Nơi 20.000 chuột được con người thờ như thần linh

Chuột là loài động vật bị con người ghét trên khắp thế giới, nhưng tại một ngôi đền ở Ấn Độ, chuột là vị thần thiêng liêng được bảo hộ và chăm sóc chu đáo.

Nơi 20.000 chuột được con người thờ như thần linh - 1

Tại một ngôi đền thiêng ở Ấn Độ, 20.000 con chuột được chăm sóc, cho ăn như những vị thần và được người dân hết sức tôn thờ. Ngôi đền kì lạ này mang tên Karni Mata ở thành phố Deshnoke hẻo lánh, bang Rajasthan. Người dân gọi đây là “Đền của Chuột” vì số lượng loài gặm nhấm này đã lên trên con số 2 vạn.

Nơi 20.000 chuột được con người thờ như thần linh - 2

Những người quản lý ngôi đền đã xây rất nhiều chỗ trú ẩn và cung cấp thức ăn cho bầy chuột. Chuột được tôn sùng vì theo truyền thuyết, khi con kế của nữ thần Karni Mata hồi sinh bởi thần chết chóc Yama, thần chấp nhận cho mọi con cái của nữ thần Karni được hóa thân thành chuột.

Nơi 20.000 chuột được con người thờ như thần linh - 3

Nữ thần Karni Mata là hóa thân của Durga - Nữ thần Sức mạnh và Chiến thắng.

Nơi 20.000 chuột được con người thờ như thần linh - 4

Một truyền thuyền khác nói rằng khi 20.000 binh lính chạy trốn tới ngôi đền này, nữ thần Karni Mata đã biến họ thành chuột. Hai vạn “binh sĩ chuột” này thề trung thành tuyệt đối với nữ thần Karni.

Nơi 20.000 chuột được con người thờ như thần linh - 5

Du khách Surender Sharma nói: “Đây là lần đầu tiên tôi ghé thăm ngôi đền này. Dù có rất nhiều chuột quanh đền nhưng chưa bao giờ có dịch bệnh nào xảy ra trong khu vực. Người dân tới đây thờ chuột như những vị thần”.

Nơi 20.000 chuột được con người thờ như thần linh - 6

Trong ngôi đền thiêng, chuột di chuyển tự do, ăn uống thoải mái trong những chiếc bát lớn đựng đầy sữa và lúa mạch.

Nơi 20.000 chuột được con người thờ như thần linh - 7

Một số du khách mang theo kẹo và bánh ngọt cho chuột. Nhiều người tin rằng thức ăn được chuột gặm mang ý nghĩa thiêng liêng và đôi lúc có thể ăn để thể hiện sự thành kính.

Nơi 20.000 chuột được con người thờ như thần linh - 8

Savita Sharma, một du khách nhiều lần tới đền nói: “Tôi thường xuyên tới đây. Lần đầu tiên ghé thăm, tôi thấy chuột bò lổm ngổm khắp nơi. Tôi đã hét lên rất lớn khi một chú chuột chạm vào chân tôi”. Nhiều người tin rằng trong số 20.000 con chuột đen, nếu nhìn thấy một con chuột màu trắng thì đấy là điềm may mắn.

Nơi 20.000 chuột được con người thờ như thần linh - 9

Nhiếp ảnh gia người Canada Owen Lin đã du lịch tới ngôi đền và chứng kiến cảnh tượng kì thú này. Owen nói: “Chúng tôi đến đây vì sự kì lạ của ngôi đền. Mọi thứ thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN