Thủ khoa Đại học Luật Hà Nội: “Học là niềm đam mê”

Với ước mơ trở thành một luật sư giỏi, Nguyễn Thanh Hằng (học sinh lớp 12E, THPT Ba Đình- Nga Sơn -Thanh Hóa) dự thi khối A vào trường ĐH Luật Hà Nội và xuất sắc trở thành thủ khoa với tổng số điểm là 27,5 điểm (Toán 8,5, Lý 9,25, Hóa 9,5).

Biết tin học sinh Nguyễn Thanh Hằng đỗ thủ khoa Đại học Luật Hà Nội, chúng tôi ghé thăm gia đình em giữa lúc niềm vui ngập tràn khắp làng trên xóm dưới. Người dân xã Nga Lĩnh, huyện Nga Sơn không ai không biết đến cô bé nổi tiếng thông minh, học giỏi. Mặc dù mẹ tất bật công việc bán hàng, bố thường xuyên công tác xa nhà, nhưng Hằng vẫn nỗ lực và quyết tâm học tập. Theo Hằng, việc học tập là trên hết. Dù có khó khăn đến đâu em cũng cố gắng học tập thật tốt để đền đáp công ơn của bố mẹ.

Ngay khi bước chân vào lớp 10 THPT Ba Đình, Nguyễn Thanh Hằng đã định hướng cho bản thân phải tập trung học thật tốt. Ba năm học ở trường trung học, Thanh Hằng đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm học lớp 12, em đã đạt giải ba trong kỳ thi học sinh giỏi môn Vật lý cấp tỉnh.

“Với em, học là niềm đam mê. Dường như lúc nào em cũng thấy thiếu thời gian để học. Vì thế, em tranh thủ học bài và trao đổi bài tập với các bạn trong những giờ ra chơi, khi trông hàng giúp mẹ, nhẩm bài ngay cả khi phụ mẹ việc nhà…”, Thanh Hằng chia sẻ.

Thủ khoa Đại học Luật Hà Nội: “Học là niềm đam mê” - 1

Nguyễn Thanh Hằng và mẹ.

Chị Nguyễn Thị Duyên, mẹ Hằng, tâm sự: “Hằng rất chịu khó và ham học từ nhỏ. Cháu ít khi đi chơi cùng bè bạn, chủ yếu dành thời gian vào việc học. Đôi khi căng thẳng đầu óc, cháu vẫn thường kể chuyện trường lớp với mẹ, lên mạng xem tin tức… Kết quả ngày hôm nay cũng là thành quả sau những ngày tháng nỗ lực của cháu. Tôi rất vui mừng và hạnh phúc vì điều đó!”.

“Bố cháu phải đi làm ăn xa, rất ít khi ở nhà. Ngôi nhà trống vắng chỉ có hai mẹ con. Hằng ngoan ngoãn và rất biết cách động viên mẹ. Ngoài giờ lên lớp, Hằng vẫn thường giúp mẹ trông hàng, dọn hàng, nấu cơm, rửa bát… Tất cả mọi công việc Hằng đều chia sẻ với mẹ. Là con một nhưng Hằng không bao giờ kêu ca, đòi hỏi thứ này thứ khác”, chị Duyên kể.

Hằng chia sẻ: “Cách đây mấy hôm, bạn bè nhắn tin cho em là Trường Đại học Luật đã có điểm. Em nhắn tin qua tổng đài thì được biết mình đạt 27,5 điểm, đỗ thủ khoa ĐH Luật. Khi ấy em rất bất ngờ. Để chắc chắn thông tin đó là đúng, em cùng mẹ lên mạng tra điểm. Đến bây giờ em vẫn còn cảm giác hồi hộp, hạnh phúc, ngỡ ngàng, vui sướng như lúc biết chắc chắn mình đỗ thủ khoa".

Chia sẻ về kinh nghiệm học tập, Thanh Hằng cho hay, để học tập có hiệu quả thì tâm lý phải thoải mái và ổn định. Ngoài việc chú ý nghe thầy cô giáo giảng bài trên lớp, ở nhà em thường xem lại bài giảng của thầy cô, tham khảo thêm nhiều tài liệu để hiểu kỹ, hiểu sâu bản chất của vấn đề. Từ đó tổng hợp kiến thức và làm nhiều bài tập từ cơ bản đến nâng cao. Ngoài ra, em còn xây dựng một thời gian biểu hợp lý và tuân thủ nó một cách đều đặn. Nếu có bài tập khó, bắt gặp một vấn đề vướng mắc, em đều mang đến nhờ thầy cô giúp đỡ.

Theo Hằng, việc học nhóm, học qua các diễn đàn cũng là điều kiện tốt để mọi người cùng trao đổi, củng cố và nâng cao kiến thức. Em thường tham gia học bài, giải bài tập và luyện các đề thi thử trên nhiều trang web, diễn đàn. Từ đó em hoàn thiện được nhiều kỹ năng làm bài tập tự luận và giải các đề  thi trắc nghiệm.

Hằng cũng cho biết: “Em không dành nhiều thời gian đăng ký các lớp học thêm. Chủ yếu là tự học ở nhà. Thông thường, em tập trung học bài từ 7 đến 11 giờ tối. Chỉ khi có một bài tập nào khó, một vấn đề chưa hiểu kỹ càng, em có xem thêm các sách tham khảo nên đi ngủ muộn hơn đôi chút”.

Nhận xét về cô học trò vừa đỗ thủ khoa, cô Mai Thị Mơ, giáo viên chủ nhiệm lớp 12E, THPT Ba Đình, cho biết: “Hằng là một học sinh rất chăm chỉ, ham học hỏi, tìm tòi và khám phá. Em không bao giờ chủ quan đối với những bài tập đơn giản. Đường từ nhà tới trường khá xa, khoảng 10km, nhưng em không nghỉ một buổi học nào. Hằng là một cô học trò rất có tố chất. Ngay từ những lần thi thử đại học ở trường, em luôn là người dẫn đầu. Nhận được tin em đỗ thủ khoa với 27,5 điểm, tôi không quá bất ngờ. Hằng cũng là một cô gái khá hài hước, hóm hỉnh, đoàn kết, hòa đồng nên được bạn bè rất yêu quý”.

Khi nói về những dự định kế tiếp, Hằng cho biết, mục tiêu với em vẫn là phấn đấu học tập thật tốt. Bước chân vào trường đại học, em sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa. Trước mắt em sẽ tích cực trau dồi Ngoại ngữ, tham gia các hoạt động tập thể để có cơ hội được học hỏi nhiều hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Mai ([Tên nguồn])
Tuyển sinh đại học cao đẳng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN