Hành trình phá án: Bí ẩn khu vườn tro cốt (Phần 2)

Sự kiện: Hành trình phá án

Một ngày cuối tháng 10.2012, được một người bà con báo tin điện thoại mẹ mình đổ chuông, hi vọng bừng lên, anh Sơn bốc máy gọi nhưng ở đầu dây bên kia lại là người hoàn toàn xa lạ.

Lần theo người manh mối, các trinh sát tìm tới một cửa hàng điện thoại ở huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai), giáp ranh với huyện Châu Đức (BR-VT). Chủ cửa hàng cho biết cách đó ít lâu, bà Lê Thị Hường ở xã Xà Bang, vợ ông Võ Thanh Vĩ – Bí thư Đảng ủy xã Kim Long mang đến cửa hàng đem bán.

Tại cơ quan điều tra, bà Hường khai đã nhặt được chiếc điện thoại ở trước cả nhà, không biết của ai nên “tiếc của” đem bán lấy tiền. Bà Hường cũng phủ nhận mọi dính dáng đến sự mất tích của bà Hà. Tuy nhiên, lúc này anh Sơn lại tìm được cuốn sổ ghi nợ của mẹ mình, trong đó có viết bà Hường đã vay 200 triệu đồng của nạn nhân để đáo nợ ngân hàng.

Mời độc giả đón xem phần cuối​ Hành trình phá án: "Bí ẩn khu vườn tro cốt​​", vào 19h00, 11/10/2015.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Hành trình phá án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN