Trọng án bên cánh đồng vắng (Phần Cuối)

Sự kiện: Hành trình phá án

Với bản tính gian manh, Hùng một mực chối tội, cho rằng mình… vô can. Tuy nhiên trước những lý lẽ sắc bén cùng đòn “công tâm” của các cán bộ điều tra, cuối cùng Hùng đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi giết người, cướp tài sản.

Hùng khai do bị bố mắng, nghi ngờ trộm máy khoan của nhà để bán nên Hùng tức giận và quyết định “dạt nhà đi hoang”.  Vì không có tiền, Hùng lấy một con dao Thái Lan thủ trong túi quần với ý định đi cướp tài sản.

Tình cờ gặp anh Ca trong buổi diễn văn nghệ, Hùng lập mưu rủ nạn nhân đi uống café để dễ bề thực hiện tội ác. Trong thời gian lẩn trốn tại Sài Gòn, Hùng liên tục vào các trang báo mạng đọc thông tin về vụ án mạng do mình gây ra. Từ thông tin các báo đăng tải với nội dung “nhóm côn đồ xông vào bệnh viện truy sát” anh Ca, Hùng chắc mẩm mình đã bình an vô sự. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Hành trình phá án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN