Tội ác ghê rợn của kẻ giết vợ chồng bạn rồi chôn xác (P.2)

Sự kiện: Hành trình phá án

Sau khi bắn chết anh Vinh, Huy đã lái xe chở xác nạn nhân đến khu vực đồi thông thuộc tổ 21, TT . Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm để chôn giấu.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi nhưng Kiều Quốc Huy vẫn hết sức ma mãnh. Hắn đưa ra vô vàn lý lẽ tưởng chừng như hợp lý hòng chối tội. Cuối cùng sau 11h căng thẳng đấu trí, Kiều Quốc Huy đã phải khuất phục.

Sau khi bắn chết anh Vinh, Huy đã lái xe chở xác nạn nhân đến khu vực đồi thông thuộc tổ 21, TT . Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm để chôn giấu. Kế tiếp, đối tượng dùng chính điện thoại của anh Vinh gọi về cho người thân, mưu đồ đánh lạc hướng là nạn nhân đang trốn nợ.

Vụ án đến đây tưởng chừng như đã sáng tỏ, tuy nhiên lời khai ban đầu của Huy khi đổ tội cho một người có tên Đỗ Hoàng Bình đã khiến Giám đốc công an tỉnh Lâm Đồng không khỏi băn khoăn khi ông đọc bản báo cáo đầy những nghi vấn. Lời khai, tang vật, hành vi của đối tượng đã làm giác quan của một vị tướng công an linh cảm tội ác chưa dừng lại ở đó.

Ban chuyên án cũng đã sớm nhận thấy cái tên Đỗ Hoàng Bình trùng với cái tên trong một cuốn sổ hộ khẩu và giấy tờ sang nhượng đất đai mà lực lượng công an thu được khi khám xét nhà của Kiều Quốc Huy.

Mời độc giả đón xem phần cuối Hành trình phá án: "Tội ác ghê rợn của kẻ giết vợ chồng bạn rồi chôn xác", vào 19h00, 04/11/2015.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Hành trình phá án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN