Gặp lại nữ sinh trường Y một năm lột xác nhờ 'dao kéo'

Một năm sau cuộc đại phẫu khuôn mặt, Lê Thị Thùy cho biết mọi chi tiết được chỉnh sửa hiện tại đều rất ổn, không hề gây cảm giác đau đớn hay gượng gạo trong sinh hoạt.

Hoàn thành cuộc đại phẫu thay đổi khuôn mặt khi tham gia chương trình truyền hình Change Life - Thay đổi cuộc sống, nữ sinh viên Đại học Y Hà Nội Lê Thị Thùy đã hoàn toàn "lột xác" từ một cô gái nông thôn kém sắc thành thiếu nữ xinh đẹp không thua kém những diễn viên Hàn Quốc.

Một năm sau khi trở về từ Hàn Quốc, Thùy cho biết mọi chi tiết được chỉnh sửa trên gương mặt cô đều đã bình phục từ lâu và sau chuyến đi Hàn Quốc, cô học hỏi được khá nhiều từ cách chăm sóc sắc đẹp của phụ nữ Hàn Quốc.

Gặp lại nữ sinh trường Y một năm lột xác nhờ 'dao kéo' - 1

Lê Thị Thùy trước và sau phẫu thuật thẩm mỹ. Cô đã thực hiện 3 cuộc phẫu thuật trong thời gian 3 tháng ở Hàn Quốc (từ tháng 10.2014 đến tháng 1.2015)

Yên tâm với sức khỏe và hài lòng về nhan sắc sau phẫu thuật

Với khuôn mặt như hiện tại, Lê Thị Thùy cho biết cô hoàn toàn yên tâm và thoải mái trong mọi hoạt động. Tất cả từ hàm, răng đến mũi, má hay mí mắt đều không có gì khó chịu hay gượng gạo hơn trước: "Hiện tại, mọi chi tiết được chỉnh sửa trên khuôn mặt tôi đều rất ổn. Việc gọt hàm cũng gần tương tự như chuyện gãy xương, bó bột, và việc chăm sóc hậu phẫu cũng không có gì đặc biệt hơn.

Ở mũi, tôi được độn sống mũi bằng sụn tự thân lấy từ tai, còn hai bên má thì được làm đầy bằng mỡ lấy từ đùi nên mọi thứ cũng gần như tự nhiên rồi. Sau một năm, mọi vết cấy ghép đều đã liền lại nên tôi không có gì phải quá lo ngại về những biến chứng thường gặp". Cô cho biết, tuy vẫn còn phần da bị bỏng chưa thực sự hoàn hảo, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì nhiều đến tâm lý của cô như trước.

Lê Thị Thùy bật mí, sau khi đã "lột xác" được tinh thần thì những điểm chưa hoàn hảo về ngoại hình không còn quá quan trọng với cô như xưa nữa, bởi nó không còn gây khó khăn cho cô trong cuộc sống. Điều duy nhất khiến Thùy vẫn nuối tiếc là cha cô đã không đợi được đến lúc con gái trở về xinh đẹp hơn, tự tin hơn với gương mặt mới. Ông đã mất vì bạo bệnh 2 tuần trước chuyến đi Hàn Quốc của cô.

Gặp lại nữ sinh trường Y một năm lột xác nhờ 'dao kéo' - 2

Diện mạo xinh đẹp của Lê Thị Thùy hiện tại với chiếc cằm V-line thon thả, đôi mắt biết cười cùng chiếc mũi dọc dừa thanh tú

Gặp lại nữ sinh trường Y một năm lột xác nhờ 'dao kéo' - 3

Khuôn mặt tự nhiên của Thùy khá vuông, với phần má gầy tạo nên vẻ cứng nhắc, thiếu nữ tính, thêm vào đó là hàm răng không đều và đôi mắt hơi sụp, không rõ mí. (Ảnh: NVCC)

Thùy chia sẻ thêm, với những kiến thức thẩm mỹ đã từng được học, cô dự đoán biến chứng có nhiều khả năng xảy ra nhất với cô là một thời gian nữa da mặt có thể không giữ được độ đàn hồi và căng bóng như lúc mới làm nữa. Nhưng vì là người trong nghề, nữ bác sỹ tương lai cũng có khá nhiều điều kiện thuận lợi nếu cần phải khắc phục nhược điểm về da sau này.

Học thói quen dưỡng da của phụ nữ Hàn Quốc

Trở về sau chuyến đi Hàn Quốc, cô nữ sinh trường Y bắt đầu chú ý nhiều hơn đến việc làm đẹp mỗi ngày, đặc biệt là giữ gìn làn da sáng, khỏe và mịn màng: "Thời gian ở Hàn Quốc, tôi được các bác sĩ chăm sóc rất kỹ cho da và da tôi đẹp hơn hẳn, đó cũng là động lực để tôi hình thành và duy trì thói quen tốt này.

Phụ nữ Hàn Quốc không phải ai cũng xinh đẹp rạng ngời như các diễn viên chúng ta thường hâm mộ, nhưng phải thừa nhận làn da của họ thì cực kỳ đẹp, căng bóng và mịn màng không tì vết. Spa chăm sóc da ở đó cũng mọc lên như nấm, và không chỉ người có tiền mà cả những người không mấy dư giả cũng sử dụng dịch vụ này rất thường xuyên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Thu ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN