Chris Evans và hành trình 14 năm khoe cơ bắp

Trong khi Captain America: Winter Soldier đang gây sốt ở các rạp chiếu phim khắp thế giới, người hùng Chris Evans một lần nữa trở thành tâm điểm của giới truyền thông.

Gần đây, người hâm mộ đang đua nhau bình luận về tần suất khoe thân hình của Chris Evans suốt 14 năm qua kể từ khi chạm ngõ màn bạc năm 2000. Cư dân mạng không khỏi xuýt xoa về thân hình không thể hoàn hảo hơn của anh.

Chris Evans và hành trình 14 năm khoe cơ bắp - 1

Chris Evans trong Captain America năm 2011

Lịch sử khoe cơ bắp của Chris bắt đầu từ khi anh đóng vai cầu thủ bóng đá Emmanuel trong phim Not Another Teen Movie. Nam tài tử nhớ lại: “Nếu những thước phim này được lưu giữ lại, không thể để sau này con tôi nhìn thấy cha nó một thời chỉ có 140 pound (khoảng 60 kg). Nhất định phải có tý cơ bắp! Tôi lập tức lao vào tập luyện".

Dường như việc khoe cơ bắp vận vào nghiệp diễn của Chris, từ những bộ phim như Fierce People, London, Fantastic Four năm 2005 và ngay cả cho đến Captain America cũng không thể thiếu hình ảnh gợi cảm của Chris.

Chris tiết lộ, để có thân hình "chuẩn không cần chỉnh" trong Captain America, anh không ngừng tập luyện 3 tháng trời, liên tục ăn gà quay và đồ uống giàu protein. Thêm vào đó, Chris không được chạy bộ, đạp xe đạp hay chèo thuyền vì chỉ cần tham gia các hoạt động nhẹ là các bắp cơ sẽ dần biến mất.

May mà tôi chịu được cô đơn. Sau khi quá trình tập luyện kết thúc tôi vui mừng khôn tả”. Chris hóm hỉnh chia sẻ.

Chris Evans và hành trình 14 năm khoe cơ bắp - 2

Chris Evans trong phim Fierce People năm 2005

Năm 2007, Chris Evans được bầu chọn nằm trong danh sách 100 ngôi sao quyến rũ nhất mọi thời đại do tạp chí Empire công bố. Cùng năm, anh đứng thứ 2 trong top 100 diễn viên được đồng nghiệp yêu thích nhất.

Tuy nhiên, khi nói về sự quyến rũ của bản thân, Chris lại tỏ ra rất bối rối: “Tôi không thấy mình quyến rũ hay gì đó nhưng tôi là đàn ông đích thực”.

Không chỉ chú ý đến ngoại hình đẹp, Chris không ngừng thử sức nhiều thể loại vai diễn để nâng cao năng lực diễn xuất, từ anh hùng Human Torch luôn bảo vệ chính nghĩa Fantastic Four 2 năm 2007 đến chàng Hayden trong bộ phim tình cảm The Nanny Diaries đóng chung với Scarlett Johansson, kỹ sư Mace đơn giản và khô khan trong phim khoa  học viễn tưởng pha lẫn kinh dị Sunshine của đạo diễn nổi tiếng Danny Boyle...

Bên cạnh đó Chris cũng tham gia thử vai cho Elizabethtown nhưng bị  thua dưới tay Orlando Bloom và nhường vai diễn chính khách Harvey Milk cho Sean Penn trong Milk năm 2008.

Chris Evans và hành trình 14 năm khoe cơ bắp - 3

Vai diễn gây ấn tượng mạnh của Chirs trong "Punture"

Trong năm 2011, thành công rực rỡ đến với Captain America: The First Avenger nhưng “thuyền trưởng” cũng không ngại thử sức với vai trò luật sư trẻ tài năng và cũng là con nghiện ma túy trong Punture.

Không thể phủ nhận những cố gắng tìm tòi trong suốt sự nghiệp diễn xuất của Chris, vì vậy việc anh thành công và giàu có như hiện nay là điều dễ hiểu.

Captain America: Winter Soldier do Chris thủ vai chính đang càn quét khắp các phòng vé. Ước tính chỉ sau 3 ngày công chiếu, phim đã thu về 39 triệu USD (hơn 800 tỉ đồng) tại Trung Quốc và hơn 97 triệu USD (hơn 2000 tỉ đồng) tại Bắc Mỹ, mở ra kỷ lục phòng vé mới trong tháng 4 trong lịch sử Hollywood. Đây cũng là bộ phim được 89% người phê bình điện ảnh đề cử trên trang Rotten Tomatoes.com.

Tuy nhiên, dường như Chris Evans đã chán vai trò làm thuyền trưởng. Anh cho biết, cuộc sống với ánh đèn sân khấu không phù hợp với tính cách bản thân. Việc ký hợp đồng liền một lúc 6 bộ phim khiến anh cực kỳ căng thẳng:

Chris Evans và hành trình 14 năm khoe cơ bắp - 4

Người hùng của Captain America 2 khoe cơ bắp vì muốn chứng tỏ mình là đàn ông đích thực

"6 bộ phim chắc phải quay mất 10 năm. Nếu cứ đóng mãi vai này, lâu dần tôi thấy chán thì cũng không biết làm thế nào. Tôi cũng không thích làm ngôi sao lớn. Nếu không ràng buộc bởi mấy hợp đồng đó, tôi có thể hoàn toàn tự do muốn đi đâu cũng được.

Tôi thích cảm giác được làm người dân bình thường, tôi không thể nào bình tĩnh hay lạnh lùng khi xuất hiện trước báo giới, mỗi lần như vậy là tôi toát mồ hôi hột, mặt đỏ dừ lên" - Chirs chia sẻ.

Để giảm bớt căng thẳng, lo âu Chris thậm chí còn cậy nhờ đến bác sĩ tâm lý. Ngoài ra, anh cũng đang thử sức với vai trò đạo diễn. Năm 2013, Chirs đã cho ra mắt tác phẩm đầu tay 1:30 Train. Hiện tại Chirs đang tìm kịch bản thích hợp để tiếp tục thử sức trong lĩnh vực thú vị này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Huệ (Theo Nandu) ([Tên nguồn])
Captain America: Siêu anh hùng trở lại Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN