Cuộc sống hôn nhân lận đận của vợ chồng "Vi Tiểu Bảo"

Bên nhau suốt 18 năm nhưng vợ chồng Trương Vệ Kiện- Trương Tây vẫn mang nặng nỗi lòng không có con.

Trương Vệ Kiện - Trương Tây yêu nhau khi đóng bộ phim "Tiểu Bảo và Khang Hy" nổi đình nổi đám những năm 2000. Trương Tây thủ vai Mộc Kiếm Bình, một trong những người vợ của Vi Tiểu Bảo (Trương Vệ Kiện). Trước đó họ cùng đóng chung phim Hoan Hỉ Du Long, Trần Mộng Cát...

Chuyện tình hợp tan- tái hợp

Trương Vệ Kiện được mệnh danh là cây hài số một ở Hong Kong với những pha gây cười ngộ nghĩnh nhờ chiếc lưỡi dẻo như kẹo của mình. Tuy nhiên, ở ngoài đời anh rất lạnh lùng bởi Trương Vệ Kiện có một tuổi thơ không mấy vui vẻ.

Sinh ra trong một gia đình không khá giả, cha đi theo người đàn bà khác, bỏ mặc mẹ anh một mình lo cho lũ con nhỏ, nên từ bé Trương Vệ Kiện đã tỏ ra là một cậu bé có tinh thần "tự lực cánh sinh" rất cao.

Cuộc sống hôn nhân lận đận của vợ chồng "Vi Tiểu Bảo" - 1

Trương Vệ Kiện và Trương Tây trong phim Tiểu Bảo và Khang Hy.

Từng diễn bao nhiêu vai nam lăng nhăng, tình cảm mập mờ, vậy nhưng ngoài đời thật, người đàn ông này lại vô cùng thuỷ chung. Tình trường của Trương Vệ Kiện cũng rất phức tạp, anh đã từng đổ vỡ với Giang Hân Yến, sau đó lại tiếp tục thất bại trong tình yêu với Tuyên Huyên.

Năm Trương Vệ Kiện gặp người yêu dấu nhất, anh đã là người đàn ông lăn lộn 33 năm trên đời, từng có vài mối tình thất bại, mà Trương Tây khi ấy mới chỉ 24 tuổi.

Tuy nhiên, chính sự nghiêm túc và tận tâm mà cô tiểu quận chúa Mộc Kiếm Bình đã say như điếu đổ anh chàng tưởng chừng đào hoa Vi Tiểu Bảo ngoài đời thực.

Dù tình cảm rất mặn mà nhưng Trương Vệ Kiện chưa bao giờ suy tính đến chuyện kết hôn. Sở dĩ Trương Vệ Kiện có hành xử lạ lùng như vậy là bởi anh vẫn ám ảnh bởi cuộc hôn nhân không vẹn toàn của cha mẹ thuở trước. Cuối cùng, Vệ Kiện đã đề nghị chia tay Trương Tây.

Thời gian chia ly ấy, Trương Tây đã khóc rất nhiều. Cũng trong khoảng thời gian ấy, sự nghiệp của Trương Vệ Kiện lên như diều gặp gió. Tuy nhiên anh cảm thấy khi cơ hàn lận đận, không có người hâm mộ, chỉ có Trương Tây ở bên động viên mình. Đến khi đạt được danh lợi, fan ngày càng đông nhưng anh lại chẳng có ai để chia ngọt sẻ bùi.

Cùng lúc đó, trên radio bỗng phát lên bài hát Cuối cùng tôi cũng đánh mất em của Lưu Đức Hoa, từng lời ca não nề đã đánh trúng vào tâm trạng của Trương Vệ Kiện khiến anh không khỏi suy nghĩ. Anh nhớ về khoảng thời gian khó khăn, khi mà chỉ có một mình Trương Tây ở bên cạnh, không rời nửa bước. Chính vì vậy, Trương Vệ Kiện đã quyết định nối lại tình xưa.

Cuộc sống hôn nhân lận đận của vợ chồng "Vi Tiểu Bảo" - 2

Trương Vệ Kiện hạnh phúc bên Trương Tây.

Không lâu sau đó, Trương Vệ Kiện đã gây sóng gió trên khắp các trang mạng truyền thông của làng giải trí Hoa ngữ khi đăng tải một bức tình thư gửi đến Trương Tây xin cô tha thứ. Bức tâm thư với lời lẽ chân thành của Vệ Kiện đã giúp anh thành công đưa tiểu Tây trở về bên mình. Họ cứ thế yêu nhau rồi đăng ký kết hôn vào năm 2007.

Mười năm không con

Năm 2008, Trương Tây mang thai đứa con đầu lòng nhưng khi mang thai 8 tháng, Trương Tây bị sảy.

Trương Vệ Kiện từng nói đây là những ngày tháng đen tối nhất trong cuộc đời của đôi vợ chồng. Khoảng thời gian mất đi đứa con thơ đầu tiên, Trương Vệ Kiện từ chối tất cả phóng viên, báo chí, dẹp bỏ mọi công việc, một ngày 24/24 ở bên cạnh vợ, chăm sóc, bảo vệ, an ủi cô.

Khi Trương Tây tưởng chừng như sụp đổ, Trương Vệ Kiện cởi bỏ sự ám ảnh của bản thân, anh cho cô một tia sáng, một vầng cầu vồng, anh dịu dàng khoác váy cưới lên người cô. Anh muốn có một hôn lễ lãng mạn nhất, "để em trở thành cô dâu hạnh phúc nhất".

Ngày 12.1.2009, Trương Tây chính thức lên xe hoa của Trương Vệ Kiện. Cô kể: “Tuy anh ấy rất đau khổ nhưng anh vẫn tìm mọi cách an ủi, quan tâm tới tôi. Anh làm giảm đi nỗi đau cũng như áp lực của tôi".

Cuộc sống hôn nhân lận đận của vợ chồng "Vi Tiểu Bảo" - 3

Đám cưới đẹp như mơ mà Vệ Kiện tặng cho Trương Tây.

Lần thứ hai mang bầu (năm 2014), dù đã rất cẩn trọng, Trương Tây vẫn không giữ được con. Cả hai lần, Trương Vệ Kiện đều nén đau khổ để lo cho vợ. "Cô ấy chịu nỗi đau lớn hơn tôi nhiều. Tôi bỏ hết công việc, không liên lạc với bạn bè để ở bên cô ấy".

Hai lần bất hạnh không khiến đôi vợ chồng mất đi niềm tin vào gia đình mà càng làm họ thêm trân trọng cuộc sống. Anh không những không trách vợ mà còn yêu vợ nhiều hơn. "Trước giờ tôi không có thói ‘hái hoa bắt bướm’ ở bên ngoài, cùng lắm cũng chỉ dám ‘ngửi hoa’ mà thôi. Nhưng từ khi lấy vợ, ngay cả ‘ngửi hương hoa’ tôi cũng không dám nữa", Vệ Kiện nói.

Trương Vệ Kiện đã luôn hãnh diện vì cưới được cô gái tốt như Trương Tây. Anh nói: “Trương Tây là một cô gái xinh đẹp, nhưng thế giới có rất nhiều cô gái xinh đẹp. Trương Tây là cô gái tốt bụng, nhưng cũng có rất nhiều cô gái tốt bụng trên thế giới. Nhưng, với tôi, Trương Tây là cô gái khác lạ và dịu dàng nhất. Cô ấy là "người đặc biệt" của tôi”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Tuấn ([Tên nguồn])
Mỹ nhân trong phim kiếm hiệp Kim Dung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN