Thầy giáo lao ra cứu học sinh bị lũ dữ cuốn trôi

Sự kiện: Tin ngắn

Sáng 3/11, cô Lâm Thị Cẩm Lệ- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (Cam Lộ, Quảng Trị) cho biết: trường đề nghị cấp trên tuyên dương hành động dũng cảm lao ra dòng nước lũ cứu học sinh của thầy Giảng.

Thầy giáo lao ra cứu học sinh bị lũ dữ cuốn trôi - 1

Thầy giáo Thái Bình Giảng (Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, xã Cam Tuyền, Cam Lộ, Quảng Trị) lao ra cứu học sinh bị dòng lũ dữ cuốn trôi kể lại sự việc

Trao đổi với PV Báo Giao thông, thầy Thái Bình Giảng (Trường tiểu học Trần Quốc Toản, xã Cam Tuyền, Cam Lộ) kể, sự việc xảy ra vào sáng 1/11. Lúc này nhà trường đang dọn đồ đạc tránh lũ. Thầy Giảng cùng các thầy cô đang bê bàn ghế thì nghe tiếng kêu cứu ở cánh đồng phía sau nhà trường. 

Nước lũ bất ngờ đổ về nhanh và chảy xiết đã khiến em Nguyễn Hữu Quỳnh, thôn Ba Thung, xã Cam Tuyền- học sinh của một lớp nghề tại thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ bị cuốn trôi cả người và xe.

“Nghe tiếng kêu cứu, tôi thấy học sinh đang ôm bó củi trôi theo dòng nước lũ, liền cởi áo quần dài lao ra ứng cứu. Khi bơi theo kịp, tui dặn cháu cố gắng ôm chặt vào bó củi, rồi cố gắng vừa bơi vừa lái bó củi trôi dần vào phía sau trường. Lúc đó nước chảy xiết cứ đẩy chúng tôi ra xa. Nghĩ sức mình có hạn, tui lái bó củi theo dòng nước để tấp vào vào lùm cây phía dưới", thầy Giảng kể. 

Thầy giáo lao ra cứu học sinh bị lũ dữ cuốn trôi - 2

Thầy Giảng (bên phải) đang cùng cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản dọn bùn sau cơn lũ dữ, trưa 3/11

Ngay sau đó, anh Trần Vĩnh Thành, chủ quán gần đó chạy vào trường lấy phao, áo phao bơi ứng cứu cháu Quỳnh và thầy Giảng. Khoảng 30 phút sau, lực lượng Công an đem theo dây cùng áo phao và phao cứu sinh có mặt.

“Các anh Công an đã cột dây vào hàng cây phía sau trường, rồi lần dây ra vị trí 3 người đang mắc kẹt giữa dòng lũ dữ. Sau đó hỗ trợ họ lần theo sợi dây vào trường” - cô Lâm Thị Cẩm Lệ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản kể.

Thầy giáo lao ra cứu học sinh bị lũ dữ cuốn trôi - 3

Anh Trần Vĩnh Thành, người đầu tiên hỗ trợ thầy giáo lao ra cứu học sinh bị dòng lũ dữ cuốn trôi 

Thầy Giảng cho biết, cháu Quỳnh không biết bơi, may mà đã kịp vớ lấy bó củi khi gặp nạn nếu không khó có thể ứng cứu. Tôi cũng biết bơi, người to khỏe nhưng có lúc đuối sức trước dòng nước đục ngầu, chảy xiết. 

"Ai trong trường hợp này cũng làm như tôi thôi, thấy người gặp nạn không thể chần chừ. Huống chi cháu Quỳnh như con em, học sinh của mình", thầy Giảng bộc bạch. 

Được biết, vợ chồng thầy Giảng có 2 đứa con. Vợ thầy ở thị trấn Cam Lộ buôn bán, đứa con nhỏ hiện đang học lớp 12, còn đứa lớn đang đi làm tại TP. Huế.

Thầy giáo lao ra cứu học sinh bị lũ dữ cuốn trôi - 4

Người trong thôn chỉ nơi thầy Giảng cứu học sinh giữa lũ dữ

Chỉ vào vết nước lũ trên tường cao quá đầu mình, anh Thành cho biết đợt lũ này nước về rất nhanh khiến nhiều người không kịp trở tay. Đây cũng là đợt lũ lịch sửtrong hơn 30 năm qua.

Ông Hoàng Liên Sơn, Chủ tịch xã Cam Tuyền cho biết sẽ đề nghị UBND huyện biểu dương khen thưởng thầy giáo Thái Bình Giảng. Hành động đó rất dũng cảm, vị trí đó nước chảy rất xiết, ca nô cũng rất khó tiếp cận được, ông Sơn nói.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, cô giáo Lâm Thị Cẩm Lệ cũng cho biết, nhà trường sẽ có văn bản đề nghị cấp trên tuyên dương khen thưởng hành động xả thân cứu người trong lũ lụt của thầy Thái Bình Giảng. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Lợi (Giao thông vận tải)
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN