Tấn bi kịch của cô gái "dao kéo nhiều nhất Trung Quốc"

Cô gái người Trung Quốc tên là Hong Fen hiện đang rất tuyệt vọng với cơ thể chắp vá đầy sẹo

Tấn bi kịch của cô gái "dao kéo nhiều nhất Trung Quốc" - 1

Cô Hong Fen hiện đang rất tuyệt vọng với cơ thể chắp vá đầy sẹo

Trang Sohu đưa tin, một cô gái tạm gọi là Hong Fen Bao Bao đã phẫu thuật thẩm mỹ tới 200 lần nhưng lại không có được ngoại hình như ý muốn. Trái lại cô còn đối mặt với nguy cơ bị cắt bỏ hoàn toàn ngực do đưa chất độc hại vào cơ thể. Với kinh nghiệm hàng trăm lần "dao kéo", cô gái này được cư dân mạng Trung Quốc phong tặng danh hiệu "Người cuồng thẩm mỹ nhất xứ Trung".

Mới đây, Hong Fen đã đăng tải một bài viết dài trênmạng xã hội Weibo kể về những đau đớn mình phải chịu do mù quáng chỉnh sửa sắc đẹp tại các trung tâm thẩm mỹ kém uy tín.

Trong những lần thẩm mỹ các bộ phận khác nhau trên cơ thể, theo cô kinh khủng nhất là nâng ngực. Cô mất tổng cộng 30 lần nằm lên bàn phẫu thuật chỉ để chỉnh lại vòng 1. Điều đáng nói là dù tốn công sức và mất nhiều tiền của, cô gái trẻ vẫn phải đối mặt với việc mất đi bộ ngực do phẫu thuật hỏng.

Tấn bi kịch của cô gái "dao kéo nhiều nhất Trung Quốc" - 2

Cô từng tiêm ngực, sửa mặt, kéo dài chân...

Sai lầm của Hong Fen đó là lần đầu tiêm đầy ngực bằng một loại keo có tên Amazingel, một chất keo nâng ngực đã bị cấm sử dụng ở Trung Quốc.

"Rất đau đớn, tôi la hét và không muốn làm nữa. Thế nhưng không thể không làm vì một bên ngực đã tiêm căng đầy. Lúc đó tôi có cảm tưởng như ai đó như cố nhét thứ gì đó vào trong một bên ngực đã chất đầy, tôi nghĩ nó có lẽ đã chuẩn bị nổ tung". - Hong Fen thảng thốt kể lại.

Sau lần bơm ngực thứ nhất, thấy vòng 1 đẹp hơn, dù đau đớn nhưng Feng vẫn không sợ hãi và cố làm tiếp 2 lần phẫu thuật nữa, tổng cộng tiêm khoảng 600ml chất Amazingel. Với mỗi bên 600 ml chất độn bị cấm, vòng 1 của Feng to đến mức phải mua áo ngực dành cho bà bầu mới vừa vặn.

Sau đó, Hong Fen cảm thấy ngực sưng và đau đớn. Cô được chẩn đoán đã bị viêm nhiễm do làm ngực bằng chất liệu bị cấm. Fen phải lần lượt thực hiện tiếp 8 lần phẫu thuật khác để nạo sạch chất Amazingel ra khỏi cơ thể, và nhiều ca phẫu thuật để tái tạo mô ngực. Tuy nhiên chất này vẫn không thể lấy ra hết khỏi ngực. Fen đang phải đối mặt với nguy cơ phải cắt bỏ núi đôi".

Theo Fen, cô tiêm Amazingel 3 lần, phẫu thuật hút, nạo, tái tạo vài chục lần và còn suýt mất mạng trên bàn phẫu thuật. Chất Amazingel đã di chuyển đến bụng và dưới nách. Cô còn không thể cử động hạ cánh tay. Nách, ngực đầy sẹo. Hiện Fen luôn phải ngồi xe lăn, mọi cử động đều có sự trợ giúp của người giúp việc.

Hong Fen muốn dùng câu chuyện của mình cảnh tỉnh những cô gái khác về nguy cơ tại các cơ sở thẩm mỹ không đảm bảo. Cô cũng mong có một tổ chức, bệnh viện giúp đỡ mình có thể giảm thiểu được tác hại sau những lần thẩm mỹ hỏng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN