Học sinh lớp 7 dọa tự tử khi giáo viên phát hiện chuyện yêu đương

Phát hiện học sinh yêu nhau khi mới học lớp 7, sau khi khuyên răn, cô giáo yêu cầu mời phụ huynh lên gặp thì em này tay lăm lăm cầm dao lam, miệng tuyên bố: Nếu báo bố mẹ sẽ tự tử ngay trước mặt cô.

Học sinh lớp 7 dọa tự tử khi giáo viên phát hiện chuyện yêu đương - 1

Nhiều bố mẹ không tin con mình biết yêu khi mới 12 tuổi (ảnh minh họa)

Làm mẹ ở tuổi 15

Nguyễn Thu Phương (Đống Đa, Hà Nội) vốn là một học sinh ngoan ngoãn và năng nổ. Vào lớp 10, em được phân công làm lớp trưởng ở một trường dân lập. Thể nhưng chỉ 5 tháng sau khi vào học, em buộc phải xin nghỉ học vì … lỡ có thai.

Bạn trai của Phương hơn cô bé 4 tuổi. Phương kể, em quen “anh ấy” vào mùa hè năm lớp 8. Khi đó Phương đi rửa bát thuê cho một cửa hàng ăn, còn “anh ấy” là nhân viên giao hàng của một công ty bên cạnh. Hàng ngày anh ấy sang quán cơm ăn và để mắt đến cô bé mặc áo đồng phục học sinh cặm cụi rửa chậu bát.

“Đầu tiên anh ấy xin số điện thoại, rồi bọn em thường xuyên nhắn tin qua lại cho nhau. Đến giữa năm lớp 9 thì bọn em chính thức yêu nhau. Nhà em chỉ có hai mẹ con. Mẹ đi làm từ sáng đến tối nên những lúc em không đi học, anh ấy thường qua nhà chơi. Và rồi, bọn em quan hệ với nhau thường xuyên. Sau mỗi lần, anh thường đưa cho em thuốc tránh thai khẩn cấp để uống. Lần ấy em lỡ quên thế là có thai ngay”- Phương kể lại.

Theo Phương thì mãi sau này em mới biết do uống nhiều thuốc tránh thai khẩn cấp nên kinh nguyệt của em không đều. Chính vì thế nên, em có thai mà không hề hay biết. Chỉ đến khi thấy bụng ngày một to lên, đi khám thì thai đã được 15 tuần.

“Mẹ em đuổi em ra khỏi nhà. Còn anh người yêu thì trốn biệt tích. Em phải sang nhà bạn ở, nhờ bạn ấy nói chuyện với mẹ. Cũng may sau đó 1 tuần mẹ em đã đón em về. Mẹ không cho em phá thai và đến trường xin cho em nghỉ học”- Phương ngấn ngấn nước mắt kể lại.

Đến nay cậu con trai của Phương đã được 2 tuổi. Để có tiền nuôi con, ngày ngày em đi bán rau ở chợ gần nhà. Ba mẹ con, bà cháu Phương bìu ríu nuôi nhau. Giấc mơ đến trường, bước chân vào giảng đường đại học với Phương mãi chỉ là giấc mơ.

Nếu báo bố mẹ em sẽ tự tử!

Cô giáo Nguyễn Thị Hằng (giáo viên một trường THCS ở huyện Thanh Trì) kể lại: Càng ngày, học sinh càng yêu sớm. Nếu 10 năm trước, phải đến những năm cuối cấp mới xuất hiện các cặp đôi yêu nhau, còn bây giờ chỉ lớp 7, thậm chí có trường hợp cuối lớp 6 là các em đã có tình ý với nhau.

Cách thể hiện tình cảm của các em bây giờ cũng khá bạo dạn. Bắt đầu bằng những lá thư, không chỉ có con trai viết thư tỏ tình trước mà cũng có nhiều trường hợp con gái chủ động. Ngày trước các em thích nhau thì cũng chỉ dám len lén nhìn nhau, hay ngượng ngùng khi đối mặt thì nay các em công khai ngồi cạnh nhau, ôm vai, bá cổ thậm chí còn tranh thủ rủ nhau ra nhà vệ sinh hôn hít.

Cô Hằng cũng cho biết, đã có trường hợp các em yêu nhau từ lớp 7. Khi bị giáo viên phát hiện, yêu cầu mời bố mẹ lên làm việc thì ngay lập tức nhận được phản ứng cự tuyệt từ phía học sinh nam. Em này tay lăm lăm cầm dao lam, miệng tuyên bố với giáo viên: Nếu báo bố mẹ em sẽ tự tử ngay trước mặt cô.

“Chúng tôi choáng váng. Đành phải nương theo cảm xúc của học trò. Về sau khuyên bảo dần dần. Thế nhưng cũng không được. Sau đó ít lâu, bạn gái của cậu học sinh này nghỉ học. Nghe nói, em mang bầu và chuyển vào nam sinh sống tránh xa cậu bạn trai kia”- cô Hằng cho biết.

Bổ sung thêm, cô Nguyễn Thị Tuyết Thanh, giáo viên trường THCS Tây Đằng (Ba Vì, HN) cho biết, học trò yêu nhau bây giờ không đơn giản như ngày xưa, không chỉ dừng lại ở việc thích bạn này bạn kia mà các em viết thư, nhắn tin, gọi điện cho nhau, gọi nhau là vợ chồng. Thậm chí chính mắt cô Thanh còn nhìn thấy một cặp học sinh của trường rủ nhau ra chỗ kín, ôm ấp, sờ soạng…

Lý giải cho tình trạng học trò yêu sớm này cho rằng do các em dậy thì quá sớm. Các em có nhiều cơ hội tiếp xúc với phim, truyện người lớn. Tuy nhiên kiến thức về sinh sản lại rất hạn chế.

“Trong trường học vấn đề sức khỏe sinh sản có được đưa vào giảng dạy tuy nhiên vẫn còn sơ sài, né tránh, sách giáo khoa thì nói chung chung được tích hợp qua 1 vài tiết ở môn sinh học. Đã thế giáo viên cũng ngại đề cập, thành thử ra học sinh chẳng khác gì một lũ hươu chạy lung tung” – cô Thanh nhận xét.

Ngoài ra, theo cô Thanh thì một phần cũng do gia đình. Bởi có những trường hợp giáo viên đã mời phụ huynh lên trao đổi tuy nhiên bố mẹ vẫn không tin, ngay cả khi giáo viên đưa thư của con mình viết thì chỉ im lặng. 

“Tôi đã từng tách đôi ra hỏi từng học sinh thì phần lớn các em không thừa nhận hoặc đổi cho bên kia thích mình. Vì thế, hướng dẫn các em biết cách xử lý với những rung động đầu đời như thế nào để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc không phải chuyện dễ. Nhất là đối với giáo viên, khi mà dạy kiến thức đã quá nhiều trong khi không có kiến thức đầy đủ về vấn đề này thì việc dạy trẻ cũng không phải là điều dễ”- cô Thanh nhấn mạnh.

Theo cô Thanh thì thay vì cấm đoán, hãy “vẽ đường cho hươu chạy đúng hướng” bằng cách nhanh chóng có những tiết học, có những chuyên gia sinh sản đến nói chuyện với các em ngay từ khi mới vào lớp 6.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N. Huyền (Infonet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN