120 phút nghẹt thở với bộ phim "không dành cho khán giả yếu tim"

"Quý ông báo thù" bị gắn mác 18+, thậm chí với nhiều khán giả lớn tuổi cũng thấy quá sốc.

Vào 11h sáng thứ 3 hàng tuần, sẽ có một bộ phim nằm trong danh sách 200 bộ phim hay nhất mọi thời đại được giới thiệu đến khán giả. Đây đều được xem là những siêu phẩm điện ảnh kinh điển của thế giới từ trước đến nay.

Park Chan Wook là đạo diễn nổi tiếng của dòng phim bạo lực, máu me tại Hàn. Ông giành nhiều giải thưởng lớn ở các kỳ LHP quốc tế bởi tính bạo gan dám phơi bày cái ác lên màn ảnh. Với các khán giả châu Âu, Mỹ, họ thích lối làm phim không khoan nhượng của vị đạo diễn xứ Hàn này.

Ở thị trường châu Á, nét văn hóa Á Đông còn dè dặt và bảo thủ. Sympathy for Mr. Vengeance - bộ phim đầu tiên trong loạt series 3 phim báo thù của Park Chan Wook đã gây nên nhiều tranh cãi vì quá bĩ cực.

120 phút nghẹt thở với bộ phim "không dành cho khán giả yếu tim" - 1

Phim Quý ông báo thù nằm trong Top 100 phim châu Á xuất sắc

Bộ phim về 13 mạng người chết trong phi vụ báo thù

Một số khán giả không thể xem nổi Sympathy for Mr. Vengeance (Quý ông báo thù) vì cảm thấy phim tăm tối. 120 phút của phim ngập tràn những cảnh bạo lực và nghẹt thở. Đó là cách làm phim của Park Chan Wook. Ông không chấp nhận kiểu lửng lơ vì đã chọn đi chỉ một con đường duy nhất: vạch trần cái ác.

Bi kịch của các nhân vật trong phim bắt đầu từ hoàn cảnh nghèo khó, khuyết tật. Ryu (Shin Ha Kyun thủ vai) là một người đàn ông bị câm điếc, vốn mang theo mơ ước làm họa sĩ. Anh sống cùng người chị (Im Ji Eun) và làm công nhân xưởng. Mọi thiệt thòi đều đổ lên đầu Ryu. Anh phải ở phòng trọ ồn ào nhất, phải làm công việc độc hại nhất. Anh cũng không thể nghe và nói như người bình thường.

120 phút nghẹt thở với bộ phim "không dành cho khán giả yếu tim" - 2

Ryu (Shin Ha Kyun thủ vai) - nhân vật chính trong phim là một người đàn ông lao động chân tay bị câm điếc

Cuộc sống khắc nghiệt hơn khi người chị của Ryu bị suy thận. Chỉ có một phương pháp duy nhất có thể cứu sống là ghép thận. Ryu đề nghị bác sĩ ghép thận của anh cho người chị nhưng hai chị em không cùng nhóm máu tương thích.

Vì muốn cứu chị, anh đã nghe theo lời dụ dỗ của bọn buôn bán nội tạng. Sự khờ dại của Ryu khiến anh bị mắc lừa, tiền đưa nhưng không nhận được thận để phẫu thuật cho chị.

Quá túng quẫn, Ryu nghe theo lời bạn gái (Bae Doo Na thủ vai), bắt cóc người con gái duy nhất của giám đốc xưởng (Song Kang Ho). Cũng từ đây bi kịch xảy ra khiến 13 người thiệt mạng từ những cuộc trả thù đẫm máu.

120 phút nghẹt thở với bộ phim "không dành cho khán giả yếu tim" - 3

Ryu chôn xác chị gái dưới gốc cây và bắt đầu hành trình báo thù

Park Chan Wook không khoan nhượng cái ác

Trong bản chất con người luôn có phần con và phần người. Có những đạo diễn khai thác sâu ở phần người để đề cao tính nhân văn. Với Park Chan Wook, ông đi ngược lại bằng cách phơi bày trần trụi về cái ác. Phần con trở nên lất át phần người nhiều nhất chính là khi nó rơi vào vòng luẩn quẩn của trả thù.

Một con người hiền lành, khuyết tật và chịu nhiều tổn thương từ nhỏ như Ryu cũng trở thành một kẻ nhẫn tâm trong cơn khát máu trả thù cho người chị. Sau khi bắt cóc được cô con gái ông giám đốc, Ryu đưa bé về sống cùng chị, nói dối là con một người bạn.

Tình cảm thương yêu, chăm sóc khiến đứa bé và người chị của Ryu cảm mến nhau như mẹ con. Chính tình thương đó khiến người chị đau đớn, quyết định tự vẫn vì biết sự thật chính mình khiến cậu em trai phải làm việc ác.

120 phút nghẹt thở với bộ phim "không dành cho khán giả yếu tim" - 4

Shin Ha Kyun và Bae Doo Na đóng vai tình nhân cùng quẫn làm liều

Cái chết của chị khiến Ryu đau đớn và chỉ biết chôn xác chị dưới gốc cây. Nào ngờ, đứa bé anh bắt cóc vì mải chơi và bị một kẻ tâm thần ném đá trúng đã rơi xuống suối. Một lúc phải chứng kiến 2 mạng người ra đi chỉ trong chớp mắt, người đàn ông câm điếc ấy bị cùng quẫn tới mức mất lý trí, chỉ còn biết trả thù.

Ryu tìm đến bà chủ vay lãi và giết hại đứa con trai của bà. Cũng chính bàn tay của người thợ máy đó ra tay sát hại những kẻ liên quan tới cái chết của người chị. Cuối cùng, chính anh cũng phải trả nợ máu ở bờ suối nơi đã cướp mất sinh mạng của đứa nhỏ tội nghiệp.

Vòng xoáy trả thù không chỉ vây quanh số phận của Ryu. Nó còn khiến giám đốc Dong Jin (Song Kang Ho đóng) trở thành kẻ giết người vì nỗi đau mất con. Dong Jin không thể biết được lý do vì sao cô con gái bị chết. Vì vậy, ông lần lượt sát hại từ người bạn gái của Ryu đến những kẻ buôn bán nội tạng. Chính Dong Jin cũng đã trả được hận với Ryu, để cuối cùng chính ông cũng phải chết dưới nhát dao oan nghiệt.

Mảng tối của bộ phim khiến người xem thấy nghẹn đắng và ám ảnh. Không một lối thoát cho bất kỳ nhân vật nào trong phim. Không một lời giải thích nào được đưa ra cho Dong Jin để ông biết cái chết của cô con gái chỉ là tai nạn. Đạo diễn Park chọn một hướng đi rất tàn khốc với nhân vật của mình. Đó là những con người khát máu trả thù vì dục vọng trước tiên của bản thân.

Những cảnh phim đầy ám ảnh

Để khắc họa về quá trình trả thù của hai nhân vật chính, đạo diễn Park đưa vào nhiều chi tiết máu me. Bộ phim không dành cho những khán giả yếu tim. Nó bị gắn mác 18+, thậm chí với nhiều khán giả người lớn cũng thấy quá sốc. Quý ông báo thù là một trong những phim châu Á xuất sắc nhất do hội đồng ban giám khảo LHP Quốc tế Busan bình chọn.

120 phút nghẹt thở với bộ phim "không dành cho khán giả yếu tim" - 5

Song Kang Ho (áo sơ mi) đóng vai người cha mất con trở thành kẻ sát nhân vì muốn báo thù

Phim khá nặng đô với nhiều cảnh rùng rợn. Những chi tiết bạo lực trong phim thấm đẫm máu của sự trả thù. Dòng máu phun ra từ cổ người con trai của bà chủ nợ, bắp chân của Ryu bị khoét ra và máu thấm đẫm nước suối, Dong Jin bị đâm tới tấp bởi 4 gã lưu manh hay cảnh người bạn gái của Ryu nổi nửa người trên bề mặt nước. Người xem bị ám ảnh bởi góc quay cận cảnh các chi tiết 19+. Đạo diễn Park Chan Wook lột tả tới mức tận cùng phần con của các nhân vật trong phim, khiến người xem thấy bàng hoàng.

Một xã hội với cái ác bị phơi bày bởi ống kính của Park Chan Wook nhuộm một màu tối của bất công và màu đỏ của máu. Bộ phim khiến người xem rùng mình vì những luật rừng của nhóm xã hội đen và cả sự thối nát của một bộ phận cảnh sát ăn tiền tại Hàn Quốc khiến kẻ giàu có thể giết người nhưng không bị trừng trị.

Bên cạnh đó, phim của Park Chan Wook còn đan xen cảnh giường chiếu để lột tả chân thực đời sống tinh thần nhân vật chính. Phim có sự tham gia của Song Kang Ho, Shin Ha Kyun, Bae Doo Na, Im Ji Eun, Han Bo Bae, Kim Se Dong đều là những gương mặt quen thuộc của phòng vé xứ Hàn.

Cùng với Old Boy, series phim báo thù của Park Chan Wook đã tạo tiếng vang lớn trên màn ảnh châu Á nói riêng và thế giới nói chung.

Trailer phim

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Kiên ([Tên nguồn])
200 bộ phim hay nhất mọi thời đại Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN