Quá nhiều sạn, phim mới Lý Liên Kiệt bị “ném đá” tơi tả

Nhân vật của Lý Liên Kiệt thậm chí còn được cho là "vô dụng" nhất phim.

Bộ phim cổ trang thuộc thể loại thần thoại Truyền kỳ phong thần 3D/League of Gods của điện ảnh Hoa ngữ hiện đang được cho là phim hài đình đám.

Tuy nhiên, bộ phim có kinh phí “khủng” cùng dàn sao tên tuổi như Lý Liên Kiệt, Phạm Băng Băng, vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh – Angelababy,... này lại khiến khán giả thất vọng.

Quá nhiều sạn, phim mới Lý Liên Kiệt bị “ném đá” tơi tả - 1

Bộ phim quy tụ dàn sao nổi tiếng của điện ảnh Hoa ngữ.

Về mặt thương mại, phim khá thành công nhưng nội dung, tạo hình cho đến phục trang... lại khiến người hâm mộ giận dữ, nhất là khi người xem thấy có vô số “sạn".

Trang Ifeng nhận xét, phim ngoài một vài nhân vật dựa theo nguyên tác Bảng phong thần, còn lại tình tiết lẫn tình cách nhân vật đều không đáng với kinh phí đoàn phim bỏ ra.

Ví dụ điển hình nhất là tình tiết kinh điển khi nhân vật Na Tra (Văn Chương) bị hủy hoại cơ thể, hồn phách được Khương Tử Nha (Lý Liên Kiệt) giữ lại. Tuy  nhiên, trong phim, người nắm linh hồn Na Tra lại là Thái Ất Chân Nhân.

Quá nhiều sạn, phim mới Lý Liên Kiệt bị “ném đá” tơi tả - 2

Lý Liên Kiệt trở nên vô dụng nhất phim.

Dù quy tụ dàn ngôi sao hùng hậu nhưng sự xuất hiện của họ trên phim chỉ là “thêm mắm thêm muối” một cách mờ nhạt. Đặc biệt, nhân vật hồ ly Đát Kỷ của Phạm Băng Băng chỉ xuất hiện một chút ở phần đầu và cuối.

Trong khi nhân vật của Lý Liên Kiệt được mong đợi sẽ có những cảnh hành động mãn nhãn người xem, thế nhưng, khán giả hoàn toàn thất vọng khi anh không hề có bất kỳ cảnh võ thuật nào gọi là có. Từ khi phim ra poster, nhân vật của Lý Liên Kiệt được coi như trung tâm của phim.

Quá nhiều sạn, phim mới Lý Liên Kiệt bị “ném đá” tơi tả - 3

Khương Tử Nha bị chú nghịch sinh của hồ ly Đát Kỷ.

Lý Liên Kiệt từng tiết lộ, nhân vật của mình bị hãm hại ngày càng trẻ ra nhưng mất đi năng lực siêu nhiên khiến khán giả tò mò và háo hức.

Đáng buồn, khi phim công chiếu, vai diễn của Lý Liên Kiệt chỉ như một đạo sư chỉ đường cho nhóm đồng minh. Có thể nói, nhân vật của Lý Liên Kiệt được xem là vô dụng và yếu đuối nhất trong lịch sử đóng phim của anh.

Nhân vật Đát Kỷ vốn là con hồ ly tinh tu luyện nghìn năm, tinh thông ma thuật và được thể hiện hết sức tinh tế qua diễn xuất của nữ diễn viên xinh đẹp Phạm Băng Băng.

Quá nhiều sạn, phim mới Lý Liên Kiệt bị “ném đá” tơi tả - 4

Hồ ly tinh Đát Kỷ khiến người xem hiểu lầm thành xà tinh.

Người hâm mộ không ngần ngại gọi phiên bản Đát Kỷ của Băng Băng là hồ ly tinh đạt nhất trong lịch sử điện ảnh. Đáng tiếc, tạo hình hồ ly Đát Kỷ lại thất bại hoàn toàn vì sự quá đà và bất cẩn của đội ngũ hóa trang. Có thể nhận thấy vũ khí lợi hại của hồ ly Đát Kỷ là những chiếc đầu rắn gớm ghiếc khiến khán giả cho rằng Đát Kỷ là xà tinh (yêu tinh rắn) chứ không phải hồ ly tinh (yêu tinh cáo).

Một nhân vật khác là Na Tra (Văn Chương) bị “ném đá” nhiều không kém và được mệnh danh là “Na Tra già nhất màn ảnh”.

Quá nhiều sạn, phim mới Lý Liên Kiệt bị “ném đá” tơi tả - 5

Na Tra già nhất lịch sử.

Rõ ràng, tuổi đời của Văn Chương không còn trẻ (32 tuổi) nhưng lại đảm nhiệm một nhân vật cậu bé lên 7 tuổi như tam thái tử nhà họ Lý. Trên màn ảnh rộng, dù phim sử dụng nhiều kỹ xảo nhưng vô tình quên đi những nếp nhăn cùng gương mặt già “quéo” của Văn Chương khiến khán giả phản cảm.

Trong khi các nhân vật được coi là trụ cột có vẻ mờ nhạt, một nhân vật phụ là Lôi Chấn Tử (Hương Tả) bỗng trở thành trung tâm của phim.

Quá nhiều sạn, phim mới Lý Liên Kiệt bị “ném đá” tơi tả - 6

Hướng Tả được cha mẹ lăng-xê lộ liễu.

Điều này khiến các “mọt phim” kêu gọi nhà sản xuất đặt lại tên phim là Truyền kỳ Hướng Tả sẽ chính xác hơn. Nhiều người nhận xét, phim do cha mẹ Hướng Tả là ông trùm showbiz Hong Kong – Hướng Hoa Cường và Tần Lam sản xuất, vì vậy họ muốn lăng-xê quý tử nhưng có phần quá lộ liễu và vụng về.

Phim được hô hào có kinh phí hơn 300 triệu NDT (hơn 1 nghìn tỉ đồng) nhưng từ phục trang, đạo cụ... đều khá rẻ tiền. Dân mạng Trung Quốc nói đùa là “mua từ đường Nhất Đức ở Quảng Châu về”.

Quá nhiều sạn, phim mới Lý Liên Kiệt bị “ném đá” tơi tả - 7

Trang phục của diễn viên không khác hàng mã rẻ tiền.

Chiếc mũ hoàng quán đội đầu của Trụ Vương (Lương Gia Huy) trông không khác đồ hàng mã gắn hàng lô thỏi vàng giả mà thành. Trong khi phục sức trên đầu của Đát Kỷ (Phạm Băng Băng) dù lấp lánh ánh vàng với tạo hình xương cá há mồm nhưng trông hết sức giả tạo, kém sinh động.

Tạo hình của vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh – Angelababy cũng khiến người xem thất vọng. Trang phục giáp Nhị Lang Thần (Huỳnh Hiểu Minh) mặc có phần xộc xệch, không chắc chắn khi luôn gây ra tiếng leng keng mỗi khi có gió thổi hoặc di chuyển.

Quá nhiều sạn, phim mới Lý Liên Kiệt bị “ném đá” tơi tả - 8

Trang phục lỏng lẻo và rẻ tiền của Huỳnh Hiểu Minh.

Quá nhiều sạn, phim mới Lý Liên Kiệt bị “ném đá” tơi tả - 9

Mái tóc khó hiểu của Angelababy.

Còn trên đầu của mỹ nhân ngư (Angelababy) khiến người xem thắc mắc không hiểu cô đội loại quả gì. Tệ hơn là tạo hình Đông Hải Long Vương bị cho là quá nhếch nhác và thiếu thẩm mỹ.

Bối cảnh bộ phim bị cho là “lai tạp” và sao chép nhiều từ các phim của Hollywood hay các bom tấn nổi tiếng trước đó của điện ảnh Hoa ngữ.

Ví dụ đoạn mở đầu là thế giới hùng vỹ không khác trong Chúa Nhẫn, cảnh ngồi thuyền gỗ chu du trên biển ngắm cảnh trời sao hao hao Cuộc đời của Pi, Na Tra 6 tay vừa ngây thơ vừa bần tiện không khác nhân vật tiểu yêu củ cải trong Ký trừ yêu.

Quá nhiều sạn, phim mới Lý Liên Kiệt bị “ném đá” tơi tả - 10

Phim bị đánh giá là thất bại dù truyền thông mạnh tay.

Cảnh Khương Tử Nha bị Đát Kỷ dùng lưỡi hôn bỗng chốc liền trúng “nghịch sinh chú”, không khác tình tiết trong Mảnh đời kỳ lạ của Benjamin Button, những hòn đá bỗng chống biến thành chiến hạm bay vào không trung và y chang trong Chiến tranh giữa các vì sao.

Một bộ phim có bối cảnh thời nô lệ hàng nghìn năm thuộc triều Thương lại mang màu sắc phim cổ trang thần thoại những năm 92 khi cả thành hoang phế của Trụ Vương bỗng bay vào không gian như trong phim hoạt hình Lâu đài của Howl của hãng Gibli.

Dù thành công bước đầu về doanh thu, thế nhưng báo Nhân dân của Trung Quốc không ngần ngại nhận xét, Truyền kỳ phong thần là bộ phim dở nhất trong lịch sử điện ảnh Hoa ngữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Phim chiếu rạp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN