Hoàng tử lọ lem: Khó hiểu với Ngọc Trinh

Từng được quảng bá là bộ phim “hứa hẹn mang đến không gian âm nhạc sôi động cùng chủ đề là những câu chuyện, những sự thật trong giới showbiz Việt” nhưng tất cả những gì mà HIT: Hoàng tử & lọ lem thể hiện tại buổi công chiếu ra mắt tối 18/7 đã hoàn toàn làm khán giả thất vọng.

Nhiều ý kiến sẽ cho rằng nếu gọi phim là “thảm họa” là hơi quá nhưng chắc chắn, danh xưng đó không hề oan một chút nào.

Chắp vá rời rạc

Mỗi một bộ phim điện ảnh khi ra rạp đều có một câu chuyện cụ thể được kết nối logic theo một mạch phim hoàn chỉnh. HIT: Hoàng tử và lọ lem cũng có một câu chuyện – đó là giấc mơ âm nhạc của Bảo Hân (Midu) nhưng khi xem phim, khán giả không cảm nhận được câu chuyện đó được gắn kết như thế nào.

Phim giống như những mảnh ghép mang tính chắp vá mà các sợi dây liên kết quá lỏng lẻo. Nếu là một bộ phim ca nhạc thì nó giống như những clip âm nhạc được ghép lại với nhau, trong đó, phần trình diễn của các ca sĩ cũng chiếm đến phân nửa thời lượng của bộ phim.

Hoàng tử lọ lem: Khó hiểu với Ngọc Trinh - 1

Phim đình đám từ khi công bố chính thức với khán giả và bị lùi lịch công chiếu khá lâu

Khi xem phim nhiều khán giả ngơ ngác vì phần chuyển cảnh của bộ phim dường như quá tùy tiện mà không có sợi dây liên kết nào. Điển hình như khi Bảo Hân đang được Bino (Yanbi) kết nối với Khanh (Trương Nam Thành) trên sóng radio lại xuất hiện cảnh Ngọc Trinh ở hồ bơi. Nhiều người không lý giải được cảnh quay này xuất hiện có ý nghĩa gì.

Sự xuất hiện của các cảnh quay dường như cứ được sắp đặt một cách máy móc theo một thứ tự quy định mà không cần biết nó có được kết nối hay gắn kết bởi một sợi dây nào. Sự đột ngột đó khiến khán giả cảm thấy hụt hẫng.

Nếu để ý kỹ có thể thấy bối cảnh của bộ phim khá đơn giản chỉ với một vài cảnh quay ở khu vực quận 7 TPHCM,  còn lại đa phần là trong một phòng trà nơi diễn ra cuộc thi ca nhạc và những cảnh đường phố quen thuộc.

Nhiều chi tiết vô lí

Khi Bảo Hân bị say trong quán bar nhiều người sẽ ngạc nhiên vì sao cô bạn thân của cô lại bỏ về trước và cuối cùng, không biết bằng cách nào Binho đã đưa cô về nhà vào lúc nửa đêm. Chi tiết Binho tự lột đồ rồi thay đồ cho cô gái cũng khiến khán giả không thể nhịn cười vì hai người hoàn toàn xa lạ và hành động đó dường như không có ý nghĩa nào. Dù có khéo tưởng tượng đến mấy hay ngay cả trong kịch bản các bộ phim Hàn Quốc tình huống giả định này cũng hiếm khi xảy ra.

Tâm điểm của bộ phim là cuộc thi âm nhạc được MC Nguyên Khang thông báo là có giải thưởng trị giá lên đến 1 tỷ đồng cùng một chuyến đi Hàn Quốc. Cứ cho là trong phim ảnh, cuộc thi này hoàn toàn có thể xảy ra nhưng trên thực tế, trong showbiz Việt chưa có tiền lệ một cuộc thi nào có giải thưởng thuộc hàng khủng như thế.

Hoàng tử lọ lem: Khó hiểu với Ngọc Trinh - 2

Con đường giành chiến thắng tại một cuộc thi âm nhạc của Bảo Hân, Bino không khó như khán giả nghĩ

Nhưng quan trọng hơn, nếu xem phim khán giả chỉ nghĩ đó là một cuộc thi “cấp phường” hơn vì suốt bộ phim không ai thấy được sự kịch tính, sôi động hay sự thu hút của đông đảo đối tượng thí sinh dự thi. Sân khấu của cuộc thi chỉ giống như đất quảng bá cho các ca khúc của những ca sĩ trẻ thuộc lớp underground như: Mr T, Yanbi… với những bản hit quen thuộc suốt thời gian qua. 

HIT: Hoàng tử và lọ lem đã vạch trần được nạn “mua bán giải” đang diễn ra trong nhiều cuộc thi âm nhạc nhưng chiêu thức đó lại được vạch ra một cách quá ngô nghê, lộ liễu. Trong khi vòng chung kết của cuộc thi này cũng có đến 5-6 đối thủ dự thi nhưng lúc giám khảo Hà Anh lên sân khấu nhận xét thì ai cũng thấy nó chỉ là cuộc đấu tay đôi của Nga (Andrea) và Bảo Hân. Riêng với Bảo Hân trước đó, cô đã tự nhận mình không có giọng hát, không có kỹ thuật mà chỉ có cảm xúc.

Khi MC Nguyên Khang công bố người chiến thắng nhận được đến hơn 15 triệu tin nhắn khiến khán giả ngỡ ngàng. Có lẽ trong showbiz Việt chưa có một quán quân âm nhạc nào có thể nhận được một số lượng tin nhắn khủng đến vậy. Và con đường đến với giải thưởng này cũng được phác họa quá nhạt nhòa chỉ với vài lát cắt mà khán giả chẳng thấy những khổ luyện, kèn cựa khốc liệt như vốn có của giới showbiz.

Việc phát hiện gian lận trong tin nhắn giống như một trò chơi của trẻ con khi chính những “chú lùn” làm việc tại đại bản doanh của “đại ca Hiếu Hiền” là người lập công. Nếu nói không quá, cuộc thi ca nhạc này theo kiểu mạnh ai nấy làm, muốn gì làm nấy còn khán giả không hề thấy nó quy mô hay hoành tráng như những gì được quảng bá.

Hoàng tử lọ lem: Khó hiểu với Ngọc Trinh - 3

Phim giống như những clip ca nhạc vì phần âm nhạc bị lạm dụng quá nhiều mà ít ý nghĩa

Phim cũng đưa ra một thực tế là hiện nay lớp các ca sĩ, nhạc sĩ hay nhà sản xuất âm nhạc trẻ dù có đam mê nhưng vẫn phải chật vật để sống với nghề. Thế nhưng, việc thậm xưng một ca sĩ – do Huỳnh Anh đảm nhận, hay nhân vật nam chính của Yanbi phải đi bán bắp mà “vẫn có tiền trả tiền nhà, cuối tuần đưa bạn gái đi chơi” được xem là hơi quá. Trên thực tế, khán giả từng biết có một siêu mẫu nam bán nước mía nhưng hoàn cảnh không bi đát như bộ phim đưa ra.

Ngay từ khi công bố sự có mặt của Ngọc Trinh trong bộ phim, nhiều khán giả đã thắc mắc cô sẽ đóng phim như thế nào. Và câu trả lời đã có, khi “nữ hoàng nội y” chỉ "lấp ló" trên màn hình vài giây với một cảnh ở hồ bơi và cảnh này không liên quan gì đến nội dung của phim. Người đẹp lúc đó nhận được vài tiếng trầm trồ khen ngợi của mấy chàng Tây đen. Trương Nam Thành cũng xuất hiện trong phân cảnh này nhưng anh chẳng hề mảy may nhìn ngắm cô.

Ngay cả chuyện khi Bảo Hân gọi điện đến tổng đài để đề nghị một ca khúc cách xử lý tình huống của Bino được xem như “chỉ có trong mơ”. Hay chuyện nhân vật của Bino khi bị đuổi việc có thể tự do đi bộ dưới hầm Thủ Thiêm cũng chỉ là chuyện có trên phim mà thôi. Chuyện thay đổi màu tóc của Yanbi trong phim hay chi tiết Bảo Hân để rớt chìa khóa xe khi quay lại đã xuất hiện với một bộ trang phục mới cũng khiến khán giả cảm thấy quá khó hiểu.

Hoàng tử lọ lem: Khó hiểu với Ngọc Trinh - 4

Trương Nam Thành cũng chưa chứng tỏ được diễn xuất trong phim

Lời thoại và những cảnh quay “nhạy cảm vô duyên”

HIT: Hoàng tử và lọ lem xứng đáng là bộ phim có nhiều tuyên ngôn sốc, độc và vô duyên nhất. Và khán giả không thể tưởng tượng được là vì sao những ngôn từ ấy lại được đặt vào miệng của các bạn trẻ luôn tự nhận mình trong sáng, có niềm đam mê âm nhạc.

Đã có một thời gian dài chúng ta từng lên án những phát ngôn của các bạn trẻ ngày nay quá thực dụng, thiếu văn hóa hay ngoại lai... thì bộ phim dường như đang cố để phản ánh nó theo nghĩa “trần trụi”.

Hoàng tử lọ lem: Khó hiểu với Ngọc Trinh - 5

Cảnh quay giữa Bino và Bảo Hân có nhiều hình ảnh "tục"

Một cô gái 20 tuổi được cho là trong sáng như Bảo Hân lại có thể nói ra những câu như: Yêu vì sinh lý, quý vì đồng tiền hay Kẻ thần kinh luôn khiến những người thông minh ức chế... Hoặc tuyên ngôn Cuộc sống không như cuộc đời, Thân thể phụ huynh mà đầu óc như trẻ sơ sinh... khiến khán giả cảm thấy nực cười và phản cảm.

Có những chi tiết mà lời thoại cố tình để chọc cười khán giả bằng việc thậm xưng như đoạn Bảo Hân và Bino bị bà chủ mắng té tát khi đứng trước cửa nhà họ giữa buổi sáng. Lời thoại ở phân cảnh này mang tính “chợ búa” quá cao. Sự “tục tĩu” ấy dù cố thể hiện theo cách hài hước nhưng khán giả vẫn thấy phản cảm.

HIT: Hoàng tử và lọ lem không có cảnh nóng nhưng khán giả xem phim vẫn thấy nhiều chi tiết “gợi dục”.

Hoàng tử lọ lem: Khó hiểu với Ngọc Trinh - 6

Không thể lý giải cho sự xuất hiện của Ngọc Trinh trong phim

Cảnh quay ở hồ bơi, ống kính máy quay cố gắng bắt cận vào những điểm nhạy cảm trên cơ thể Ngọc Trinh, đặc biệt là vòng 1 của cô. Trong phim, cơ thể cơ bắp của Trương Nam Thành cũng được “chăm sóc cẩn thận” khi ống kính luôn cố gắng zoom thật kỹ vào bộ ngực trần của anh một cách không cần thiết.

Phân đoạn Bino đưa Bảo Hân về nhà và thay đồ cho cô dù được định sẵn sẽ thực hiện như một tình huống hài hước nhưng khán giả khi xem phim thấy nó “tục” hơn là thanh. Ống kính máy quay luôn cố gắng bắt cận vào điểm nhạy cảm trên cơ thể của cô hơn là việc gây cười.

Diễn viên đẹp nhưng nhạt

HIT: Hoàng tử và lọ lem may mắn khi quy tụ được một dàn diễn viên trẻ khá hot hiện nay. Đó là Trương Nam Thành, Midu, Andrea... cùng nhiều các nghệ sĩ, ca sĩ trong showbiz Việt như Hoàng mập, Hà Anh, MC Nguyên Khang, Yanbi, Mr T... Thế nhưng, nếu nói về điểm cộng trong diễn xuất, có lẽ các diễn viên đều chưa tròn vai của mình.

Vai nữ chính được giao cho Midu dù rất hợp với lứa tuổi của cô nhưng ngôi sao sinh năm 1989 này thể hiện còn gượng gạo và máy móc. Những phân cảnh thể hiện sự hồn nhiên lại khá kịch và mất đi sự tự nhiên. Sự phát triển về cảm xúc: đau buồn khi bị người yêu bỏ, tuyệt vọng vì không có lối ra trong sự nghiệp hay hân hoan khi tìm được một nửa mới... đều chưa được thể hiện tới.

Hoàng tử lọ lem: Khó hiểu với Ngọc Trinh - 7

Diễn xuất của Midu chưa khiến khán giả hài lòng

Trong phim Trương Nam Thành vào vai một ông bầu đào hoa, có quyền lực và cả sự xảo trá. Thế nhưng, khán giả chỉ thấy anh sự “tàn nhẫn cường điệu” khi quyết tâm chia tay Bảo Hân. Trong cuộc đua để đưa Nga lên ngôi vị quán quân âm nhạc có lẽ một ông bầu như kiểu Khanh còn quá non tay. Và nếu nhân vật này có thật trong showbiz, thử hỏi liệu có thể tồn tại hay thao túng trong một cuộc thi âm nhạc trị giá lên đến 1 tỷ bằng những chiêu thức “trẻ con” như vậy không?

Các nhân vật còn lại như Yanbi, Huỳnh Anh, Andrea... cũng quá mờ nhạt khi không ai có thể thể hiện một cá tính rõ nét nào trong phim. Riêng các ngôi sao khách mời như Nguyên Khang, Hoàng Mập, Hà Anh... dường như chỉ góp mặt cho có mà thôi.

Từng thành công vang dội với Chuyện của Pao, đạo diễn Ngô Quang Hải lại khiến khán giả thất vọng với Mùa hè lạnh. Khi HIT: Hoàng tử và lọ lem được công bố với thời gian dự kiến chóng mặt, chỉ trong vòng 45 ngày sau nhiều lần trì hoãn phim đã ra mắt. Thế nhưng, với những gì đã thể hiện, một lần nữa, phim khiến cái tên Quang Hải đi xuống và dần mất thương hiệu trong làng phim Việt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khôi Nguyên ([Tên nguồn])
HIT: Lọ lem và Hoàng tử - Phim được kỳ vọng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN