Bộ tộc uống chất sinh lý của bò cái để phòng bệnh

Những người của bộ tộc này cho rằng chất sinh lý của bò cái không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn thử thách được lòng cảm đảm của các chàng trai.

Mời độc giả tiếp tục khám phá những câu chuyện kỳ lạ nằm trong tuyến bài 100 sự kiện bí ẩn thế giới:

76. Bộ tộc uống chất sinh lý của bò cái để phòng bệnh

Một bộ tộc định cư lâu dài trong khu rừng rậm tại khu vực Bắc Phi, giữa Kenya và Somalia luôn thiếu thực phẩm, chất dinh dưỡng trầm trọng.

Để khắc phục tình trạng này, những người dân nơi đây đã nuốt chất sinh lý do bò cái sinh ra cho đến khi kết hôn để bổ sung dinh dưỡng, phòng chống bệnh còi xương và các bệnh về máu.

Họ cho rằng chất sinh lý của bò cái không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn là sự thử thách lòng cảm đảm của các chàng trai.

Bộ tộc uống chất sinh lý của bò cái để phòng bệnh - 1

Bộ tộc uống chất sinh lý của bò cái để phòng bệnh - 2

Bộ tộc tại khu vực Bắc Phi, giữa Kenya và Somalia

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Italia, chất dịch tiết ra từ cơ quan sinh dục của bò cái chứa nhiều vitamin B6, B12, E, D và các nguyên tố vi lượng như sắt, magiê, phốt pho, canxi, kali. Họ tin rằng chính nó đã giúp cho những người bộ tộc tránh bệnh thiếu máu.

Kinh ngạc hơn, những chàng trai nuốt chất này đều sở hữu tinh hoàn kích với thước khủng, đường kính trung bình 70 – 80 cm. Mặc dù không ảnh hưởng đến đời sống tình dục nhưng nó cũng gây ra nhiều bất tiện trong cuộc sống hàng ngày.

Sau khi tin tức về bộ lạc được đăng tải trên tờ Chân Lí của Nga, khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đã kéo đến nườm nượp để tận mắt chứng kiến phong tục kỳ lạ nơi đây. Tuy nhiên, cũng bởi sự tác động từ thông tin bên ngoài, trong tương lai có thể những đứa trẻ nơi đây sẽ không phải tuân theo phong tục của bộ tộc.

77. Bí ẩn 9 cái chết Dyatlov

Năm 1959, một nhóm sinh viên trẻ tuổi từ Học viện Khoa Học Kỹ Thuật Ural thuộc Liên bang Xô Viết cũ đã thành lập đội leo núi tuyết lấy tên của trưởng nhóm Dyatlov. Họ có tổng cộng 8 nam 2 nữ, lớn nhất 37 tuổi, trẻ nhất 21 tuổi.

Ngày 27/1 mọi người bắt đầu khởi hành ở Vizhai với mục tiêu phiêu lưu 3 tuần đến núi Otorten cách đó 80 km. Ngọn núi mà theo ngôn ngữ của người dân địa phương có nghĩa là “đừng đến”, bởi những mối nguy hiểm luôn rình rập.

Một  thành viên tên là Yury Yudin đã phải chia tay cả đội tại Vizhai do bị ốm. Theo kế hoạch 9 thành viên sẽ quay về Vizhai vào ngày 12/2/1959 và gửi thông báo đến nơi an toàn.

Bộ tộc uống chất sinh lý của bò cái để phòng bệnh - 3

Yudin(giữa) chia tay các bạn ở Vizhai vì bị ốm, Dyatlov ngoài cùng bên trái đang nhìn theo.

Tuy nhiên mãi đến 20/2 mà nhóm leo núi vẫn bặt vô âm tín. Khi nhận được thông báo từ người thân, cảnh sát, máy bay trực thăng và đội cứu hộ sinh viên tình nguyện đã được cử đến để tìm kiếm.

Ngày 26/2 đội cứu hộ tìm thấy lều của Dyatlov trên núi và bị cắt từ phía bên trong. Sau đó là 9 thi thể chết vùi trong tuyết cách lều khá xa xuôi về sườn núi được chẩn đoán chết vì lạnh với nhiều điểm rất kỳ lạ.

Bộ tộc uống chất sinh lý của bò cái để phòng bệnh - 4

Đội cứu hộ tìm được lều của Dyatlov vùi trong tuyết ngày 26/02/1959

Mặc dù một người bị vỡ sọ, hai người gãy xương sườn, một người mất lưỡi, mắt và một số khác quần áo rách nát tả tơi, tổn thương nặng bên trong cơ thể song họ không hề có dấu hiệu bị va chạm hay trầy xước nào bên ngoài.

Kỳ lạ hơn, 9 người trong đội không phải là tân binh. Họ đều có kinh nghiệm chống chọi với thời tiết và hoàn cảnh khắc nghiệt.

Tuy nhiên, Dyatlov dường như rất vội vàng rời đi về phía rừng rậm trong thời tiết âm 30 độ C mà chỉ mặc quần áo ngủ trong khi mọi vật dụng cần thiết như ván trượt, quần áo ấm, thực phẩm vẫn còn trong lều.

Chính phủ Liên Xô cử thanh tra đến điều tra nhưng kết quả không tìm được nguyên nhân. Thanh tra Lev Ivanov cho biết tất cả 9 trường hợp tử vong có thể được gây ra bởi lực lượng không thể xác định rõ.

Ngoài ra ông này cũng tiết lộ trong khoảng tháng 2 đến tháng 3 năm 1959, phía quân đội nhận được nhiều báo cáo về các vật thể tròn bay phát sáng như đĩa bay xuất hiện trên bầu trời.

Vụ án nhanh chóng khép lại, được chính phủ giữ bí mật khi mọi việc còn chưa sáng tỏ, thậm chí khu vực tìm thấy các nạn nhân bị cấm xâm phạm trong 3 năm.

Nhiều người nghi ngờ quân đội Xô Viết có thể đã tiến hành vụ thử vũ khí gây ra 9 cái chết thương tâm và cố tình bưng bít thông tin.

78. Người đàn ông chỉ ăn được thịt sống

Anh Derek Nance đến từ Lexington, Kentucky, Mỹ từng mắc căn bệnh nặng không thể tiêu hóa được bất kỳ loại thức ăn nào.

Các bác sĩ cho rằng có thể Derek dị ứng với thức ăn và khuyên anh nên thử nhiều chế độ ăn kiêng khác nhau để xác định rõ nguyên nhân.

Derek cố gắng thực hiện theo lời chỉ dẫn, thậm chí cả ăn chay nhưng không hiệu quả. Cuối cùng anh phát hiện thứ duy nhất có thể chữa trị cái bụng cứng đầu đó là thịt sống.

Bộ tộc uống chất sinh lý của bò cái để phòng bệnh - 5

Derek Nance 

Sau khi phải phiền não vì chế độ ăn uống, Derek tình cờ gặp một chàng trai mắc căn bệnh giống anh và người này chia sẻ cách chữa trị duy nhất là duy trì chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt - chỉ bao gồm thịt sống.

Chế độ này được xây dựng bởi nha sĩ tên Weston Price, xuất phát từ suy nghĩ người nguyên thủy rất khỏe mạnh là nhờ ăn thịt sống.

Mặc dù tỏ ra hoài nghi nhưng do quá tuyệt vọng, cơ thể suy nhược trầm trọng nên Derek đành phải thử chế độ ăn kỳ cục này. Đầu tiên anh ăn thịt những con dê anh nuôi, bởi vì anh quá mệt mỏi với việc vắt sữa chúng hàng ngày.

Derek chỉ ăn bắp thịt, nội tạng, gân và mỡ. Sau đó anh bị tiêu chảy và cổ họng luôn có vị tanh của máu tươi. Anh cho biết đó là khoảng thời gian thích ứng của cơ thể. Tuy nhiên, đến bây giờ anh thực sự thích mùi vị tanh đó và cảm thấy khỏe mạnh hơn bao giờ hết.

Bộ tộc uống chất sinh lý của bò cái để phòng bệnh - 6

Thực phẩm của Derek

Khẩu phần ăn của Derek bao gồm các loại thịt, mỡ, nội tạng, tiết đông thứ cung cấp rất nhiều vitamin C. Thậm chí anh còn đánh răng bằng mỡ động vật.

Thú vị hơn bạn gái của Derek – Joanne lại là một người ăn kiêng và chỉ ăn rau xanh. Cô cho biết cô rất thông cảm cho Derek. Anh bất đắc dĩ làm vậy vì lý do sức khỏe và cô thấy may mắn hơn anh vì cô có thể ăn mọi thứ.

79. Lời tiên đoán của Stephen William Hawking

Stephen William Hawking  nhà vũ trụ học, vật lý học đương đại kiệt xuất, vĩ đại nhất trong lịch sử loài người sau Albert Einsten .

Tốt nghiệp hai trường đại học danh tiếng nhất nước Anh là Đại Học Oxford và Đại học Cambridge nhưng không may năm 21 tuổi ông mắc bệnh teo cơ và bị liệt toàn thân chỉ cử động được 3 ngón tay.

Stephen nổi tiếng với tư duy kỳ lạ về người ngoài tinh, lược sử thời gian, trái đất nóng nên, con người hủy diệt đến di cư lên sao Hỏa, trong đó có hai lời tiên đoán chấn động cả thế giới.

Lời tiên đoán thứ 1: Năm 2050, nhân loại sẽ di cư lên Sao Hỏa

Ngày 13/06/2006, trong buổi thuyết giảng tại Hồng Kông, Hawking cho rằng nguy cơ hủy diệt trái đất ngày càng lớn nảy sinh bởi rủi ro thiên tai, sự nóng lên của toàn cầu, chiến tranh hạt nhân, virus biến đổi gen và các mối nguy hiểm mà con người chưa thể biết tới.

Vì vậy việc tìm ra nơi định cư mới ngoài không gian là vấn đề thiết yếu, ông dự đoán với trình độ khoa học tiên tiến, trong 20 năm con người có thể thường trú trên Mặt Trăng, di cư lên Sao Hỏa trong 40 năm nữa.

Bộ tộc uống chất sinh lý của bò cái để phòng bệnh - 7

Stephen William Hawking 

Lời tiên đoán thứ 2: Năm 2200, Trái đất diệt vong.

Trong buổi phỏng vấn trang Bingthink của Mỹ ngày 6/8/2010, Hawking dự đoán đến năm 2200 trái đất có thể sẽ diệt vọng bởi lòng tham lam và ích kỷ của loài người.

Từ khi xuất hiện trên trái đất, con người không ngừng khai thác tự nhiên, cùng với sự phát triển của các nền văn minh, cách mạng công nghiệp, các nguồn năng lượng mới, nguyên liệu mới, kỹ thuật mới thay  nhau ra đời.

Nguồn tài nguyên được khai thác bừa bãi, lượng khí CO2 và chất thải công nghiệp ngày càng lớn, nhiệt độ trái đất nóng lên trông thấy, tầng Ozon thủng, nước biển dâng cao…

Trên thực tế, con người đã phải hứng chịu hậu quả nghiêm trọng như thường xuyên xảy ra thảm họa thời tiết khắc nghiệt, khủng hoảng nước ngọt, bệnh dịch, chiến tranh, thiếu lương thực…Tất cả những điều này đều là kết quả của sự tham lam, ích kỷ, nếu không kiềm chế sớm hay muộn trái đất cũng sẽ bị diệt vong.

80. Người có thể nín thở 22 phút dưới nước

Stig Severinsen là thạc sĩ sinh học người Đan Mạch. Anh từng trải qua nhiều thách thức khắc nghiệt nhất như bơi lội trong nước dưới băng của Biển Bắc

Sau khi luyện hít thở ngoài không khí, Severinsen nhảy xuống hồ băng qua một lỗ khoét và bơi thẳng đến mục tiêu cách đó 72 m trong khoảng thời gian 96 giây mà không có một lỗ thoát ở giữa đoạn đường đề phòng bất trắc.

Bộ tộc uống chất sinh lý của bò cái để phòng bệnh - 8

Stig Severinsen

Kết thúc thử thách ngoạn mục, Severinsen còn nán lại dưới hồ bằng và chỉ mặc bộ quần bơi bình thường để chứng tỏ cái lạnh không ảnh hưởng gì đến anh.

Năm 2010,  Severinsen  lập kỷ lục thế giới cho thời gian nín thở dài nhất sau khi nhảy vào hồ bơi đầy cá mập và nín thở 20 phút 10 giây. Thành tích nín thở dài nhất thuộc về những vận động viên múa nghệ thuật dưới nước chỉ khoảng hơn 2 phút.

Năm 2012, anh quyết định phá vỡ kỷ lục nín thở dưới nước của mình. Trước đó Severinsen đã thực hiện việc luyện tập bao gồm hít Oxi tinh khiết và loại trừ Nito, CO2, ngâm mình trong nước ấm 30 độ C để hạ thấp nhịp tim xuống 30 nhịp/phút.

Sau khi Severinsen đạt kỷ lục năm 2010 trong hồ cá, anh quyết định ở lại thêm và cuối cùng anh có thể nín thở trong thời gian khiến người ta phải sửng sốt chính xác 22 phút.

Qua nhiều thăng trầm của bao thời đại, những câu chuyện kỳ lạ vẫn còn là bí ẩn đối với các nhà khoa học và loài người. Mời độc giả tiếp tục khám phá 5 bí ẩn trong loạt bài 100 sự kiện bí ẩn thế giới vào trưa ngày thứ 5 tới (29/5) tại mục Phi thường kỳ quặc!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Huệ (Theo Qiwen) ([Tên nguồn])
100 sự kiện bí ẩn nhất thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN