5 chuyện lạ khó tin gây xôn xao ở Thanh Hóa

Trong đó có người phụ nữ sở hữu tới 4 bầu ngực khiến nhiều người tò mò.

Lợn đẻ ra... “gà”

Vào tháng 5 vừa qua, thông tin chú lợn nái của gia đình ông Nguyễn Văn Minh (trú tại Làng May, xã Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hóa) đẻ ra "quái thú" đầu gà, thân lợn, gây tò mò cho nhiều người dân. 

Theo ông Minh, rạng sáng ngày 11.5, chú lợn nái của gia đình ông sinh được 16 lợn con, trong đó có 4 con bị chết sau khi sinh. Đến 13h30 cùng ngày, lợn mẹ lại tiếp tục đẻ ra một 1 "con lợn" có hình thù giống con gà.

5 chuyện lạ khó tin gây xôn xao ở Thanh Hóa - 1

"Quái thú" có đầu giống gà, thân giống lợn.

Theo đó, chú lợn có hình dạng con gà này nặng khoảng hơn 1kg, thân hình to hơn hẳn so với các chú lợn cùng lứa và phần đầu có mỏ, mắt, diều và tai giống gà nhưng phần thân và đuôi lại giống lợn.

Sau sinh không lâu thì “quái thú” này chết.

Người phụ nữ có 4… “gò bồng đảo”

Theo trang Người đưa tin, bà Trần Thị Thơm (SN 1955), trú tại thôn Quang Biểu 1, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa). Bà có tới hai cặp “núi đôi”, khiến nhiều người cảm thấy… tò mò.

5 chuyện lạ khó tin gây xôn xao ở Thanh Hóa - 2

Bà Thơm không tự ti khi cơ thể "khác người".

Bà Thơm chia sẻ, việc “khác người” không làm bà tự ti mà ngược lại: "Cơ thể tôi có bốn vú, hai vú bình thường và hai vú gần hai nách cùng hai vết chàm to cân xứng. Nhưng điều đó không làm tôi khó khăn trong việc sinh hoạt. Tôi còn có thể giúp trẻ tự kỷ hòa đồng với mọi người hay tìm bài thuốc dân gian cho người dân. Ngần ấy việc làm cũng phần nào đem lại cho tôi niềm tin yêu cuộc sống”.

Cá “đầu rồng” dài 3m

Cũng trong tháng 5 vừa qua, một con cá lạ có phần đầu giống đầu rồng dài khoảng 3m, nặng hơn 30kg trôi dạt vào bờ biển ở Thanh Hóa khiến người dân nơi đây xôn xao. 

5 chuyện lạ khó tin gây xôn xao ở Thanh Hóa - 3

Chú cá đầu rồng này đã được người dân địa phương chôn cất.

Sau khi phát hiện, ngư dân đã ngay lập tức vớt con cá này lên bờ. Theo quan sát, nhiều người dân ban đầu không thể nhận biết được đây là loại cá gì. Nó có chiều dài khoảng 3m, nặng hơn 30kg. Trên lưng có một hàng vây màu đỏ, còn thân mình có những đốm đen. Riêng phần đầu và mắt giống hệt đầu rồng. 

Theo phong tục của địa phương, khi xuất hiện cá lạ (người dân thường gọi là cá ông hoặc cá bà) nếu còn sống thì ngư dân sẽ thả về biển, nếu chết thì sẽ chôn cất trên vùng biển địa phương. 

Cây ổi “biết cười”

Khi có người sờ nhẹ lên thân cây, những đầu lá ổi rung lên bần bật, nếu nắm tay vào cành và nhắm mắt sẽ có cảm giác chuếnh choáng, quay cuồng.

5 chuyện lạ khó tin gây xôn xao ở Thanh Hóa - 4

Cây ổi khiến nhiều người hiếu kỳ.

Năm 2001, cây ổi được phát hiện "biết cười" lần đầu tiên. Từ đó trở đi, khi có người bất kỳ lấy ngón tay khẽ sờ nhẹ lên thân cây, những đầu lá ổi rung lên bần bật như một phản xạ gây ngạc nhiên cho những người chứng kiến.

Khi "cù" vào gốc, tất cả lá cây đều rung rinh như cười. Hơn thế, nếu nắm tay vào một đoạn thân cây, nhắm mắt lại, đa số mọi người đều có cảm giác lâng lâng, quay cuồng đầu óc và rung lắc như bị cành cây giật đi. Nhiều người sức yếu sau khi buông tay một lúc mới hết chuếnh choáng.

Người dân địa phương gọi đây là “Mộc tinh” bởi có lẽ do sống lâu năm nên cây cũng giống người, có linh hồn và cảm giác

Năm 2008, Bộ Khoa học Công nghệ cũng đã có đề án nghiên cứu cấp quốc gia về dòng gen của cây ổi này nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Trâu đẻ ra nghé 2 đầu

Cuối năm 2014, một con trâu của gia đình anh Thiện, ở thôn Thạch Yến 1, xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đã đẻ ra một con nghé có hình thù hết sức kỳ dị với 2 đầu.

5 chuyện lạ khó tin gây xôn xao ở Thanh Hóa - 5

Ngay sau khi nghe tin, người dân trong vùng đã tập trung đến gia đình anh Thiện để chứng kiến hiện tượng kỳ lạ này.

Được biết, lúc mới sinh ra nghé con với hình thù đặc biệt này có sức khỏe rất tốt. Tuy nhiên, đến khoảng 17h cùng ngày, nghé con bắt đầu có dấu hiệu xuống sức và chết sau đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thúy An (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN