Cô dâu nổi loạn: "Bài học vỡ lòng" về tình yêu

Sự kiện: Phim chiếu rạp

Câu chuyện về tình yêu đẹp trong phim mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả.

Năm 1990, đạo diễn người Hàn Lee Myung Se đã cho ra đời bộ phim tình cảm hài hước vô cùng thành công có tên My Love, My Bride. Bộ phim này đã mang về cho nữ diễn viên Choi Jin Sil khi đó giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại giải Grand Bells Awards danh giá.

Cô dâu nổi loạn: "Bài học vỡ lòng" về tình yêu - 1

Shin Min Ah có cách diễn vô cùng trong sáng và đáng yêu.

Gần 25 năm sau, bộ phim đình đám này đã được làm lại theo phiên bản mới mẻ, hiện đại và độc đáo hơn. Đạo diễn Lim Chan Sang đã quyết định giữ lại cái tên cũ để giữ nguyên tinh thần say mê, lãng mạn và thú vị của bộ phim như thuở ban đầu.

Với diễn xuất ăn ý và vô cùng ấn tượng của bộ đôi diễn viên  Jo Jung Suk và Shin Min Ah, My Love, My Bride phiên bản 2014 hứa hẹn cũng sẽ thành công và thu hút lượng lớn khán giả không kém phiên bản cũ. Tại Việt Nam, bộ phim này được ra mắt với tên Cô dâu nổi loạn.

Một tình yêu giản dị

Young Min là một anh chàng nhà thơ khù khờ, nhút nhát và hiền lành còn Mi Young là một cô gái xinh đẹp, ngây thơ, trong trẻo say mê hội họa. Sau khi yêu nhau được 4 năm,Young Min đã "đánh bạo" cầu hơn Mi Young và thành công.

Cũng chính từ đó, những chuỗi ngày hôn nhân vừa ấm áp, thú vị, tươi mới những cũng đầy thử thách bắt đầu vun đầy lên trong cuộc sống của họ. Cả hai đều đã từng và rồi sẽ vấp ngã trước những cám dỗ của riêng mình, cả hai đều có những điều băn khoăn không thể nói, cả hai đều có lúc ghen tuông, hoài nghi, quên lãng, bực bội, căm ghét nhau.

Nhưng rồi, cũng như biết bao câu chuyện tình yêu lãng mạn khác từng được đưa lên màn ảnh, cả hai đã có một cái kết happy ending vô cùng dịu nhẹ và ngọt ngào.

Cô dâu nổi loạn: "Bài học vỡ lòng" về tình yêu - 2

Tình yêu của hai nhân vật vừa lãng mạn lại vừa có sự ngây thơ, trẻ con.

Cái thú vị của Cô dâu nổi loạn là ở chỗ, đạo diễn Lim Chan Sang đã không có chủ ý mang lại cho khán giả quá nhiều sự độc đáo, ấn tượng theo một kiểu cách khác biệt nào hết. Mọi thứ về tình yêu trong bộ phim này đều chân thực và giản dị đến bất ngờ.

Cả hai có thể cãi nhau vì bất cứ chuyện gì xảy ra trong đời sống hàng ngày: chuyện rửa bát, chuyện bỏ rác, chuyện pha cà-phê… Dù vậy, cách xử lý tình tiết theo lối thiên về sự hài hước đã giúp bộ phim trở nên sôi động và thu hút hơn đối với khán giả chứ không hề tạo ra cảm giác nhàm chán, mệt mỏi. Chính vì vậy, mà kể cả khi cãi nhau hay yêu nhau, tỏ tình hay giận hờn, hai diễn viên vẫn có thể khiến khán giả bất giác nở nụ cười.

Một trong những thủ thuật thú vị và đáng chú ý của đạo diễn Lim Chan Sang chính là cách xây dựng kịch bản theo lối chương hồi. Thông thường, thủ thuật này thường được ap1dung5 để tạo nên sự kịch tính trong các dòng phim về trinh thám hay tiểu sử, nhưng khi được đưa vào Cô dâu nổi loạn, nó lại phù hợp vô cùng.

Bộ phim bất giác trở thành một quyển "biên niên sử" về tình yêu của Young Min và Mi Young. Trong đó, những tình tiết và bí mật độc đáo giữa hai người thỉnh thoảng lại được "bật lên" giữa một trang sách, trong một khung hình, khiến khán giả ngày càng "thẩm thấu" hơn với cái tình yêu dung dị mà cũng đầy sóng gió giữa họ.

Sự kết hợp ăn ý

Thủ vai Young Min, nam diễn viên Jo Jung Suk khiến khán giả vô cùng thích thú khi hóa thân thành một anh chàng nhà thơ khù khờ, nhát gái và… mê sex. Chính tính cách thú vị và kỳ quặc đó đã mang đến cho anh chàng nhiều tình huống dở khóc dở cười trong hôn nhân.

Ở Jo Jung Suk khán giả có thể nhìn thấy được vẻ hiền lành sẵn có, sự chất phác, chân thành. Vẻ đẹp của anh không quá rực rỡ theo chuẩn "mỹ nam" nhưng lại toát lên được sự ấm áp và đầy tin tưởng. Chính điều đó đã góp phần khiến cho những cảnh lãng mạn trong phim trở nên vô cùng thành công.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lukas Nguyễn ([Tên nguồn])
Phim chiếu rạp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN