Góa phụ một mình sống chung với gấu và hổ dữ

Thay vì chó hay mèo, một người phụ nữ ở Mỹ thích nuôi gấu và hổ dữ trong nhà.

Góa phụ một mình sống chung với gấu và hổ dữ - 1

Bonnie Hart, 62 tuổi, đang sống tại một ngôi nhà tại bang Texas, Mỹ, cùng với hai con gấu nâu khổng lồ Pebbles, Bam-Bam và một con hổ trắng. Chúng được bà nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ.

Góa phụ một mình sống chung với gấu và hổ dữ - 2

Bà Bonnie, từng là một tài xế lái xe tải, cho con hổ trắng tên Anushka ăn thịt sống. Con vật đáng sợ này được bà mua từ một người bạn thân và đưa đứa nó về nuôi tại nhà.

Góa phụ một mình sống chung với gấu và hổ dữ - 3

Người phụ nữ góa chồng có mối quan hệ rất thân thiết với những con vật nuôi khổng lồ.

Góa phụ một mình sống chung với gấu và hổ dữ - 4

Bà Bonnie cho biết những con vật này có thể hung dữ, nhưng bà sẽ bắt bất cứ ai cố gắng mang chúng đi.

Góa phụ một mình sống chung với gấu và hổ dữ - 5

“Tôi và Anushka đối xử với nhau như mẹ con. Tôi có thể dùng tay cho nó ăn và vỗ nhẹ vào cơ thể của nó”, bà Bonnie nói.

Góa phụ một mình sống chung với gấu và hổ dữ - 6

Cho hổ dữ ăn là một công việc cực kỳ nguy hiểm, nhưng bà Bonnie coi đó là chuyện rất bình thường. Con vật này ăn khoảng 6 đến 10 kg thịt mỗi ngày.

Góa phụ một mình sống chung với gấu và hổ dữ - 7

Hai con gấu nâu được chủ cho ăn mật ong. Chúng có tổng trọng lượng khoảng 270kg.

Góa phụ một mình sống chung với gấu và hổ dữ - 8

Bà Bonnie phải tiêu tốn khoảng 1.000 đến 1.500 USD mỗi tháng để mua thức ăn cho những con vật nuôi của mình, cho dù bà thường cho chúng ăn thêm kẹo.

Góa phụ một mình sống chung với gấu và hổ dữ - 9

Hai con gấu nâu thích thú tắm trong bể bơi được bà Bonnie xây dựng riêng cho chúng ở sau vườn.

Góa phụ một mình sống chung với gấu và hổ dữ - 10

Ngoài khẩu phần ăn chính là cá, hai con gấu còn được bà Bonnie cho ăn dâu tây, dưa hấu và kẹo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN