Phía sau bản án: Đồng tiền phù du (Phần 2)

Tháng 4/2007, Đào “dạt” sang Trung Quốc làm ăn buôn bán. Thấy ở xứ người làm giả con dấu quá dễ dàng, Đào nảy sinh ý đồ “chế” con dấu UBND xã Vĩnh Quỳnh rồi đóng dấu vào giấy ủy quyền do ả tự thảo ra và giả mạo chữ ký của Phó Chủ tịch UBND xã.

Một tháng sau, Đào nhờ chồng là Lê Quang Trung vay của chị Trần Thị Cúc 120 triệu đồng. Đến tháng 8, chị Cúc đòi nợ, do không có khả năng chi trả, Đào “dẻo miệng” nhờ chị Cúc vay tiếp cho mình một số tiền nữa thì Đào sẽ trả nợ.

“Ôm” một đống tiền tiêu xài cá nhân, đến khi vỡ nợ, Mai Thị Anh Đào phải đối mặt với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Tổng hình phạt là 16 năm tù giam.

Sau 7 năm bị “từ mặt” vì tội lỗi, Đào đã được gặp lại mẹ, được trực tiếp nói lời xin lỗi, được nối lại tình thân với những người ruột thịt – mối quan hệ mà trước đây cô đã xem thường, đã đặt dưới sự cám dỗ của đồng tiền, đã vì đồng tiền mà bất chấp không màng tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN