Học bổ túc, vẫn đỗ thủ khoa

Tốt nghiệp xong THCS, phải rời xa mái trường để đi làm công nhân vì gia cảnh, rồi đăng ký học tiếp bổ túc văn hóa cấp 3, thí sinh Nguyễn Thị Lệ Huyền vẫn đỗ đầu ngành Mầm non Đại học Sư phạm Huế bằng nghị lực vượt khó của bản thân.

Trưa 31/7, chúng tôi về thăm nhà Huyền ở tận xã Vinh Hà, nơi khó khăn và xa nhất huyện Phú Vang (tỉnh TT-Huế). Đang giúp mẹ cho bầy lợn ăn cám, nghe thông tin mình đỗ thủ khoa, Huyền lắc đầu quầy quậy: “Chắc các anh nhầm ai đó, em nghĩ mình chỉ đủ điểm đỗ đại học năm nay thôi”.

Sau cuộc gọi xác nhận lại thông tin từ Đại học Huế, biết mình trở thành thủ khoa ngành Sư phạm Mầm non, Huyền và người mẹ bệnh tật ôm chầm lấy nhau trong nước mắt vui sướng... Học hết lớp 9, gia đình Huyền xảy ra biến cố. Mẹ không may mắc căn bệnh u nang quái ác, sức khỏe bị vắt kiệt, bao nhiêu của nả gia đình lần lượt đội nón ra đi.

Một mình bố còm cõi làm thợ hồ mong kiếm đủ tiền đong gạo cho cả gia đình 5 mặt con đã khó, huống hồ nuôi tất cả ăn học. Mẹ vẫn cố động viên, nhưng Huyền âm thầm làm hồ sơ xin vào miền Nam làm công nhân may mặc.

Học bổ túc, vẫn đỗ thủ khoa - 1

Huyền tất bật giúp đỡ bố mẹ việc nhà mỗi lúc nghỉ học về thăm quê. Ảnh: Ngọc Văn

Thời điểm đó, gia đình còn có một chị gái học sư phạm tại Huế, Huyền đành hy sinh chuyện học của bản thân. “Nếu em cũng đi học, gia đình chắc chắn không kham nổi, mà lại ảnh hưởng đến cả người chị”, Huyền kể.

Đang tuổi ăn tuổi học, một mình Huyền bươn chải vào Nam, hết nghề may gia công ở Thủ Đức (TPHCM), lại chuyển sang làm công nhân may công nghiệp ở Bình Dương, đồng lương bấp bênh, nhưng ước mơ trở lại trường luôn thôi thúc em.

Ngày nghỉ, ngoài giờ làm ca, Huyền tranh thủ mua sách giáo khoa về tự học để củng cố lại kiến thức. Khi chuẩn bị đăng ký học bổ túc ban đêm tại Thủ Đức, nghe lời khuyên của chị gái, Huyền khăn gói về quê sau 5 năm ly hương. “Em đăng ký học tại Trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố Huế, ở trọ chung cùng chị gái để tiết kiệm chi phí và được bảo ban, kèm cặp”, Huyền cho biết.

Gần đến ngày thi tốt nghiệp bổ túc, xác định sẽ ứng thí vào khối C đại học, Huyền chỉ đăng ký học thêm môn mà mình luôn yêu thích từ nhỏ là Lịch sử. Riêng môn Văn, em tự học và được chị gái (lúc này đã trở thành giáo viên Văn - NV) kèm cặp thêm. Sau khi thi xong hai môn Địa lý và Lịch sử, Huyền tự tin mình sẽ đủ điểm đỗ đại học.

Quả nhiên, khi công bố kết quả thi đại học, điểm làm bài môn Lịch sử và Địa lý của Huyền gần đạt mức tuyệt đối: 9,5 điểm, riêng Văn được 6 điểm. Một cán bộ làm công tác tuyển sinh lâu năm tại Huế cho biết, đây là điều hết sức bất ngờ đối với một thí sinh được đào tạo từ một trung tâm giáo dục thường xuyên. “Đây có lẽ là trường hợp thủ khoa hiếm gặp xưa nay tại TT-Huế”, vị này bộc bạch.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Văn (Tiền Phong)
Điểm thi đại học năm 2018 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN