Vợ xạ thủ Hoàng Xuân Vinh nghẹn ngào về giấc mơ giản dị

Chủ Nhật, ngày 07/08/2016 16:45 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Sau giây phút “nghẹt thở” theo dõi kỳ tích giành HCV của chồng ở Olympic, chị Giang (vợ xạ thủ Hoàng Xuân Vinh) lại tất bật cho chuyến công tác và mong sớm đón anh về thực hiện mong ước của cả nhà.

Video vợ xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trả lời phỏng vấn:

* Bà xã Hoàng Xuân Vinh không dám nhìn tivi ở loạt bắn cuối

Rạng sáng nay (7/8) theo giờ Việt Nam, ở loạt bắn chung kết 10 m súng ngắn hơi nam, xạ thủ đại tá quân đội Hoàng Xuân Vinh (sinh năm 1974, quê Ba Vì, Hà Nội) đã về nhất với tổng  202,5 điểm và phá kỷ lục Olympic. Đây là tấm HC vàng đầu tiên của đoàn Thể thao Việt Nam tại một kỳ Olympic, tấm huy chương vàng lịch sử.

Vợ xạ thủ Hoàng Xuân Vinh nghẹn ngào về giấc mơ giản dị - 1

Chị Phan Hương Giang – vợ xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

Lần đầu tiên, quốc kỳ Việt Nam được kéo lên cao nhất và quốc ca Việt Nam được vang lên ở lễ trao huy chương một kỳ Thế vận hội. Đấy là khoảnh khắc hào hùng và tự hào mãi không quên của hàng triệu người hâm mộ, khán giả cả nước đang dõi theo từng bước chân của Đoàn TTVN tại Olympic 2016.

Gặp gỡ phóng viên tại nhà riêng ở Hà Nội trưa 7/8, chị Phan Hương Giang (vợ anh Vinh) vẫn chưa hết bổi hồi, xúc động. Chị nói: “Cả đêm qua tôi không ngủ được vì vui mừng và hãnh diện. Lúc anh Vinh thi đấu ở loạt bắn cuối, tôi không dám nhìn vào màn hình ti vi. Khi biết anh đã về nhất, tôi đã bật khóc vì hạnh phúc. Tôi rất tự hào về chồng mình”.

Chị Giang cho hay, đây không phải là lần đầu tiên anh Vinh giành huy chương vàng, nhưng tấm HCV ở Thế vận hội, nơi có các VĐV hàng đầu Thế giới thì đó quả là một nỗ lực hết mình của anh. Chị cảm thấy rất trân trọng, hãnh diện về chồng mình.

“Khoảng 18 giờ chiều qua (6/8), 2 vợ chồng có nhắn tin với nhau. Tôi chúc anh vững vàng, tự tin thi đấu hết khả năng của mình kèm theo rất nhiều biểu tượng mặt cười. Anh Vinh cũng rất vui vẻ nhắn nhủ 3 mẹ con tôi ở nhà giữ gìn sức khỏe”, chị Giang chia sẻ thêm .

* Giọt nước mắt từ hậu phương của nhà vô địch Olympic

Tiếp chúng tôi, chị Giang vui vẻ chia sẻ chuyện chồng mình, nhưng có lúc người vợ của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã bật khóc khi kể về những ngày tháng anh đi tập huấn, thi đấu triền miên không về nhà.

Yêu nhau và lấy nhau được hơn chục năm nay, nhưng chưa bao giờ chị Giang và chồng có một năm ở bên nhau trọn vẹn.Thậm chí chị Giang nói rằng, ngay cả gặp nhau trọn vài ba ngày trong 1 tháng cũng khó, vì chồng cứ đi tập huấn, thi đấu quanh năm suốt tháng.

Gia đình anh Xuân Vinh – chị Hương Giang có hai con, một trai, một gái. Con trai là Hoàng Nam Trung , sinh năm 2009. Còn con gái là Hoàng Tuệ Minh (2002). Không chỉ rất ngoan, xinh xắn, cả hai con của anh Vinh đều học giỏi.

Thấy chúng tôi kéo tới nhà rất đông để phỏng vấn mẹ, Minh và Trung đứng nép vào bà. Bà ngoại vẫn thường sang nhà Xuân Vinh để giúp đỡ, trông cháu. Chị Giang kể, có những đợt chồng đi làm nhiệm vụ,vợ phải đi công tác, ngoài bà ra còn có ông và các bác, các chú sang trông nom nhà cửa, nấu ăn, đưa các cháu đi học rồi đón cháu về.

“Nhiều lúc tôi nói vui là anh không về mẹ con ở nhà sinh hoạt theo nếp, nhưng về còn xáo trộn hơn. Chúng tôi quá quen với sự vắng nhà của anh. Mẹ con cứ theo nếp, không cảm thấy thiệt thòi, hay vất vả gì cả”, chị Giang tâm sự.

Chị Giang là người cứng rắn, nói như chị thì do xem chồng thi đấu đã quen, nên cũng luyện được tinh thần thép. Vì thế, mọi công việc trong nhà dù lớn, bé, khi vắng anh Xuân Vinh, chị đều một tay lo được cả.

Bản lĩnh và có tinh thần thép là vậy, nhưng chị Giang đã không kìm được những giọt nước mắt vì chạnh lòng, vì thiệt thòi vì phải hy sinh nhiều thứ cho công việc của chồng.

“Các con nghỉ hè được mấy tháng, nhưng chúng chẳng được đi đâu cả, nhìn bạn bè đi tắm biển, đi nghỉ mát mà tôi thấy thương cho các con mình quá. Nói thật chứ được huy chương, được tiền thưởng thì vui thật đấy, nhưng ngay lúc này đây, chúng tôi mong được đi du lịch một chuyến. Đã lâu lắm rồi gia đình không có chuyến du lịch dài ngày để cùng ở bên nhau, bỏ qua hết công việc”, chị Giang nghẹn ngào nói.

Xa chồng thường xuyên, nhưng bù lại, mỗi khi về nhà, anh Vinh lại hết mức chiều vợ, chiều con. Đó là điều mà chị Giang cảm thấy an ủi rất nhiều trong nỗi cô đơn của người vợ có chồng là VĐV.

* Tất bật đi công tác, hẹn về sớm ra sân bay đón chồng

Chị Phan Hương Giang, hiện mang quân hàm Thiếu tá công tác tại Trung tâm Thể dục thể thao Quân đội, cùng đơn vị với chồng nhưng ở khối văn phòng.

Tiếp chúng tôi được một ít phút, chị xin phép nghỉ sớm, rồi vội vàng đi gấp quần áo, đồ dùng cá nhân cho vào balo để chuẩn bị lên đường đi công tác ở Miếu Môn (Xuân Mai, Hà Nội) trong thời gian 1 tuần.

“Chúng tôi là một người lính, công việc đã được lên kế hoạch và do cấp trên chỉ đạo nên không thể trì hoãn lại. Tôi chúc anh Vinh sẽ tự tin, cố gắng hết mình để hoàn thành môn thi cuối vào ngày 10/8 tới và sẽ giành được huy chương cho đất nước. Tôi cũng sẽ cố gắng về trước anh Vinh 1 ngày để ra sân bay đón anh”, chị Giang chia sẻ, rồi vội vàng xách balo đi vì đã sắp đến giờ xe chạy.

Nói về con rể, bà Nguyễn Thị Mậu (70 tuổi, quê Hà Nam) cho hay: “Vinh là một người hiền lành, đức độ và có tài. Bình thường, Vinh ở cơ quan suốt, tuần mới ghé qua nhà 2-3 lần. Nhưng lần nào về nó cũng hỏi han, động viên vợ con, thăm hỏi hàng xóm… nên ai cũng quý mến”.

Vợ xạ thủ Hoàng Xuân Vinh nghẹn ngào về giấc mơ giản dị - 2

 Chị Giang đang công tác Trung tâm Thể dục thể thao Quân đội nên công việc bận rộn suốt.

Vợ xạ thủ Hoàng Xuân Vinh nghẹn ngào về giấc mơ giản dị - 3

Chị gấp quần áo, đồ dùng cá nhân để chuẩn cho chuyến công tác 1 tuần.

Vợ xạ thủ Hoàng Xuân Vinh nghẹn ngào về giấc mơ giản dị - 4

Ngôi nhà nhỏ tại một chung cư quận Cầu Giấy của vợ chồng anh Vinh.

Vợ xạ thủ Hoàng Xuân Vinh nghẹn ngào về giấc mơ giản dị - 5

Đồ đạc trong nhà cũng rất ít bởi, 2 vợ chồng anh chị đi công tác suốt, ít khi có mặt ở nhà.

Vợ xạ thủ Hoàng Xuân Vinh nghẹn ngào về giấc mơ giản dị - 6

Bà Nguyễn Thị Mậu (mẹ vợ anh Vinh) ở cùng gia đình để trông nom nhà cửa, cơm nước, bảo ban các cháu học hành.

Vợ xạ thủ Hoàng Xuân Vinh nghẹn ngào về giấc mơ giản dị - 7

Con gái đầu của vợ chồng anh Vinh năm nay đã học lớp 9.

Vợ xạ thủ Hoàng Xuân Vinh nghẹn ngào về giấc mơ giản dị - 8

Cậu út học lớp 2 lúc nào cũng tinh nghịch.

Vợ xạ thủ Hoàng Xuân Vinh nghẹn ngào về giấc mơ giản dị - 9

Rất nhiều huy chương các loại mà xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã giành được cất trong một chiếc tủ gỗ.

Vợ xạ thủ Hoàng Xuân Vinh nghẹn ngào về giấc mơ giản dị - 10

Kèm theo đó là những bức ảnh chụp lại trong những lần anh đi thi đấu.

Hoàng Xuân Vinh (sinh ngày 6/10/1974) tại Sơn Tây, Hà Nội. Năm 2000, anh chính thức chia tay chức sĩ quan chỉ huy để chuyên tâm theo nghiệp VĐV bắn súng chuyên nghiệp.

- Năm 2000: 26 tuổi có tấm HCV và phá kỉ lục quốc gia để được gọi vào đội tuyển Bắn súng quốc gia Việt Nam

- Năm 2001: 27 tuổi giành tấm HCV SEA Games đầu tiên

- Năm 2006: 32 tuổi tham dự ASIAD và giành HCĐ đồng đội

- Năm 2012: 38 tuổi giành HCV châu Á và giành suất chính thức tham dự Olympic London 2012

- Năm 2014: 40 tuổi giành HCV Cúp thế giới và phá kỉ lục thế giới nội dung súng ngắn hơi nam.

- Năm 2016: 42 tuổi giành HCV Olympic Rio, trở thành VĐV Việt Nam đầu tiên trong lịch sử giành HCV ở một kỳ Thế vận hội mùa hè.

Chia sẻ
Theo Triệu Quang – Hồng Phú – Thiên Anh ([Tên nguồn])
sự kiện Hoàng Xuân Vinh giành HCV Olympic lịch sử
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN