Cô gái suýt bỏ bơi lội vì lùn giành HCV lịch sử

Thứ Ba, ngày 16/08/2016 00:04 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Chưa có một thành tích quốc tế nào vì... lùn không có ưu thế trong bơi lội, thế mà cô gái 22 tuổi đã vô địch nội dung 50 m tự do.

Sự kiện: Olympic Tokyo 2020

Chiếc HCV của Pernille Blume nội dung 50 m tự do là niềm mong đợi của bơi lội Đan Mạch trong 68 năm qua.

Cô gái suýt bỏ bơi lội vì lùn giành HCV lịch sử - 1

Nữ VĐV bơi lội Pernille Blume

Từ vòng loại cho đến cả vòng tranh huy chương thì cô gái 22 tuổi này chẳng được đánh giá cao vì… lùn mất ưu thế. Thế mà nhờ cái ít bị đối phương chú ý ấy mà Blume đã thoát đi và giành luôn chiếc HCV. Đây là thành tích cá nhân đầu tiên của Blume và là chiếc HCV Olympic bơi lội đầu tiên trong vòng 68 năm qua của Đan Mạch. Cô đã hoàn thành 50 m tự do với thời gian 20 giây 07.

Blume là người đoạt HCV bơi lội Olympic thứ ba của lịch sử thể thao Đan Mạch sau hai VĐV Greta Andersen (100 m tự do) và Karen Harup (100 m ngửa) đoạt HCV tại Olympic London 1948.

Blume chỉ cao 1,71 m khi cô bước vào bơi lội. Các HLV bơi lội cũng không mặn mà lắm với VĐV bơi lội này. Cô cũng đã nhiều lần tính đến chuyện bỏ môn này vì thành tích quốc tế trước chiếc HCV lịch sử này cô chẳng có gì cả.

Thế mà cuối cùng Blume lại làm nên lịch sử.

Chia sẻ
Theo Duy Ân ([Tên nguồn])
sự kiện Olympic Tokyo 2020
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN