10 bí mật về “huyền thoại cao bồi Mỹ”

Mới đây, trong cuốn tiểu sử “John Wayne - The Life and Legend” (John Wayne – Cuộc đời và huyền thoại) của Scott Eyman – tác giả người Mỹ, cựu biên tập viên và phê bình nghệ thuật nổi tiếng của tờ The Palm Beach – đã tiết lộ 10 điều thú vị về John Wayne – một trong những huyền thoại phim cao bồi của Hollywood thế kỷ XX.

John Wayne (1907 – 1979), tên đầy đủ là Marion Mitchell Morrison, (biệt danh Duke) được xem là một trong những huyền thoại phim Viễn Tây Hoa Kỳ. Ông góp mặt trong khoảng trên 150 phim lớn nhỏ, trong đó có 9 phim của đạo diễn kỳ cựu John Ford. Wayne được xem là biểu tượng chuẩn mực lâu dài của nước Mỹ, với gương mặt nam tính, vóc dáng rắn rỏi, giọng nói cực kỳ bình tĩnh và ấn tượng.

Ông sinh ra ở Winterset, Iowa nhưng gia đình chuyển đến Los Angeles khi 4 tuổi. Wayne bắt đầu làm việc tại các hãng phim địa phương khi ông mất suất học bổng bóng đá do một tai nạn lướt sóng. Vai chính đầu tiên của ông là trong phim The Big Trail (1930). Sự nghiệp của Wayne tiếp tục thăng hoa khi ông góp mặt vào Stage Coach của Ford. Có thể kể ra đây một vài bộ phim nổi tiếng của ông như: The Quiet Man (1952), The Searchers (1956), Rio Bravo (1959), The Man Who Shot Liberty Valance (1962), True Grit (1969), The Shootist (1976),…

Wayne từng 3 lần được đề cử giải Oscar ở vai trò diễn viên, nhà sản xuất, và chiến thắng năm 1969 với True Grit. Ông qua đời vì bệnh ung thư dạ dày. Tháng 6/1999, Viện phim Mỹ xếp Wayne đứng hạng thứ 13 trong số các diễn viên nam vĩ đại nhất mọi thời đại.

10 bí mật về “huyền thoại cao bồi Mỹ” - 1

Huyền thoại John Wayne với hình ảnh đậm chất cao bồi Mỹ

1.Từng ăn gian khi chơi cờ vua.

Wayne chơi cờ rất giỏi. Đối thủ đáng gờm của ông chính là nam diễn đồng tính Rock Hudson. Câu nói bất hủ của ông là: “Ai thèm quan tâm quái gì đến việc anh ta là người đồng tính? Anh ấy là một tay chơi cờ tuyệt vời”. Tuy nhiên, người ta phát hiện Wayne đã nhiều lần gian lận khi chơi cờ với Robert Mitchum (Wayne có một bàn tay lớn và nếu không “trông chừng” ông cẩn thận thì ông có thể lướt các ngón tay làm dịch chuyển các quân cờ mà đối phương không biết). Một hôm, Mitchum gắng lấy hết can đảm hỏi Wayne rằng phải chăng ông đang gian lận? Wayne mỉm cười: “Tôi đã tự hỏi cho tới khi nào cậu mới nhận ra và nói gì đó với tôi. Và giờ thì hãy chú ý hơn nhé, chúng ta chơi lại nào.”

2. Rất yêu văn học.

John Wayne thích các tiểu thuyết của nữ nhà văn trinh thám người Anh – Agatha Christie. Tuy nhiên, hai cuốn sách yêu thích của ông lại là The White Company (1891) và Sir Nigel (1906) – hai tiểu thuyết lịch sử của Arthur Conan Doyle. Wayne cũng là một fan hâm mộ của Charles Dickens. Ông đặc biệt thích cuốn David Copperfield của Dickens. Và nếu nam diễn viên đã đạt được một thỏa thuận trong kinh doanh, ông sẽ luôn luôn nói “Barkis sẵn sàng!”, một cụm từ được nhân vật Barkis sử dụng khi ông nói với David Copperfield rằng ông đã sẵn sàng để kết hôn với Peggotty.

3. Gắn liền với biệt danh “Duke”

Wayne tên thật là Marion Robert Morrison. Song ông thường tự nhận mình là “Duke”. Cho tới bây giờ, mọi người vẫn gọi ông bằng cái tên ấy. Wayne từng nói: “Những chàng trai mà bạn nhìn thấy trong phim không thực sự là tôi. Tôi là Duke Morrison. Tôi chưa từng và sẽ không bao giờ có một cá tính trong phim như John Wayne. Vì tôi cần và bắt buộc phải thoát khỏi cuộc sống của anh ta khi đóng phim.”

10 bí mật về “huyền thoại cao bồi Mỹ” - 2

Wayne trong Born to the West (1937)

4. John Ford từng gọi Wayne là một “quả trứng luộc”

Bốn giải Oscar của Ford cho mục đạo diễn sắc nhất (1935, 1940, 1941, 1952) là một kỷ lục nhưng Ford đã để tuột giải Oscar năm 1939 vì diễn xuất vụng về của Wayne trong bộ phim Stage Coach (Xe ngựa). Khi Ford trút giận điều đó lên Wayne, một người chứng kiến đã miêu tả lại rằng: “Tôi sợ rằng ông ấy sẽ giết anh ấy mất”. Một lần khác, khi hướng dẫn Wayne diễn xuất, Ford tức giận và quát lên: “Anh không biết cách đi bộ à? Anh đi như một con hà mã, vô hồn. Trông anh như một quả trứng luộc vậy!”.

Thế nhưng mỗi lần tiếp xúc hoặc gặp gỡ ai đó, nói về John Wayne, Ford luôn nhận định: “Rồi anh ấy sẽ trở thành một ngôi sao”. Quả, Ford có con mắt nhìn người.

5. Từng là một nhà báo thể thao

Wayne được sinh ra ở Iowa nhưng ông theo học trung học ở trường Union Glendale, California, nơi ông chơi cho đội tuyển bóng đá. Mặc dù chơi thể thao rất tuyệt, nhưng không vì thế mà ông lơ là việc học của bản thân. Ông là thành viên tích cực của các nhóm tranh luận ở trường trung học và là chủ tịch của Hội Latinh. Wayne tốt nghiệp với điểm số trung bình là 94/100. Ông từng viết cho rất nhiều tờ báo thể thao với bút danh 'MMM'.

6. Có quan điểm chính trị kì lạ

Jonh Wayne theo phe “cánh hữu” (phe bảo thủ) và là người ủng hộ nhiệt tình tổng thống Richard Nixon. Năm 1972, Wayne từng khẳng định: “Nixon là một người đàn ông tuyệt vời để bị pha lẫn với bất cứ ai giống như Watergate”. Tuy nhiên, Wayne cũng thích tranh luận các vấn đề chính trị cùng với nam diễn viên Paul Newman, người mang đến cho ông các bài luận chính trị được viết bởi các nhà tư tưởng tiến bộ.

10 bí mật về “huyền thoại cao bồi Mỹ” - 3

Wayne có những sở thích và biệt tài kì lạ

7. Mê tín dị đoan sâu sắc

Một trong những điều khiến một Wayne đang vui vẻ trở nên mất kiểm soát là việc ai đó để mũ trên đầu giường của ông. Không một ai trong gia đình được phép đưa muối trực tiếp cho Wayne, nó phải được đặt trên bàn, sau đó Wayne sẽ lấy nó. Wayne không mê hút thuốc, mặc dù, ông hút 5 gói mỗi ngày. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến những cơn ho dai dẳng và bệnh ung thư phổi sau này của ông.

8. Đừng bao giờ mang giày da màu xanh giống Wayne

Lần đầu tiên gặp Michael Caine, Wayne đưa ra vài lời khuyên thân thiện “Nói nhỏ, nói nhẹ và không quá nhiều từ f….”. Sau đó ông bối rối nhìn Caine và dặn thêm: “Và không bao giờ đi giày da lộn”. Caine hỏi “Tại sao?”, Wayne đáp : “Bởi vì một ngày nào đó một anh chàng nào đó trong cửa hàng nhận ra tôi, quay về phía tôi, và nói với tôi rằng “Wayne - Ông là diễn viên yêu thích của tôi!” Bọn họ mê những đôi giày da của tôi. Vì thế, đừng mang chúng khi cậu nổi tiếng, nhóc ạ.”

9. Wayne am hiểu đáng kinh ngạc về Churchill

Wayne thường nói với bạn bè cách suy nghĩ của ông về Winston Churchill và đã có một bộ sưu tập đầy đủ các tài liệu về thủ tướng Anh trên kệ sách.

10 bí mật về “huyền thoại cao bồi Mỹ” - 4

Wayne trong True Grit - vai diễn đưa ông đến với giải Oscar

10. Một người chiến thắng khiêm tốn

Khi Wayne được trao giải Oscar Nam diễn viên xuất sắc nhất cho vai Rooster Cogburn trong phim True Grit (1969), ông đã nói nhỏ vào tai người dẫn chương trình Barbra Steisand “may mắn mới bắt đầu”. Sau đó ông đã dành cả buổi tối để uống với Richard Burton (người được đề cử vào vai hoàng tư Henry VIII trong phim Anne of the Thousand Days), rồi đẩy bức tượng Oscar về phía Richard và hét lên “Anh mới nên có nó, chứ không phải tôi”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ly Bùi (Theo Telegraph) ([Tên nguồn])
Ngôi sao điện ảnh Hollywood Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN