Kiểm điểm HS quay clip "trò đánh trả thầy": Còn ai dám dũng cảm?

Nếu những người dám đứng lên tố cáo những hành vi phản giáo dục như thầy đánh trò mà bị kiểm điểm thì về sau, liệu có còn ai dám dũng cảm?

Liên quan đến vụ "trò đánh trả thầy" xảy ra tại lớp 11A1 trường THPT Nguyễn Huệ, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, vào chiều 20/2, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ (thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định), bà Quách Nguyễn Huyền Trân cho biết, Nhà trường đã kiểm điểm, phê bình học sinh Đào Duy Tùng - người quay clip ngày 20/1 vừa qua vì đã “Vi phạm nội quy mang điện thoại vào lớp học”.

Theo lý giải của lãnh đạo trường THPT Nguyễn Huệ, việc phê bình và kiểm điểm học sinh quay clip thầy trò “hỗn chiến” không phải vì nhà trường muốn che giấu thông tin, mà nhà trường đã quy định cấm học sinh không được mang điện thoại vào lớp học, tránh tình trạng học sinh dùng điện thoại để chơi game trong giờ học.

Tuy nhiên, quyết định và lý giải của bà Quách Huyền Trân đã vấp phải sự phản ứng gay gắt từ phía dư luận.

Kiểm điểm HS quay clip "trò đánh trả thầy": Còn ai dám dũng cảm? - 1

Trường THPT Nguyễn Huệ, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, nơi xảy ra sự việc

Nhận định về vấn đề này, PGS Văn Như Cương cho rằng, nếu không có em học sinh đó quay clip, ghi lại cảnh “thầy đánh trò, trò đánh lại”, thì sự việc này có được lan truyền ra bên ngoài, liệu có ai biết đến hành động phản giáo dục đầy bức xúc như thế này hay không. Vì vậy nên thay vì phê bình, thì em học sinh quay clip rất đáng khen.

Kiểm điểm HS quay clip "trò đánh trả thầy": Còn ai dám dũng cảm? - 2

Thầy Đỗ Việt Khoa - người đã từng tố cáo rất nhiều hành vi tiêu cực trong giáo dục

Đồng quan điểm với PGS Văn Như Cương, thầy Đỗ Việt Khoa – người đã từng dũng cảm đứng lên tố cáo rất nhiều hành vi tiêu cực trong giáo dục bức xúc trước thông tin học sinh quay clip bị kiểm điểm: “Trong khi dư luận hết sức bang hoàng trước clip "thầy trò hỗn chiến", không có ai nghĩ tới việc tuyên dương em học sinh dũng cảm đã dám quay clip phần nào cho thấy sự xuống cấp của giáo dục. Vậy mà nay còn ra quyết định kiểm điểm đối với một người đã dũng cảm đưa hành vi sai trái ra ánh sáng, hành động này chẳng khác nào răn đe, cảnh cáo những ai có ý định tố cáo tiêu cực, hành động này cũng chẳng khác nào tiêu diệt lòng dũng cảm của con người”.

Nhận định về động cơ quay clip của em học sinh Đào Duy Tùng, thầy Khoa khẳng định: “Tôi tin em Tùng quay clip này với một động cơ hoàn toàn trong sáng. Hẳn phải là một người có lòng dũng cảm thì em học sinh đó mới dám đưa sự việc này ra ánh sáng, mới dám đứng lên tố cáo một hành vi phản giáo dục trong chính lớp học, chính ngôi trường của mình. Trong khi em dám vượt qua tất cả để phản ánh sự việc tiêu cực, thì tại sao chính những người thầy, người cô lại ra quyết định kiểm điểm, như vậy khác gì triệt hại tiếng nói của em”.

Kiểm điểm HS quay clip "trò đánh trả thầy": Còn ai dám dũng cảm? - 3

Nếu kiểm điểm học sinh quay clip thầy đánh trò thì còn ai dám dũng cảm tố cáo tiêu cực?

“Người đương thời” Đỗ Việt Khoa bày tỏ: “Thật khó hiểu khi thầy cô trường THPT Nguyễn Huệ lại đưa ra một quyết định thách thức dư luận như thế. Bác Hồ đã từng dạy các em học sinh phải trung thực, dũng cảm. Vậy nên, nhà trường nếu không dạy thì xin cũng đừng vì những luật lệ riêng mà áp đặt, hạn chế quyền tự do dân chủ cũng như tiêu diệt lòng dũng cảm của các em”.

Thầy Đỗ Việt Khoa nổi tiếng sau những lần tố cáo hành vi tiêu cực trong thi cử tại Hà Tây (cũ). Thời gian sau đó, ông được làm khách mời của chương trình "Người đương thời" trên VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Thư (Đời sống & Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN