Nghỉ hè vẫn phải... học

Kỳ nghỉ hè chưa bắt đầu nhưng học sinh thành phố đã xoay tít với kế hoạch về những khóa học kỹ năng của cha mẹ. Trong khi đó, học sinh nông thôn lại quay về với sách vở vì không có sân chơi nào dành cho các em.

Bội thực… kỹ năng

Con gái chưa nghỉ hè nhưng hàng ngày chị Nguyễn Thu Phương (Hà Đông, Hà Nội) đã nhận được hàng chục tin nhắn rác qua điện thoại quảng cáo, giới thiệu về những khóa học kỹ năng sống, học kỳ quân đội cho trẻ em… Chị Phương cho biết: “Con gái chị học lớp 3 rồi nhưng con rất nhút nhát, suốt ngày chỉ biết đến sách vở và quanh quẩn ở nhà với ông bà, nên hè này chị nhất định phải “cải tạo” con”. Nhằm rèn luyện sự mạnh dạn cho con, chị Phương đã đăng ký một loạt các khóa học hè cho cô con gái 8 tuổi của mình: Học làm MC để rèn luyện kỹ năng nói, học kỹ năng tự phục vụ để mạnh dạn, ngoài ra còn học nhạc, học bơi… đến tháng 7 sẽ học cả văn, toán, ngoại ngữ.

Nghỉ hè vẫn phải... học - 1

Trẻ em ở Hoằng Hóa, Thanh Hóa và nhiều nơi khác vẫn rất "khát" những sân chơi bổ ích dịp hè. Ảnh:  M.N

Muốn cho con có 1 kỳ nghỉ hè… không sách vở, chị Hoàng Lan Anh (Xuân Đỉnh, Nam Từ Liêm, Hà Nội) tìm đến một trung tâm đào tạo kỹ năng trên đường Nguyễn Chí Thanh. Chị Lan Anh cho biết: “Nghe quảng cáo thì có vẻ hấp dẫn với các khóa học như kỹ năng hợp tác, giao tiếp, giải quyết vấn đề, tự nhận thức bản thân… mỗi khóa học 10 buổi có giá từ 2,4 triệu trở lên + tiền đồng phục 120.000 đồng nhưng học được vài buổi thì con về kêu chán, toàn xem ti vi, video và xử lý các tình huống tưởng tượng”.

 Không chỉ có các khóa học kỹ năng trong phòng kín, các chương trình trại hè được quảng cáo là ngoại khóa, dã ngoại, ngoài trời cũng nở rộ, được phát tờ rơi tận các khu chung cư, trường học, chợ. Mức giá các khóa học tương đối đắt đỏ, ví dụ, trại hè quân đội: Từ 4 – 6 triệu đồng/2 tuần; các chương trình trại hè Anh ngữ trong nước có giá từ 10 – 15 triệu đồng/2 tuần, trại hè quốc tế kết hợp du lịch như Trại hè Singapore 2015 có giá từ 29,9 – 79,9 triệu đồng/tuần đến 1 tháng. Tuy vậy, không ít phụ huynh vẫn chạy đua để tìm một chỗ gửi gắm con trong dịp hè.

Thừa sách vở

Trong khi đó, vì thiếu sân chơi lành mạnh, an toàn, trẻ em ở nhiều vùng nông thôn bị cha mẹ quản thúc bằng... sách vở. Vì nhà không có điều kiện nên Nguyễn Văn Quang, học sinh lớp 9 Trường THCS Hoằng Đồng (Hoàng Hóa, Thanh Hóa) thường không được bố mẹ cho đi chơi xa. Nghỉ hè, Quang chủ yếu ở nhà phụ mẹ làm việc nhà, trông em, rồi lại học bài. “Bố mẹ em nói sắp phải thi vượt cấp nên phải dành thời gian cho việc học” – Quang nói.

Còn Trần Văn Hòa, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Phương Hưng (Gia Lộc, Hải Dương) chia sẻ: “Nghỉ hè, thời gian chính của em là đi học thêm mấy môn tiếng Anh, toán, học bơi, học tin học... ngoài thời gian đi học thêm, về nhà vẫn phải học”.

Nói vậy, nhưng ngay cả khi có những sân chơi lành mạnh cho trẻ, phụ huynh cũng từ chối cho con tham gia. Một cán bộ Đoàn xã An Hiệp (Quỳnh Phụ, Thái Bình) cho biết, mấy năm gần đây, rất khó kêu gọi các em tham gia hoạt động hè, phần lớn là do bố mẹ bắt ở nhà học hè mặc dù các em rất muốn.

Tương tự, anh Đỗ Văn Hùng – Bí thư Chi đoàn thôn 5 (Hoằng Đồng, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) cho biết: “Hiện nay trong thôn có đến hơn 400 trẻ, đa phần đều là con em nông dân, lao động. Vì không có kinh phí nên phải 2 năm 1 lần, xã mới tổ chức trại hè cho các em. Việc tổ chức đầy khó khăn, đoàn thanh niên phối hợp với các đơn vị khác phải vào từng nhà, vừa để quyên góp tiền tổ chức hoạt động cho các em, vừa để thuyết phục bố mẹ các em cho con tham gia, nhưng phần lớn các gia đình đều từ chối với lý do: “Cháu học yếu, để ở nhà ôn tập hè”...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tùng Anh – Minh Nguyệt ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN