Cuộc đời lận đận của "trai xấu" trong phim Châu Tinh Trì

Sự kiện: Châu Tinh Trì

Đó là nam diễn viên Bát Lưỡng Kim (Bobby Yip), người từng nhận giải Nam diễn viên xấu xí nhất vì thường xuất hiện với tạo hình "giai xấu" kinh điển trong các phim hài nhảm của Châu Tinh Trì.

Đi lên từ phim hài nhảm của Châu Tinh Trì

Bát Lưỡng Kim là nghệ danh của nam diễn viên điện ảnh Hồng Kông sinh năm 1954 Diệp Kính Sinh, người gốc tỉnh Phúc Kiến. Gương mặt xấu trai của anh được người hâm mộ tôn sùng khi gọi là xấu "điêu luyện sắc sảo". 

Nói đến Bát Lưỡng Kim, truyền thông Hoa ngữ sẽ dành cho anh một giải thưởng có một không hai, mang tên "Nam diễn viên xấu xí nhất". Sự nổi tiếng thứ hai đó là "mất trắng gia tài" và "bị vợ  bỏ rơi".

Cuộc đời lận đận của "trai xấu" trong phim Châu Tinh Trì - 1

Bát Lưỡng Kim nổi tiếng nhờ xấu trai.

Bát Lưỡng Kim sở hữu ngoại hình xấu trai nhưng anh biết sử dụng lợi thế này để nổi tiếng: Nổi tiếng xấu. Anh không xấu hổ vì xấu xí, chỉ cần mang lại tiếng cười cho khán giả là vui sướng. Cát-xê từng có lúc anh được trả hơn 100.000 HKD (khoảng 273 triệu đồng).

Bát Lưỡng Kim từng là công nhân và kinh doanh nhỏ trước khi tham gia diễn xuất. Bộ phim đầu tiên là vai sát thủ trong Liêm chính đệ nhất kích, nhưng không gây chú ý.

Ms Butterfly (1993) do La Tuệ Quyên đóng chính, là phim đầu tiên tên của anh được xuất hiện trong danh mục các diễn viên tham gia. Phải đến phim Thần ăn của Châu Tinh Trì, tên tuổi Bát Lưỡng Kim mới nổi bật.

Cuộc đời lận đận của "trai xấu" trong phim Châu Tinh Trì - 2

Nổi tiếng nhờ phim Châu Tinh Trì.

Trong Vua bánh trứng.

Bát Lưỡng Kim nổi tiếng với tạo hình vai phản diện có ngoại hình xấu xí trong phim hài nhảm của Châu Tinh Trì. Người xem luôn nhớ hình ảnh chàng Lung Ngũ có "quả đầu" ngố, miệng rộng với cặp môi dày, gương mặt thô trong phim Vua bịp 2000 (1999), hay nhân vật Ngô Lưu Thủ hung hãn phim Vua bánh trứng (1998) hoặc vai diễn kinh điển Cực phẩm trong Vua hài kịch (1999).

Thời hoàng kim và thăng trầm trắng tay

Nhờ tiết kiệm, Bát Lưỡng Kim từ một anh công nhân lương ba cọc ba thành ông chủ kinh doanh. Từng có lúc Bát Lưỡng Kim sở hữu biệt thự 9 tầng, tậu liền vài chiếc xe hơi,  cửa hiệu với khối tài sản hàng chục triệu đô la Hồng Kông cùng mái ấm gia đình hạnh phúc.

Cuộc đời lận đận của "trai xấu" trong phim Châu Tinh Trì - 3

Mái ấm một thời của nam diễn viên họ Bát

Nhưng cơn bão khủng hoảng tài chính càn quét châu Á đã xóa sạch sự nghiệp Bát Lưỡng Kim. Vợ anh, Bát Lưỡng Thái (tên thật Hà Chuyên Đồng) bỏ bê con cái và bỏ anh đi biệt tăm. "Không ngờ con người ta chỉ bên mình chia sẻ sung sướng chứ không thể đồng cam cộng khổ!".

Lâm cảnh đường cùng, Bát Lưỡng Kim kêu trời bất công: "Nếu vì đầu cơ mất tiền thì đời này tôi không hối, đằng này vợ tôi đã dùng hàng triệu tệ của tôi chơi cổ phiếu, tiêu tán toàn bộ gia tài, để tôi phải gánh khổ".

Trong lần sinh nhật mẹ, anh hỏi mượn vợ vài trăm tệ biếu mẹ "ăn quà": "Cô ấy không những không cho còn quay sang mắng tôi rằng, đến mẹ anh mà tôi cũng phải nuôi, ăn ăn giày ăn cả bít tất thế hả".

Oán trời bất công, trách kẻ bạc tình

Bát Lưỡng Kim tự hào vì được nếm trải đủ thăng trầm: "Người ta nói chớ nên oán trách ông trời nhưng tôi thì không. Bởi trong cuộc đời tôi không chỉ phải chịu cảnh ngoại hình xấu xí mà còn phải trải quá nhiều gian truân".

Cuộc đời lận đận của "trai xấu" trong phim Châu Tinh Trì - 4

Bát Lưỡng  Kim (trái) xúc động ôn chuyện cũ.

"Những năm 97 tôi chưa bao giờ vì quay phim mà được trả cát-xê dư dả đầy túi cả, thậm chí một đồng lẻ cũng không có", nam diễn viên chia sẻ. Khi còn đóng phim, cát-xê một ngày của anh từ 400 - 500 HKD (1 - 1,4 triệu đồng). Trong khi từ đạo diễn đến nhà sản xuất biết anh làm kinh doanh nên thường tìm rủ đi nhậu.

Vì hiếu khách và nhiệt tình, Bát Lưỡng Kim không tiếc 3.000 HKD (8 triệu đồng) tiếp khách. Nhờ vậy, nhiều người mời anh đóng phim. Khi sa cơ, biết anh nghèo, không còn ai tìm đến anh nhậu nhẹt và mời đóng phim như thuở nào.

Đường cùng phải đóng phim khiêu dâm

Bát Lưỡng Kim từng cầu xin đạo diễn để được đóng phim kiêm nhân viên lau dọn nhà vệ sinh, nhưng không được nhận, đáp lại anh chỉ một câu gọn lỏn: "Cậu tỉnh lại đi!".

Cuộc đời lận đận của "trai xấu" trong phim Châu Tinh Trì - 5

Có người mời anh đóng phim và trả vài trăm tệ chỉ đủ tiền xăng xe, còn dặn anh không được tham gia đoàn khác. Với Bát Lưỡng Kim vậy cũng là quá đủ bởi còn có việc để mưu sinh.

Cực chẳng đã, Bát Lưỡng Kim đã nhận lời đóng phim cấp ba. Anh cho biết, khi ký hợp đồng đã nói rõ, cuối cùng đạo diễn vin cớ vì anh kém nên doanh thu phòng vé không cao, chỉ trả anh số tiền lẻ vài chục ngàn tệ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Châu Tinh Trì Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN