Đeo vòng bi cho “của quý” rồi bị mắc kẹt, bác sĩ bó tay

Dùng dầu và xà phòng cũng không ăn thua, người đàn ông phải trải qua 12 tiếng đau đớn nhất cuộc đời.

Đeo vòng bi cho “của quý” rồi bị mắc kẹt, bác sĩ bó tay - 1

Vòng bi kim loại được tháo ra khỏi "của quý" người đàn ông

Một người đàn ông Malaysia vừa trải qua đêm đau đớn nhất cuộc đời khi bị mắc kẹt vòng bi kim loại vào “của quý” của mình.

Theo Straits Times, người đàn ông ở độ tuổi 20 được cho là đã sử dụng vòng kim loại để kích thích trong quá trình quan hệ tình dục với vợ vào khoảng 8 giờ tối ngày 18.3.

Tuy nhiên, chiếc vòng đã bị mắc kẹt. Cố gắng để gỡ bỏ nó bằng cách sử dụng dầu và xà phòng, người đàn ông trẻ không thành công.

Ngay cả bác sĩ cũng không thể lấy vòng ra khỏi “của quý” của anh. Khi đó, các nhân viên cứu hỏa đã có mặt để cứu giúp.

Đeo vòng bi cho “của quý” rồi bị mắc kẹt, bác sĩ bó tay - 2

Khi được đưa đến bệnh viện, dương vật của người đàn ông đã sưng và chuyển sang màu đen

"Khi chúng tôi đến bệnh viện, anh ấy đang ở trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ", chỉ huy cứu hỏa Mohd Asrul Naim Abidin nói.

"Chúng tôi sử dụng một máy khoan đặc biệt để loại bỏ vòng bi. Chúng tôi nghĩ rằng chiếc vòng kim loại được lấy từ máy bơm nước. Chúng tôi chỉ mất 10 phút để cắt nó ra. Người đàn ông đã thở phào nhẹ nhõm”, ông Abidin nói tại bệnh viện.

Dương vật của người đàn ông được biết đã bị sưng và chuyển sang màu đen khi anh được đưa đến Bệnh viện Penang. Tuy nhiên, sau khi được giải cứu, rất may “của quý” của anh vẫn còn “hoạt động”.

Giám đốc trạm cứu hỏa địa phương, ông Yamin Tekor, cho biết rất hiếm khi họ nhận được những cuộc gọi tương tự. Họ chỉ nhận được yêu cầu nhờ tháo nhẫn mắc kẹt trong ngón tay của người dân khoảng 3-4 lần mỗi năm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Straits Times ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN