Cụ bà 88 tuổi thoát hiếp dâm chỉ nhờ 1 câu nói

Sau khi nghe câu nói này, kẻ tấn công bước ra khỏi phòng ngủ và biến mất.

Cụ bà 88 tuổi thoát hiếp dâm chỉ nhờ 1 câu nói - 1

Bà Helen kể lại câu chuyện bị tấn công ngay tại nhà của mình

Một bà cụ 88 tuổi ở Mỹ vừa chia sẻ “bí quyết” thoát hiếp dâm khỏi kẻ đột nhập vào căn hộ của bà.

Helen Reynolds kể lại một người đàn ông đã giả làm công nhân tòa nhà, lao thẳng vào căn hộ và dùng băng dính bịt mồm bà.

"Hắn quấn băng dính quanh mặt, mũi và cả kính của tôi", người phụ nữ sống ở hạt Chester, Pennsylvania, Mỹ nói.

Bà nói với đài ABC13 rằng mình đã phải chịu đựng trong suốt 3 tiếng đồng hồ.

Sau khi lục lọi túi xách của bà và lấy 40 USD (khoảng 900.000 đồng), hắn có ý định tấn công tình dục bà Helen.

Cụ bà 88 tuổi thoát hiếp dâm chỉ nhờ 1 câu nói - 2

Bà Helen đuổi được kẻ tấn công sau khi nói mình bị nhiễm HIV

Vì không thể chống cự người đàn ông, bà Helen quyết định nói chuyện với hắn. "Tôi nói dối với hắn: “Chuyện là thế này. Ông nên biết sự thật, tôi bị nhiễm HIV và chồng tôi đã chết vì điều đó”.

"Khi tôi nói xong, hắn bước ra khỏi phòng ngủ. Đó là câu nói đã cứu mạng tôi”.

Cảnh sát đang điều tra vụ đột nhập nhưng cho đến nay vẫn chưa ai bị bắt giữ, Daily Star viết.

Khi được hỏi về kẻ tấn công, Helen nói: "Tôi không có gì tốt đẹp để nói về hắn. Hãy cho hắn vào tù và để hắn ở đó”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Daily Star ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN