy", chàng trai bán kẹo Nguyễn Mạnh Tuấn mang đến không khí vui vẻ cho sân khấu Vietnam's got talent.

Chàng trai bán kẹo Nguyễn Mạnh Tuấn khiến BGK và khán giả đều phải "cười nghiêng ngả" với tiết mục "quẩy" cùng màn đối đáp hài hước của mình trên sân khấu.

Cười nghiêng ngả với "thánh quẩy" của Vietnam's got talent - 1

Nguyễn Mạnh Tuấn xuất hiện trên sân khấu VIetnam's got talent gây ấn tượng với hai búp bê hình nhân ngộ nghĩnh. Anh chàng thực hiện màn nhảy nhót cùng "bạn diễn" và sau đó là phần nhảy đơn trên nền nhạc điện tử dồn dập.

Video tiết mục biểu diễn của Nguyễn Mạnh Tuấn.

Anh chàng "đi dạo", cởi bỏ lớp ảo đỏ để thay đổi vẻ ngoài với bộ đồ đen bên trong, sau đó tiếp tục uốn éo trên sân khấu. Lúc đầu, Mạnh Tuấn khiến BGK lại "nhăn mặt" vì màn trình diễn pha trộn múa rối và nhảy hiện đại này còn người xem lại... bối rối. 

Cười nghiêng ngả với "thánh quẩy" của Vietnam's got talent - 2

Mạnh Tuấn biểu diễn với mong muốn mang niềm vui đến cho khán giả.

Trả lời cho thắc mắc về thể loại biểu diễn của Thúy Hạnh, thí sinh này nói: “Thưa chị, thể loại em đang trình diễn là thể loại quẩy”.

Theo Nguyễn Mạnh Tuấn, anh thường "quẩy" trên đường phố từ 7h-11h tối hàng ngày để bán kẹo. Tuy nhiên, mỗi ca làm chỉ kéo dài 5-10 phút ở từng nơi và “nhảy càng bốc thì khách càng mua nhiều, còn trên sân khấu phải giữ mình nên không thể bốc và sung như lúc diễn trên đường phố."

Cười nghiêng ngả với "thánh quẩy" của Vietnam's got talent - 3

Mạnh Tuấn tự gọi tiết mục biểu diễn của mình là "quẩy".

Đoạn đối thoại giữa Nguyễn Mạnh Tuấn và BGK đã khiến hội trường "nóng" lên với sự hài hước từ thí sinh này. Anh chia sẻ về phong cách trình diễn của mình: “Em không bán tiếng hát, điệu nhảy, người ta mua phong cách biểu diễn của em”. 

Anh chàng còn cao hứng vừa hát và nhảy một đoạn ngắn nhưng lại nhanh chóng kết thúc, thở hổn hển và thật thà thú nhận đang rất mệt nên phải dành sức để nói.

Khi giám khảo Thành Lộc thắc mắc về cách dùng từ "quẩy", Mạnh Tuấn lập tức đưa ra định nghĩa: “Quẩy là lên nóc nhà”. Trong khi đó, giám khảo Thuý Hạnh còn thị phạm thêm bằng cách hát :“Lên nóc nhà là lên nóc nhà. Lên nóc nhà là bắt con gà” khiến giám khảo Hoài Linh vừa cười vừa trêu lại: “Tôi không ngờ em gái tôi cũng ghê thế nhỉ, còn biết bắt cả gà nữa”.

Cười nghiêng ngả với "thánh quẩy" của Vietnam's got talent - 4

Thí sinh này phải dừng cuộc chơi nhưng vẫn chiếm được cảm tình của giám khảo và khán giả.

Dù màn trình diễn này không đủ sức để Nguyễn Mạnh Tuấn đi tiếp vào vòng trong nhưng tính cách thật thà và hài hước của anh lại khiến giám khảo và khán giả cảm thấy thích thú. 

Giám khảo Hoài Linh còn khiến những người có mặt xem chương trình xúc động khi chia sẻ những công việc tương tự khi còn trẻ: “Bán kẹo kéo anh cũng đã làm rồi. Ngày xưa, anh cũng đã từng buôn gánh bán bưng, thời điểm ấy thì không được quẩy như em. Cái đấy là một cái nghệ thuật. Mình dùng nghệ thuật riêng của mình để mưu sinh, đấy cũng là điều mà anh rất trân trọng. Dù em không dùng những động tác chuyên nghiệp, kỹ thuật lắm, nhưng đối với anh, thì anh vẫn thích.”

Nguyễn Mạnh Tuấn không giành được tấm vé vào vòng trong nhưng anh chàng lại khá lạc quan và biết rõ mình không hợp với sân khấu. Thí sinh này cũng chia sẻ, anh cảm thấy hạnh phúc khi nhận được sự đồng tình của thần tượng Hoài Linh dù 3 giám khảo còn lại từ chối để chàng trai bán kẹo đi tiếp.

Dưới đây là một số tiết mục khác tại chương trình:

Cười nghiêng ngả với "thánh quẩy" của Vietnam's got talent - 5

Quang Thái – Hải Yến hai thí sinh cùng ở độ tuổi 16 đã chinh phục BGK với ca khúc Bốn chữ lắm bằng sự hồn nhiên, trong sáng và vô tư của mình.

Cười nghiêng ngả với "thánh quẩy" của Vietnam's got talent - 6

Thí sinh 53 tuổi Nguyễn Thị Thơi gây chú ý khi xuất hiện trên sân khấu với đôi patin. Cô từng được chẩn đoán bại liệt toàn thân từ năm 2007. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của mình, cô đã có thể đi lại bình thường và đến với Vietnam's got talent để chia sẻ với khán giả niềm tin vào cuộc sống. Tuy khâm phục nghị lực của cô nhưng với phần trình diễn ca khúc mang âm hưởng dân ca qua hai giọng nam - nữ của cô chưa đủ làm BGK thuyết phục. Cô chỉ nhận được 2/4 sự đồng ý.

Cười nghiêng ngả với "thánh quẩy" của Vietnam's got talent - 7

Nguyễn Hoài Sơn, 20 tuổi đến từ Hà Nam chọn lựa trích đoạn Queen Of The Night để thể hiện tài năng hát opera của mình. Tuy sở hữu giọng hát cao chót vót có thể làm vỡ kính nhưng anh vẫn không thuyết phục được BGK để đi tiếp vào vòng trong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Võ ([Tên nguồn])
Viet Nam Got talent 2021 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN