Tập 11 Sống chung với mẹ chồng: Con dâu tức tưởi bị ép có thai

Những giọt nước mắt của cô con dâu cho thấy mâu thuẫn với mẹ chồng như "giọt nước tràn ly".

Trong tập 11 phim Sống chung với mẹ chồng phát sóng tối 27.4, khán giả vừa thấy ức chế với bà Phương – mẹ chồng, vừa không hài lòng với cả Vân – cô con dâu.

Trích đoạn bà Phương gây sức ép với bố mẹ đẻ của Vân khiến cô phải trở về nhà chồng sớm

Những xung đột giữa Vân và mẹ chồng đẩy cao khi cô bị ép có thai. Bà Phương sau khi phát hiện thấy những vỉ thuốc tránh thai trong phòng vợ chồng Thanh – Vân đã rất tức giận. Bà liền thay đổi phong thủy trong phòng của con trai, tháo ảnh cưới xuống, thay bằng một bức hình bé trai kháu khỉnh có đôi cánh thiên thần với ngụ ý muốn Vân phải sinh cháu trai cho bà.

Tập 11 Sống chung với mẹ chồng: Con dâu tức tưởi bị ép có thai - 1

Bữa cơm gia đình cũng không ngon khi Vân bị ép chuyện có con

Vân về nhà bố mẹ đẻ nghỉ ngơi vài ngày sau vụ tai nạn nhưng cũng không được yên với mẹ chồng. Bà Phương nghe hàng xóm khích bác nói con dâu về nhà ngoại thì nhà chồng bị mang tiếng không biết chăm con. Thấy vậy bà quyết không để Vân ở lại bên nhà bố mẹ đẻ lâu.

Hết gọi điện thoại mách khéo việc Vân tự ý bỏ ra ngoài đi lang thang nên bị xe đụng, bà Phương lại giả vờ lên cơn đau tim khi đang nói chuyện điện thoại với ông thông gia. Bố đẻ của Vân quá lo lắng nên vội vã giục con gái lên xe về nhà chồng gấp.

Tập 11 Sống chung với mẹ chồng: Con dâu tức tưởi bị ép có thai - 2

Bà mẹ chồng có nhiều "kế sách" để qua mặt cả thông gia

Khi trở về nhà chồng, Vân bực bội trước câu nói của mẹ chồng tỏ ý chê những túi thực phẩm cô mang ở quê đẻ lên là bẩn. Chưa hết, cô còn tỏ thái độ không vui khi biết bà Phương tự ý thay đổi mọi thứ trong phòng riêng của vợ chồng cô. Khi xuống ăn, Vân càng thêm bực dọc vì bị mẹ chồng lẫn chồng thúc ép chuyện có bầu.

Trong khi đó, quyết định của Vân muốn khi vợ chồng có đủ thực lực kinh tế, tinh thần thoải mái lẫn sức khỏe tốt mới có em bé. Cô ra điều kiện cho Thanh, 1 năm sau mới có con.

Trích đoạn Vân bực tức khi trở về nhà chồng

Những giọt nước mắt của Vân ngậm ngùi trong phòng riêng xuất phát từ tâm lý bực tức và áp lực chuyện con cái từ mẹ chồng. Bà Phương liên tục can thiệp vào đời sống riêng tư của vợ chồng Vân. Khi Vân và Thanh nô đùa trong phòng riêng, bà Phương gõ cửa la mắng “làm cái trò gì đêm hôm” khiến Vân tủi thân nghĩ lại những lần bị mẹ chồng rình rập chuyện riêng tư.

Trong tập 12 phát sóng tối nay (28.4), bà Phương tiếp tục xảy ra xô xát về chuyện ép con dâu sinh con. Trích đoạn giới thiệu tập này được hé lộ, gây nên nhiều tranh cãi. Người đồng tình với ý kiến của bà Phương cho rằng bà đang còn khỏe, có sức chăm được con cháu chứ mấy năm nữa già yếu rồi thì lúc đấy trông cậy vào ai.  

Số khác lại cho rằng nếu bản thân ở trong hoàn cảnh của Vân cũng không muốn có con vì phải được sống thoải mái tinh thần thì mới yên ổn được, như Vân lúc sinh con ra còn nhiều mâu thuẫn hơn.

Trích đoạn giới thiệu tập 12

Mời độc giả đón xem bài review tập 12 vào sáng mai, 29/4 tại mục Giải trí - Phim!

Cảnh mẹ chồng rình con dâu đêm tân hôn

"Từ xưa đến nay, mẹ vào phòng con có bao giờ phải gõ cửa đâu", bà mẹ chồng chống chế với con trai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiểu Nhi ([Tên nguồn])
Sống chung với mẹ chồng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN