Con đường hoàn lương của người lính trẻ hai lần tù tội (P.1)

Sự kiện: Phía sau bản án

Chỉ vì một phút nóng nảy không kiểm soát được bản thân, Hùng đã dùng súng bắn chết một đối tượng đang trộm cắp tài sản ngay trong doanh trại mình đóng quân.

Lê Văn Hùng (sinh năm 1965), là người quê gốc ở Thanh Liêm , Hà Nam. Năm 19 tuổi, anh nhập ngũ và đóng quân tại Hóa Lộc, Kim Sơn (Ninh Bình). Những tưởng những năm tháng trong quân ngũ sẽ là khoảng thời gian có ích giúp anh phấn đấu và trưởng thành hơn. Ấy vậy mà chỉ vì một phút nóng nảy không kiểm soát được bản thân, Hùng đã dùng súng bắn chết một đối tượng đang trộm cắp tài sản ngay trong doanh trại mình đóng quân.

Mọi ước vọng của người lính trẻ đã đóng sập lại, thay vào đó là cánh cửa buồng giam lạnh lẽo mở ra trước mắt anh với bản án 17 năm tù giam về tội giết người.

Mời độc giả đón xem phần 2 Phía sau bản án: "Con đường hoàn lương của người lính trẻ hai lần tù tội", vào 19h00, 16/06/2015.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Phía sau bản án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN