Nữ ca sỹ kiệt sức, đổ bệnh vì hát múa Bolero quá nhập tâm

Vì quá cầu toàn trong lúc cơ thể ốm yếu, bệnh tật, Yến Xuân đã kiệt sức, đổ bệnh nằm ở nhà sau khi hoàn tất phần thi Bán kết.

Tối 8/5, tập 12 chương trình Tình Bolero hoan ca đã đưa khán giả trở về quá khứ với những ca khúc nhạc ngoại lời Việt từng vang bóng một thời. Đây cũng là tập quyết định 4 gương mặt sẽ bước tiếp vào vòng Chung kết xếp hạng của chương trình sau 3 tháng miệt mài thi thố.

Thu hút không ít sự chú ý tối qua là tiết mục Sa mạc tình yêu của nữ ca sĩ Yến Xuân. Không chỉ chỉnh sửa bài hát trên dưới chục lần mới cảm thấy ưng ý, Yến Xuân còn trổ tài múa trên sân khấu để mang đến màn trình diễn hoàn hảo cả về phần nghe lẫn phần nhìn. Tiết mục này giúp cô nhận được số điểm 29,25 từ BGK.

Nữ ca sỹ kiệt sức, đổ bệnh vì hát múa Bolero quá nhập tâm - 1

Yến Xuân bị kiệt sức nằm một chỗ sau khi thể hiện tiết mục này

Tuy nhiên, có lẽ vì quá cầu toàn trong khi cơ thể ốm yếu và bệnh về cổ họng, nên sau phần thi này, Yến Xuân đã kiệt sức, phải nằm dưỡng bệnh ở nhà. Bên cạnh đó, phần trình diễn của cô cũng nhận được nhiều góp ý từ các giám khảo.

Danh ca Họa Mi cho rằng Yến Xuân có giọng hát trầm đầy, nếu chỉ nghe Yến Xuân hát, người nghe sẽ bị thuyết phục vì chất giọng rất tình cảm. Nhưng nếu nhìn Yến Xuân diễn, cô vẫn chưa diễn tả hết nỗi buồn của bài hát, chưa thuyết phục được khán giả.

Nữ ca sĩ Vi Thảo mở đầu chương trình với 2 ca khúc Tàn troCơn mưa trong đời (nhạc Nhật, lời Việt: Khúc Lan). Phần trình diễn tự tin, nhẹ nhàng đã giúp cô nhận được số điểm cao nhất – 29,5.

Nữ ca sỹ kiệt sức, đổ bệnh vì hát múa Bolero quá nhập tâm - 2

Vi Thảo nhận được số điểm cao nhất trong đêm thi vừa qua.

Giám khảo Đức Huy nhận xét: “Muốn biết một người hát hay hay không thì phải nghe người đó hát ít nhất 3 bài. Tôi đã nghe Vi Thảo hát nên chưa có một dấu hỏi nào cả. Tôi phải nói là bạn rất đa dạng. Tôi thích chất trẻ trong giọng hát của Vi Thảo, kỹ thuật cầm micro cũng khéo lắ, bạn đã có kinh nghiệm trình diễn nhiều trên sân khấu nhưng không hề mất đi sự nhẹ nhàng, tự nhiên, lôi cuốn.”

Ca sĩ Đức Minh nối tiếp chương trình qua ca khúc Một thưở yêu người (nhạc Nhật, lời Việt: Khúc Lan).

Nữ ca sỹ kiệt sức, đổ bệnh vì hát múa Bolero quá nhập tâm - 3

Đức Minh liều lĩnh chọn một ca khúc khó như Một thuở yêu người để biểu diễn.

Theo nhạc sĩ Đức Huy, nam ca sĩ đã hát rất tự nhiên dù lần đầu tiên anh biểu diễn bài hát này. Với danh ca Họa Mi thì đây là 1 bài rất khó, nếu là chị, chị sẽ không bao giờ chọn ca khúc này để hát vì rất khó phiêu. Cả 3 giám khảo đều dành cho nam ca sĩ số điểm 29,25.

Nữ ca sĩ Ngân Quỳnh tiếp nối đêm thi với ca khúc Lời yêu thương do nhạc sĩ Đức Huy viết lời Việt. Tuy đã hơn 50 tuổi, nhưng Ngân Quỳnh vẫn rất trẻ trung và duyên dáng trong ca khúc sôi động.

Nữ ca sỹ kiệt sức, đổ bệnh vì hát múa Bolero quá nhập tâm - 4

Ngân Quỳnh nhảy múa tưng bừng cùng dàn vũ công.

Nhạc sĩ Đức Huy nhận xét, anh rất thích cách thể hiện của Ngân Quỳnh. Tuy nhiên, trong khi các vũ công đều đi chân đất thì nữ ca sĩ lại mang giày cao gót khiến màn trình diễn có đôi chỗ không hợp. Giải thích về điều này, Ngân Quỳnh khiến cả khán phòng cười ồ khi thừa nhận do cô lùn quá, ngại bỏ giày ra nên phải mang cao gót biểu diễn.

Với ca khúc Tình yêu như mũi tên, Quang Minh bị cho là có sự lựa chọn bài hát chưa phù hợp với chất giọng. Theo nhạc sĩ Đức Huy, tuy Quang Minh thể hiện không thật hay nhưng cũng vừa đủ tốt, trọn vẹn.

Nữ ca sỹ kiệt sức, đổ bệnh vì hát múa Bolero quá nhập tâm - 5

Tiết mục của Quang Minh khiến giám khảo tranh cãi trong đêm thi vừa qua.

Tuy nhiên, giám khảo Tuyết Loan lại bênh vực nam ca sĩ và cho rằng phần trình diễn này rất mượt mà, hay và dễ chấp nhận. Theo chị, bài hát này Quang Minh chỉ hơi chệch choạc một chút, nhưng nhìn chung, nam ca sĩ đã có màn thể hiện tuyệt vời.

Với tổng điểm thấp nhất sau 4 đêm thi, nghệ sĩ Ngân Quỳnh đã phải nói lời chia tay chương trình Tình Bolero hoan ca. Các giọng ca được bước tiếp vào đêm Chung kết xếp hạng là Yến Xuân, Đức Minh, Quang Minh, Vi Thảo.

Mr Đàm muốn... nhảy sông khi 5 bài hát bolero bị dừng lưu hành

"Lúc đầu đọc lệnh cấm, tôi đã có suy nghĩ muốn nhảy xuống sông... để tắm cho giảm buồn."


Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi ([Tên nguồn])
Bolero 2021 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN