Hành trình phá án: Những vụ cướp lúc 0 giờ (Phần 1)

Từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3/2015, tại thành phố Kon Tum (Đắk Lắk) và những địa bàn giáp ranh, tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản lộng hành như chốn không người.

Theo đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Nguyệt Hằng (trú xã Kroong, TP. Kon Tum), vào khoảng 1h sáng 1/3, đang trên đường đi làm, khi đến cầu Kroong (giáp ranh giữa huyện Sa Thầy và TP. Kon Tum), chị bị một nhóm ba người khống chế đưa vào rẫy mì cách đó chừng 200m. Sau khi lục lọi, bọn chúng đã cướp sạch tài sản của chị.

Trước sự “kêu cứu” của những người lao động phải ra đường lúc nửa đêm mưu sinh, lãnh đạo công an thành phố đã quyết định xác lập chuyên án triệt phá nhóm tội phạm quấy nhiễu nhân dân.

Từ những thông tin ban đầu, tổ điều tra đã xây dựng được những phác họa ban đầu về đối tượng gây án. Chúng có độ tuổi trên dưới 20, người gầy nhỏ. Địa bàn “oanh tạc” thường tập trung trong thành phố hoặc những khu vực rừng già, xa nhà dân;  thời gian “săn mồi” chủ yếu vào ban đêm, sau 0 giờ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN