Những cụ ông "bá đạo" nhất hành tinh

Cụ ông tắm sữa sôi, cụ ông sở hữu 1.000 hịnh xăm hay cụ ông nhỏ nhất thế giới là những ông cụ gây chú ý nhất trên thế giới.

Cụ ông đi xe kéo tới Olympic London

Những cụ ông "bá đạo" nhất hành tinh - 1

Năm 2012, người nông dân Trung Quốc có tên là Chen Guanming, 57 tuổi đi xe kéo tới London mùa hè nhằm “truyền bá tinh thần Olympic”. Hành trình của ông kéo dài 2 năm, trải qua những khu vực chiến tranh, lũ lụt và nhiệt độ khắc nghiệt ở 16 quốc gia như Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ, Irắc…

Cụ ông 80 tuổi tắm sữa đang sôi sùng sục

Những cụ ông "bá đạo" nhất hành tinh - 2

Mỗi năm vào dịp tháng 10 trong lễ Chín đêm Navaratri (Nava là chín, Ratri là đêm tối), vị tu sĩ 80 tuổi người Ấn Độ lại thực hiện nghi thức tắm sữa sôi tại ngôi đền Durga nổi tiếng của thành phố Varanasi. 

Chín vại sữa đang đun sôi được trang trí đặc biệt chuẩn bị sẵn cho dịp này. Từng vại sữa vẫn để trên bếp đá hồng. Vị tu sĩ lần lượt dội chín vại sữa đang sôi lên khắp người một cách bình thản và da dẻ không hề có dấu hiệu bị bỏng hay rộp đỏ.

Y học chưa tìm ra lời giải thích vì sao da của vị tu sĩ này lại có thể "miễn dịch" với nước nóng, Trong khi người dân ở Varanasi tin rằng, đó là điều kỳ diệu của Nữ thần Durga hiện thân vào người đàn ông này. 

Cụ ông cao... 56cm, nặng... 12kg

Những cụ ông "bá đạo" nhất hành tinh - 3

Năm 2012, cụ ông Chandra Bahadur Dangi, 72 tuổi  với chiều cao chỉ vỏn vẹn 56cm và nặng 12kg, được Guiness công nhận là người đàn ông thấp nhất thế giới.  Tuy nhỏ bé là vậy nhưng ông Dangi lại có sức khỏe tuyệt vời, chưa từng phải sử dụng thuốc cũng như đến bệnh viện. Đáng tiếc, tháng 9.2015 cụ ông Dangri đã qua đời, thọ 75 tuổi.

Cụ ông 69 tuổi có... 1.000 hình xăm

Những cụ ông "bá đạo" nhất hành tinh - 4

Ông Tommy Wells, năm nay 69 tuổi, tới từ Worsley, Manchester, Anh, được biết tới như người đàn ông có nhiều hình xăm nhất tại Anh khhi sở hữu 1.000 hình xăm trên từng milimet cơ thể. Ông đã dành 52 năm trong cuộc đời mình cho sở thích xăm hình.

Giờ đây, cơ thể ông được khoác một “tấm áo” chằng chịt những hình xăm trên cánh tay, chân, lòng bàn chân, trên đầu, môi… thậm chí ở cả phần "nhạy cảm".Kể từ khi vợ qua đời, ông Tommy rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần. Vì vậy, ông càng tập trung vào việc xăm hình.

Cụ ông cao tuổi nhất thế giới

Những cụ ông "bá đạo" nhất hành tinh - 5

Cụ Yasutaro Koide sinh ngày 13-3-1903, được Sách Kỷ lục Guinness công nhận là Người đàn ông cao tuổi nhất thế giới vào ngày 20.8.2015. Cụ Koide từng là một thợ may tại cửa hàng thời trang nam ở TP. Tsuruga, tỉnh Fukui. Năm 107 tuổi, cụ chuyển đến TP. Nagoya trên đảo Honshu sống cùng cháu gái. Cụ Koide có 7 người con, 9 người cháu và 1 chắt.

Theo cụ Koide, bí quyết sống thọ là không hút thuốc, uống rượu, làm quá sức và hãy sống vui vẻ. Món ăn ưa thích của ông cụ là bánh mì. Ngày 19.1.2016, cụ Koide qua đời tại một bệnh viện ở Nagoya, miền Trung Nhật Bản, nơi cụ được điều trị bệnh tim mạn tính.

Cụ ông U80 kiện vợ vì không đáp ứng được "chuyện ấy"

Những cụ ông "bá đạo" nhất hành tinh - 6

Ông Tajudeen Giwa, 75 tuổi, ở Idiorogbo Village, Itokin Road, Ikorodu (Nigeria) đã kiện vợ là bà Karimut, 63 tuổi vì đã không đáp ứng được và không chịu đáp ứng nhu cầu của chồng, không những vậy bà còn kích động bảy người con cùng chống lại ông.

Bà Karimut phủ nhận  và cho biết chồng bà chỉ suốt ngày nghĩ đến “chuyện ấy” và không quan tâm đến vợ con. Bà tiết lộ với tòa về người chồng trăng hoa, thường xuyên lăng  nhăng với nhiều người phụ nữ khác trong vùng. Ông còn dọa đuổi vợ con ra khỏi nhà nếu can thiệp vào chuyện của ông.

Ông Giwa và vợ đã kết hôn được 40 năm, hai vợ chồng đã sinh được 7 người con – 4 trai, 3 gái. Bà Karimut không muốn ly hôn vì hai người đều đã có tuổi.

Cụ ông 70 tuổi 'nhặt' được vợ 20 

Những cụ ông "bá đạo" nhất hành tinh - 7

Ông Nguyễn Văn Thành hay 'bô lão với tin tin'ở xóm bãi giữa ở sông Hồng (phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) năm  nay đã 72 tuổi trong khi vợ ông mới 24 tuổi. Đây chính là người vợ được ông cứu sống trong một lần cô có ý định gieo mình xuống sông tự tử. Chuyện ông Thành đi đánh cá và bỗng nhiên “nhặt” được vợ đã trở thành một sự kiện đặc biệt nhất của xóm bãi giữa. 

Cụ ông tập yoga "dị" ở độ cao chóng mặt

Những cụ ông "bá đạo" nhất hành tinh - 8

Cụ ông Khiv Raj Gurjar ở Jodhpur, Rajasthan, Ấn Độ năm nay đã 68 tuổi nhưng vẫn có khả năng kết hợp tập yoga và biểu diễn xe đạp vô cùng điêu luyện ở độ cao hơn 90m khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Cụ ông 2 năm trồng hàng ngàn bông hoa cho người vợ mù lòa

Những cụ ông "bá đạo" nhất hành tinh - 9

Khi bà Kuroki bị mất thị giác vì bệnh tiểu đường, ông Kuroki đã trăn trở tìm cách mang đến cho vợ niềm vui sống. Ông quyết định trồng cả một vườn hoa, với hàng ngàn bông hoa ngát hương để bà có thể ngửi thấy. Ông hy vọng hương hoa sẽ kéo bà ra khỏi nhà. Sau 2 năm cần mẫn, ông Kuroki cuối cùng cũng làm nên phép màu - sự xuất hiện của hàng ngàn bông hoa. 

Cụ ông U90 thể hiện tình yêu với vợ trên tòa cao ốc

Những cụ ông "bá đạo" nhất hành tinh - 10

Cụ ông Qiao Dewei, 84 tuổi, với sự giúp đỡ của người cháu đã thuê một khách sạn cao 218 mét tại thành phố Hàng Châu (Trung Quốc) để gửi lời thông điệp yêu thương đến người vợ Liu Shixiu, 83 tuổi, nhân kỷ niệm 67 năm ngày cưới giữa 2 người vào ngày 14.2.2016.

Cụ ông 102 tuổi 2 lần bị mọc sừng trên đầu

Những cụ ông "bá đạo" nhất hành tinh - 11

Người đàn ông này là cụ ông Saleh Talib Saleh, 102 tuổi hiện sống tại khu ổ chuột quận A'dban, tỉnh Shabwa, Yemen. Khi ông còn trẻ, ông đã từng có những giấc mơ mình bị mọc sừng ở trên đầu.

Năm Saleh 77 tuổi, ông cảm thấy có một mảnh cứng trên da đầu. Đến nay tuổi thọ chiếc sừng trên đầu cụ Saleh Talib Saleh đã đạt 25 và phát triển tới chiều dài gần… nửa mét. Trước đó, chiếc sừng đã tự rụngkhi dài nửa mét. Ngay sau đó, một chiếc khác lại nhú lên ngay vị trí đó và không ngừng dài thêm bên thái dương của ông.

Theo các bác sĩ bệnh viện Aden, chiếc sừng là sản phẩm của những lớp da khô, cứng chết đi và tích tự lại trên da đầu. Tuy nhiên, chúng lại kết cấu và sắp xếp với nhau theo một cấu trúc hơi kỳ dị. Cụ ông 96 tuổi có khả năng uốn dẻo phi thường

Cụ già U90 uốn dẻo thần kỳ

Những cụ ông "bá đạo" nhất hành tinh - 12

Ông Trương Thành Lâm, 96 tuổi ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc nổi tiếng với những động tác phi thường mà khó có một người nào gần 100 tuổi có thể thực hiện. Ông thường xuyên tập luyện những động tác “khó nhằn” như xoạc chân, múa gậy… 

Cụ ông sinh năm 1918 và đã nghỉ hưu hơn 20 năm qua. Trong thời gian đó, ông bắt đầu luyện Thái cực quyền và thường xuyên chạy bộ vào mỗi buổi sáng.

Ở tuổi 83, ông đã có thể thực hiện các động tác như gập người xuống đất, xoạc chân và thậm chí là cả đấm bốc tốt hơn so với ¼ những người ở độ tuổi như ông.

Cụ ông 112 tuổi kết hôn với cô gái 17 tuổi

Những cụ ông "bá đạo" nhất hành tinh - 13

Cuộc hôn nhân có khoảng cách lớn nhất thế giới là của cụ ông người Somali 112 tuổi là Ahmed Muhamed Dore kết hôn với cô dâu tuổi teen kém mình 95 tuổi. Cụ ông đã từng có 5 người vợ và 13 người con nhưng ông vẫn kết hôn với Safia Abdulleh khi cô mới 17 tuổi. Đám cưới được diễn ra vào tháng 10.2009 và gây ra những phản ứng trái chiều từ người dân địa phương. 

Cụ ông U90 lên chức bố... lần thứ 14

Những cụ ông "bá đạo" nhất hành tinh - 14

Cụ ông Abdullah Sevinc, 85 tuổi đến từ thành phố Van, Thổ Nhĩ Kỳ và vợ (46 tuổi) mới sinh thêm hai bé trai kháu khỉnh. Cụ Abdullah là một nông dân và từng là cha của 10 người con với người vợ đầu qua đời cách đây 15 năm. 

Cụ Abdullah và người vợ thứ hai là cô Hanifa Abdullah Mihrinaz đã có với nhau ba người con (2 trai, 1 gái) trước khi cho ra đời cặp song sinh này. Như vậy, người cha già 85 tuổi hiện đang có đến 15 người con.

Cụ ông tốt nghiệp đại học khi đã 73 tuổi

Những cụ ông "bá đạo" nhất hành tinh - 15

Cụ ông 73 tuổi tên Trâu Vĩ Mẫn từng được nhận vào một trường đại học ở Hàng Châu từ hơn 40 năm trước, nhưng ông đã bỏ học chỉ sau một năm do bận việc gia đình. Năm 1977, sau cuộc Cách mạng Văn hóa tại Trung Quốc, kỳ thi đại học lớn nhất thế giới GaoKao được khôi phục. Tuy vậy cụ Trâu lại không thể tiếp tục theo học do vấn đề về tuổi tác.

Năm 2001, giới hạn tuổi thí sinh tại kỳ thi GaoKao được gỡ bỏ, cụ ông đã tham dự 4 kỳ thi và được nhận vào một trường đại học vào năm 2008. Ông nhận bằng cử nhân năm 2014 và hiện giờ đã hoàn thành xong kỳ thi tuyển sau đại học 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN