Xuân Bắc bất ngờ... gánh cá đi bán dạo trên biển

Tuy nhiên, màn rao bán cá chỉ là một phút ngẫu hứng của danh hài trong chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế"

Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới sang tại làng chài Kim Liên. Khi màn sương còn chưa tan hết, đồng hồ mới chỉ 4h30 phút nhưng ông bố đại gia Minh Đỗ đã buồn chán đến mức đi đánh thức tất cả mọi người dậy để...đi chơi.

Xuân Bắc bất ngờ... gánh cá đi bán dạo trên biển - 1

Minh Đỗ đánh thức tất cả mọi người

Sau 15 phút vật vã vì ngái ngủ, doanh nhân Minh Đỗ cũng gọi được mọi người ra bờ biển. Thời điểm đó cũng là lúc các tàu cá trở về sau chuyến đánh bắt cá vào ban đêm nên hoạt động mua bán hải sản diễn ra tấp nập. Có lẽ vì đã bị..."ám ảnh" với các nhiệm vụ của chương trình mà khi nhìn thấy hải sản, bố Mạnh Trường đã tự giác nghĩ ra nhiệm vụ mua cá rồi về bán lại.

Xuân Bắc bất ngờ... gánh cá đi bán dạo trên biển - 2

Bất ngờ với giá cả quá rẻ nên Xuân Bắc quyết định đi...buôn cá

Danh hài Xuân Bắc cũng không ngoại lệ khi bất ngờ hỏi mua cá và tôm tép. Tuy nhiên đến phút cuối, chuyến đi buôn của các bố bị phá hủy vì không ai mang theo tiền và đành phải mua chịu cá. Bố Minh Khang thì đòi phóng sinh cá xuống biển và bị Xuân Bắc dọa phóng sinh Minh Khang luôn.

Xuân Bắc bất ngờ... gánh cá đi bán dạo trên biển - 3

Xuân Bắc gánh cá đi bán rong dọc bờ biển

Sau khi thu hoạch được một mẻ lớn chiến lợi phẩm, các ông bố trở về nhà đánh thức các con dậy. Phát hiện thấy chưa có đồ ăn sáng cho các con. Bố Minh Đỗ ngay lập tức thể hiện thói quen cũ “đi xin ăn”. Trong khi đó bố Mạnh Trường quyết định ra chợ đi buôn.

Xuân Bắc bất ngờ... gánh cá đi bán dạo trên biển - 4

Xuân Bắc đánh thức Bi béo trong vô vọng

Xuân Bắc bất ngờ... gánh cá đi bán dạo trên biển - 5

Bố Mạnh Trường đi buôn để kiếm tiền mua đồ ăn sáng

Ngay sau bữa ăn sáng, cả nhóm đã có trải nghiệm không thể tuyệt vời hơn khi cùng nhau trang trí “con thuyền tình yêu”. Và rồi những giây phút êm ả đã qua đi, điều gì đến cũng phải đến, bao nhiêu thắc mắc, hoài nghi về một cuộc hành trình không mật thư đã được giải đáp.

Xuân Bắc bất ngờ... gánh cá đi bán dạo trên biển - 6

Mật thư đã xuất hiện

Các ông bố nhanh chóng trấn an các bé và chuẩn bị hành lý lên đường làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này của các bố cực kì thú vị: theo dõi các bé sinh hoạt thế nào khi không có bố bên cạnh.

Hoàng hôn buông xuống, những âm thanh kì lạ liên tục xuất hiện tại nhà Tốt Ti khiến lũ trẻ hoang mang tột độ. Cả nhóm náo loạn chia nhau đi tìm nguyên nhân. Đúng lúc đó, ánh đèn vụt tắt cùng với sự xuất hiện của một sinh vật cổ quái màu đỏ. Cả nhóm sợ hãi cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng ra ngoài bờ biển, vô thức quay về đúng “con thuyền tình yêu”.

Xuân Bắc bất ngờ... gánh cá đi bán dạo trên biển - 7

Theo dõi các bé sống mà thiếu các bố

Sau một hồi trấn an lại tinh thần, Bi Béo xua tan không khí u ám bằng việc lên thực đơn cho bữa tối. Một cuộc tranh luận lại nổ ra và quyết định cuối cùng là : Ăn cơm thừa của nhà Bi. Suti thể hiện mình là một người chị cả đảm đang khi chỉ đạo các em hoàn thành món cơm trứng.

Xuân Bắc bất ngờ... gánh cá đi bán dạo trên biển - 8

Chị cả Suti nấu nướng cho các em

Xuân Bắc bất ngờ... gánh cá đi bán dạo trên biển - 9

Những phút giây vui vẻ của các bé

Màn đêm đã bao phủ kín cả ngôi làng ven biển, trong ngôi nhà nhỏ vẫn văng vẳng tiếng cười nói khúc khích của 4 bạn nhỏ. “ Có ai ở nhà không?” – một giọng nói vang lên từ trong khoảng không đen kịt, bóng người ẩn hiện đang từ từ tiến gần về phía ngôi nhà.

Xuân Bắc bất ngờ... gánh cá đi bán dạo trên biển - 10

Người lạ mặt đột nhiên xuất hiện

Người lạ mặt là ai? Các bạn nhỏ sẽ xử lý tình huống này ra sao?  Hãy cùng đón xem “Bố ơi, Mình đi đấu thế?” tập 33 lúc 12h00 trên kênh VTV3, thứ 7 ngày 23/01/2016.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yên Chi ([Tên nguồn])
Bố ơi mình đi đâu thế 2018 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN