Cuộc đời lận đận của "trai xấu" trong phim Châu Tinh Trì

Sự kiện: Châu Tinh Trì

Đó là nam diễn viên Bát Lưỡng Kim (Bobby Yip), người từng nhận giải Nam diễn viên xấu xí nhất vì thường xuất hiện với tạo hình "giai xấu" kinh điển trong các phim hài nhảm của Châu Tinh Trì.

Báo chí "giết chết" Bát Lưỡng Kim

Ngoài những sự cố trên, truyền thông Hồng Kông cũng là một trong những yếu tố khiến đời nam diễn viên hài khốn đốn, đặc biệt khi báo chí loan tin anh phá sản. Bát Lưỡng Kim cho rằng nếu không vì báo chí, rất có thể đời anh đã sang một trang khác.

Cuộc đời lận đận của "trai xấu" trong phim Châu Tinh Trì - 1

Báo chí khiến Bát Lưỡng Kim rơi vào đường cùng.

Khi đó, Bát Lưỡng Kim bị một công ty tài chính công khai đăng báo đòi nợ hơn 400.000 HKD (hơn 1 tỉ đồng), nội trong ngày không trả, công ty này sẽ đề nghị anh phá sản: "Tôi không hề bị yêu cầu phá sản!", anh nhớ lại.

Đối tác làm ăn cũ biết Bát Lưỡng Kim nợ nần đều sợ không dám hợp tác nữa. Quyền lực của truyền thông báo chí còn khiến anh không tìm được chốn dung thân.

Cuộc đời lận đận của "trai xấu" trong phim Châu Tinh Trì - 2

Hai cha con Bát Lưỡng Kim.

Anh phải mất 8 tháng mới tìm được nơi chịu cho anh thuê nhà ở, người cho thuê biết anh đều không từ chối: "Họ nói tôi có khả năng thanh toán thuê nhà hay không mới là vấn đề. Cuối cùng có người thấy tôi dắt díu con cái thương tình nên mới cho thuê nhà", Bát Lưỡng Kim chia sẻ.

Từn tự tử vì đường cùng

Bát Lưỡng Kim còn nhớ như in những ngày từ sáng sớm lê la khắp nơi cầu xin người cho thuê nhà và tìm việc làm. Trước mắt mọi người anh vẫn làm ra vẻ cười đùa, về nhà lại quay vào một góc khóc gào thương thân, đêm mất ngủ trằn trọc: 

Cuộc đời lận đận của "trai xấu" trong phim Châu Tinh Trì - 3

Bát Lưỡng Kim bùi ngùi nhớ quá khứ.

"Đàn ông nhục như chó ai thèm đoái hoài, ai thèm thương xót. Một diễn viên hài còn thê thảm hơn nhiều", Lưỡng Kim nói: "Nhớ lại, trong chốc lát bỗng thành người thất nghiệp, mấy chục triệu đều đội nón ra đi. Chỉ còn sức trẻ và đứa con trai (Bát Lưỡng Tử, tên thật Diệp Tiểu Đình), vợ thì bỏ đi biệt tăm".

Nhắc lại quá khứ như chạm phải vết thương cũ, hai mắt Bát Lưỡng Kim lại đỏ quạnh đau đớn, con trai anh ngồi kế bên quay sang hỏi: "Bố lại khóc à?".

Khi bị người đời ghẻ lạnh, xa lánh, may mắn Bát Lưỡng Kim vẫn còn cậu con trai đáng yêu kề bên: "Tôi từng lên tầng 34 định gieo mình cho xong thì bỗng nghe tiếng con từ sau vọng tới: Bố ơi, bố. Mặc dùrõ ràng nó đã đến trường rồi", nam diễn viên hài tâm sự.

Cuộc đời lận đận của "trai xấu" trong phim Châu Tinh Trì - 4

Cha con Lưỡng Kim hiện tại.

Ngoài con trai làm động lực giúp Bát Lưỡng Kim tiếp tục sống, anh còn có sự ủng hộ từ người hâm mộ: "Khi có tiền tôi vẫn thấy cô độc, bạn nhậu thì nhiều nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận được sự ấm áp của cuộc đời này. Giờ tôi có nhiều sự ủng hộ, tôi không quan tâm những lời tung hô hay những nụ cười kia thật giả ra sao, nhưng tôi cảm nhận được sự ấm áp", ngôi sao Vua hài kịch tâm sự.

Vực dậy và đoàn tụ gia đình

Hiện tại, Bát Lưỡng Kim vừa kinh doanh và diễn xuất. Anh kinh doanh quần áo may sẵn, tậu được căn hộ hơn 300 mét vuông ở Thâm Quyến làm nơi buôn bán.

Năm 2014, vợ anh bất ngờ xuất hiện tìm lại con. Bát Lưỡng Kim gạt bỏ oán hận xưa để mẹ con gặp nhau, gia đình cũng đoàn tụ trở lại. Vợ chồng anh ở căn hộ ở City Garden thuộc North Point, phía đông Hồng Kông.

Cuộc đời lận đận của "trai xấu" trong phim Châu Tinh Trì - 5

Đoàn tụ với vợ.

Bát Lưỡng Kim tích cực tham gia nhiều hoạt động từ thiện công ích cho người già neo đơn, trẻ em mồ côi. Chăm làm việc thiện, quyên góp cho các tổ chức thiện  nguyện ở Trung Quốc đại lục.

Loạt phim gần đây anh tham gia có phim kinh dị hành động Kinh hoàng cuồng mãng (2008), vai Ca Phát trong Đàn ông như y phục (2011), Phúc Lộc Thọ vô địch (2011), phim truyền hình Đại gia đình trừ ma túy (2013)...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Châu Tinh Trì Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN