Cha làm robot Transfomers 1,6 tấn tặng con trai

Một ông bố Trung Quốc quyết định chế tạo robot Optimus Prime để tặng sinh nhật con trai tròn 18 tuổi.

Ông Diêu Phúc Hưng (44 tuổi) đến từ thành phố Hà Gian, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Trước đây, ông là phi công phục vụ tại Học viện Không quân giải phóng Trung Quốc và hiện tại đang làm nhân viên cho Sở phát thanh và truyền hình thành phố. Ông cũng được biết tới là một thợ rèn giỏi.

Mới đây, ông quyết định chế tạo một bản sao của robot Optimus Prime từ bom tấn Hollywood Transformer  tặng con trai nhân dịp sinh nhât lần thứ 18 (19/11). Để tạo nên robot này, ông Diêu đã sử dụng tới những vật liệu phế thải từ xe hơi, xe gắn máy và cả máy móc phục vụ nông nghiệp.

Cha làm robot Transfomers 1,6 tấn tặng con trai - 1

Ông Diêu chụp hình cùng robot Optimus Prime cao 4,3 mét, nặng 1.6 tấn.

Sau 3 tháng miệt mài làm việc, cuối cùng ông Diêu hoàn thành xong con robotOptimus Prime với chiều cao 4,3 mét và cân nặng lên tới 1,6 tấn. Đầu con robot làm bằng mũ bảo hiểm xe máy, đôi mắt là hai camera đã qua sử dụng, áo giáp được làm bằng bình xăng xe máy phế liệu, chân bằng lốp xe và được phun sơn 3 màu đỏ, xanh biển, xám. 

Để hoàn thiện con robot, ông Diêu đã phải thuê cần cẩu để lắp ráp lại, sửa chữa hoàn thiện các chi tiết cho phần thân trên thêm 3 lần nữa nhằm giúp robot có vẻ cơ bắp và hoành tráng hơn.

Cha làm robot Transfomers 1,6 tấn tặng con trai - 2

Robot Optimus Prime đang trong quá trình hoàn thiện.

Bên cạnh đó, ông Diên còn lắp đặt nhiều công tắc khác nhau, giúp mắt robot có thể chớp phát sáng, hai vai cử động ra trước hoặc sau.

Cha làm robot Transfomers 1,6 tấn tặng con trai - 3

Trẻ con hàng xóm thích thú với sản phẩm của ông Diêu.

Robot sau khi hoàn thành có thể đi lại, tiến lên phía trước. Không chỉ vậy, nó còn có một hệ thống điện và bánh răng cho phép cánh tay của robot di chuyển ăn khớp với phần nhạc và lời thoại của bộ phim Transformers.

“Con trai tôi rất thích bộ phim Transformers và có rất nhiều đồ dùng liên quan đếnTransformers. Vì vậy, tôi quyết định sẽ làm cho con trai mình một con robot trong bộ phim đó”. Ông Diêu nói.

Trước đó, ông Diêu cũng đã chế tạo thành công mô hình robot Bumblebee cao 3.5 mét, nặng 1 tấn. Con robot này được trẻ con khu phố ông rất thích và thường xuyên tới chơi đùa.

Cha làm robot Transfomers 1,6 tấn tặng con trai - 4

Ông Diêu chụp cùng robot Bumblebee.

Cha làm robot Transfomers 1,6 tấn tặng con trai - 5

Robot Bumblebee được trẻ con khu phố ông Diêu rất thích và thường xuyên chơi đùa cùng.

Được biết. Diêu Phúc Hưng từ nhỏ cho đến khi trưởng thành luôn có tình yêu lớn đối với máy móc cơ khí, đặc biệt là robot. Ông thường có ý tưởng tạo ra những máy móc nhằm thỏa thú vui của bản thân mỗi khi rảnh rỗi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Hiếu (Theo Cri/ECNS/Sohu) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN