Tập cuối "Sống chung với mẹ chồng": Khán giả bực vì toàn phải nghe triết lý?

Dù cái kết được sắp đặt không thể có hậu hơn, song tập cuối của "Sống chung với mẹ chồng" vẫn không thể thỏa lòng phần đông khán giả bởi họ cho rằng nội dung phần đầu đặc sắc bao nhiêu thì phần kết lại nhạt nhẽo bấy nhiêu.

Bộ phim đã có cái kết đầy nhân văn, khi trải qua biến cố, mỗi nhân vật đều nhận ra lỗi lầm, bao dung và nói lời xin lỗi, đặc biệt, chính là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đã được hoá giải.

Ấn tượng nhất chính là cái kết không thể viên mãn hơn cho cặp đôi Vân, Sơn với khung cảnh lãng mạn khép lại bộ phim. Đó cũng chính là điều khán giả mong muốn bởi sau tất cả, Vân xứng đáng được hạnh phúc và được yêu thương, thay vì quay lại với người cũ.

Kết phim hạnh phúc là vậy, nhưng số đông khán giả màn ảnh nhỏ vẫn chỉ trích ekip sản xuất vì cho rằng nội dung quá nhạt nhẽo.

Gần như suốt cả tập cuối cùng được phát sóng vào tối qua, khán giả đều phải nghe các nhân vật chiêm nghiệm, triết lý từ đầu đến cuối.

Tập cuối "Sống chung với mẹ chồng": Khán giả bực vì toàn phải nghe triết lý? - 1

Sơn đến gặp bố Vân để nói chuyện. Sau cuộc gặp này, bố Vân đồng ý cho Sơn được theo đuổi Vân.

Mở đầu là cảnh bố của Minh Vân (Công Lý) ngồi uống bia và tâm sự với Sơn (Việt Anh). Ban đầu, ông Bằng tỏ ý phản đối Vân - Sơn đến bên nhau, tuy nhiên sau khi tiếp xúc với Sơn, ông Bằng đã thay đổi suy nghĩ. Ông Bằng đã bị sự chân thành, tử tế của Sơn thuyết phục. Khi chứng kiến cảnh Sơn hứa sẽ không bao giờ buông tay Vân ra, ông Bằng tỏ ý hài lòng ra mặt. Về phần Vân, dù đã từ chối tình cảm của Sơn nhưng cô vẫn không quên được anh. Cứ mỗi buổi tối, Vân lại bồn chồn bước ra cửa trông mong ai đó xuất hiện. Vân nhớ Sơn và hy vọng anh sẽ đến gặp cô thêm một lần nữa.

Phía gia đình bà Phương (Lan Hương) cũng bị khán giả chê là "nhạt như nước ốc" và khiên cưỡng. Sau khi được ra viện, bà Phương ngồi nói chuyện với ông Phương. Cách nói chuyện của hai vợ chồng đã sống với nhau tới 30 năm mà khán giả cứ ngỡ là đang trong một cuộc họp, bà thắc mắc, ân hận, ông giảng giải, phân tích về nhân tình thế thái.

Nói chán chê một hồi thế là 2 người đồng ý cho vợ chồng Diệp - Thanh ra ngoài ở riêng. Tiếp đến, Vân bỗng dưng mang quà và hoa đến chúc mừng sinh nhật bà Phương. Không một ai trong gia đình bà Phương nhớ sinh nhật bà, chỉ riêng Vân là nhớ! Tình tiết này khiến khán giả đặt câu hỏi về sự "vô tư" của biên kịch!

Tập cuối "Sống chung với mẹ chồng": Khán giả bực vì toàn phải nghe triết lý? - 2

Bà Phương và Vân đã làm lành với nhau.

Chưa hết, bà Phương và Vân tiếp tục nói lời xin lỗi nhau. Xin lỗi xong, 2 người vui vẻ cười nói như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cuộc sống của Thanh - Diệp chỉ được bà Phương kể lại rằng đã dọn ra ngoài ở riêng, thỉnh thoảng bà Phương có sang thăm cháu nội và phụ giúp việc nhà. Riêng mâu thuẫn Diệp lừa lấy hết tiền của gia đình bà Phương thì chẳng thấy đề cập đến nữa.

Ở một diễn biến khác, gia đình Trang (Thu Quỳnh) - Tùng (Danh Tùng) đột ngột có những chuyển biến tốt đẹp. Con gái Trang - bé Đậu Phộng bị ốm nặng đến mức phải nhập viện cấp cứu. Lo lắng một mình Trang không đủ sức chăm con, Tùng đã gọi cho bà Điều (Minh Phương) từ dưới quê lên phụ giúp. Ban đầu, Trang chẳng muốn để mẹ chồng ở cạnh bé Đậu Phộng. Nhưng sau đó, bỗng dưng Trang đồng ý để cho bà Điều ở lại cùng gia đình mình chứ không tìm mọi cách đuổi đi như lúc trước khiến khán giả bất ngờ về diễn biến tâm lý này. Thế là cái kết hạnh phúc cũng đã đến với Trang. Sau bao đau khổ, Trang cũng dần thay đổi cách nhìn về mẹ chồng.

Tập cuối "Sống chung với mẹ chồng": Khán giả bực vì toàn phải nghe triết lý? - 3

Cảnh đoàn tụ của gia đình Trang là thuyết phục nhất nhưng vẫn bị "cắt xén" quá nhiều.

Sau khi giải quyết xong rắc rối với gia đình chồng cũ, Vân mới dũng cảm đối mặt cùng Sơn. Khi Sơn đến gặp cô vào ngày hôm sau, Vân đã nhận lời tỏ tình của anh. Sơn nói với Vân rằng anh không quan tâm đến chuyện cô có thể bị vô sinh. Sơn yêu Vân và muốn chăm sóc cô trọn đời. Không thể từ chối Sơn hơn nữa, Vân dịu dàng trao cho Sơn nụ hôn môi. 2 người cứ thế tận hưởng cảm xúc yêu đương nồng cháy giữa khung cảnh thiên nhiên lãng mạn.

Vậy là sau bao sóng gió, Vân cuối cùng cũng đã đến với Sơn. Còn Thanh thì tiếp tục sống cùng Diệp. Bà Phương có sự thay đổi lớn trong suy nghĩ. Không còn là bà mẹ chồng khó tính, bảo bọc con trai quá mức, nay bà Phương đã chịu mở lòng và để cho Thanh ra ngoài đối mặt với sóng gió cuộc đời.

Tập cuối "Sống chung với mẹ chồng": Khán giả bực vì toàn phải nghe triết lý? - 4

Sau bao sóng gió, cuối cùng Sơn và Vân cũng có cái kết hạnh phúc.

Sau khi xem xong tập cuối, nhiều khán giả đã cho rằng kết phim này gây hụt hẫng. Một số người còn đặt câu hỏi tại sao phải quay thêm cảnh mới: "Chả thấy ngọt ngào gì, nói chung cái kết làm khán giả hụt hẫng. Với lại tình cảm của Sơn không sâu sắc như Thanh với Vân. Kết phim đáng ra phải cho khán giả xem thêm cuộc sống nhà Thanh. Khán giả còn phải xem Diệp nó thay đổi thế nào chứ", "Kết phim chán quá, làm khán giả nghĩ là chưa kết thúc. Mà kết thế này thì quay thêm để làm gì? Quay thêm cảnh Vân tặng quà cho bà Phương à? Thật đáng thất vọng", "Đoạn Diệp ngồi trong xe với lão già đại gia ở đâu rồi? Hay lại bị cắt để có cái kết hụt hẫng này", "Bày ra cả rừng tình tiết, cuối cùng chốt lại nhạt hơn nước ốc".

Dù sao, dẫu có bị chê nhạt nhưng cái kết có hậu của "Sống chung với mẹ chồng" cũng đã làm nhiều khán giả hả hê.

Cảnh hôn ngọt ngào của Minh Vân và Sơn trong tập cuối Sống chung với mẹ chồng

Video bản đầy đủ Người phán xử

Đúng như lịch hẹn, VFC đã tung clip đầy đủ, hé lộ kết cục của màn phán xử có một không hai giữa ông trùm Phan Quân...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.N (Gia đình & Xã hội)
Sống chung với mẹ chồng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN