Những bộ phim xem thôi đã thấy nóng rồi!

Hình ảnh trong các phim dưới đây khiến người xem cảm thấy bức bối từ bối cảnh cho đến nội dung.

Phim về thảm hoạ là “đặc sản” của Hollywood với chủ đề đủ kiểu như thảm hoạ thiên nhiên, tai nạn may bay, sập cầu,… Trong đó phim về hạn hán lại không được ưu ái lắm do đặc thù của nó là chậm dãi, từ từ, khó tạo được gay cấn, kịch tính.

Thường với các dạng thảm hoạ thời tiết khác thì xung đột là giữa con người và thiên nhiên rất rõ ràng, cực đoan. Còn với hạn hán, khô nóng thì nó mâu thuẫn không thể giải quyết với thiên nhiên là xong mà nó thường nảy sinh giữa con người với nhau và hướng giải quyết cũng phải phụ thuộc vào tính chủ quan.

Tuy nhiên, điều chúng ta quan tâm ở đây là hình ảnh phim truyền tải thành công sự khô hạn của thời tiết và sự vật lộn của con người để tồn tại như thế nào.

Rango

Bộ phim này dù là hoạt hình như hình ảnh phim được làm đẹp tuyệt đối, được chứng minh bằng Giải thưởng hàn lâm cho phim hoạt hình hay nhất của Mỹ năm 2011 và doanh thu toàn cầu là 245 triệu đô trong khi kinh phí là 135 triệu đô.

Những bộ phim xem thôi đã thấy nóng rồi! - 1

Ánh nắng chói chang và màu sắc của phim mang lại cảm giác oi bức cho cả phim.

Phim bắt đầu bằng hình ảnh khô nóng trên xe tải gia đình cùng với chú tắc kè Rango vật vã. Không may là chú thú cưng lồng kính này bị rơi khỏi xe mà chủ mình không biết và lạc vào 1 thị trấn sa mạc tên là Dirt.

Những bộ phim xem thôi đã thấy nóng rồi! - 2

Phim lấy bối cảnh thị trấn sa mạc đầy nắng và gió.

Tưởng là tìm được nguồn sống, hoá ra Rango rơi vào hoàn cảnh khó khăn hơn cả bị lạc, đó là bị ép thành cảnh sát trưởng và phải tìm ra lý do tại sao nguồn nước của thị trấn này đang ngày một khan hiếm và tiến đến cạn kiệt.

Những bộ phim xem thôi đã thấy nóng rồi! - 3

Rango bị đặt vào chức cảnh sát trưởng mang trọng trách to lớn - tìm nước cho thị trấn.

Nguyên nhân nằm ở một vài nhân vật bí ẩn đang nắm giữ quyền lực và kiểm soát nước của thị trấn.

Những bộ phim xem thôi đã thấy nóng rồi! - 4

Nhân vật trong phim được tạo hình cằn cỗi, thiếu sức sống gây cảm giác bức bối.

Bộ phim nhận được rất nhiều đánh giá tích cực cả về nội dung lẫn hình ảnh. Điểm trên Rotten Tomatoes đạt 87%, một con số ấn tượng cho phim hoạt hình về thảm hoạ.

Maze Runner: The Scorh Trials

Với thời tiết của mùa hè này chắc chắn sẽ không ai muốn dành ra 120 phút để xem siêu phẩm được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết đình đám Maze Runner.

Những bộ phim xem thôi đã thấy nóng rồi! - 5

Toàn phim là mầu vàng nâu của cát nóng, không bóng hình sức sống nào được nổi lên.

Hình ảnh phim gần như không có màu xanh lá cây hay màu nào có chút mát mẻ mà chỉ toàn là màu vàng nâu của cát, cảnh hoang tàn của những thành phố không người sống, đổ nát.

Những bộ phim xem thôi đã thấy nóng rồi! - 6

Bụi bay, cây khô, thành phố hoang tàn cùng đoàn người vật vờ tìm tự do làm cho không khí phim bị căng thẳng.

Những bộ phim xem thôi đã thấy nóng rồi! - 7

Nhân vật trong phim được tạo hình khá "đói khát".

Đặc biệt, cách tạo hình nhân vật trong phim khiến người xem nhìn thôi đã thấy “đói khát” rồi.

Trailer phim mang đến cảm giác khô cằn, không còn sức sống của Trái Đất:

Phần 2 này nối tiếp luôn phần 1 sau khi Thomas và đồng đội của mình thoát khỏi Mê cung. Tưởng là được tự do rồi nhưng hoá ra họ lại bước vào một cuộc phiêu lưu nguy hiểm hơn gấp nhiều lần so với trước.

Bước ra thế giới bên ngoài chỉ toàn hoang mạc do biến đổi khí hậu để lại, nhóm Thomas phải tìm ra con đường cho sự tự do và chống lại W.I.C.K.E.D.

Bộ phim nhận được nhiều đánh giá trái chiều song về mặt thương mại, đây là một thành công của 20th Century Fox với doanh thu gấp hàng chục lần số vốn họ bỏ ra.

Interstellar

Đây là một bộ phim viễn tưởng về tương lai lạc lối khi mà loài người cố gắng tìm mọi cách để tồn tại trong môi trường đã bị phá huỷ hoàn toàn. Những trận bão cát, những đợt hạn hán khiến cho một nhóm phi hành gia quyết tâm tìm kiếm ngôi nhà mới cho loài người.

Những bộ phim xem thôi đã thấy nóng rồi! - 8

Dù là có tồn tại màu xanh của mùa màng nhưng ánh nắng chói vẫn làm cho người xem căng não.

Những bộ phim xem thôi đã thấy nóng rồi! - 9

Bão cát là đặc trưng của phim cùng với những đoàn người lạc lối trong tìm đường tồn tại.

Những hình ảnh khô cằn, không còn sức sống ở Trái Đất chắc chắn sẽ khiến cho người xem cảm thấy có đôi chút sợ hãi về tương lai khi khung cảnh được dựng không khác biệt so với hiện tại là mấy.

Chỉ có điều màn bụi và sức nóng của nó tác động rất nhiều đến khán giả, mang lại cảm giác tận thế, kết thúc cho sự sống.

Những bộ phim xem thôi đã thấy nóng rồi! - 10

Cát phủ khắp nơi khiến khung cảnh bị hẫng hụt, xa vắng.

Bộ phim đạt doanh thu rất ấn tượng – 675 triệu đô so với chi phí 165 triệu đô.

Điểm Rotten Tomatoes của bộ phim rất cao – 71%. Đây thực sự là một bộ phim đáng xem nếu bạn vốn là fan của phim viễn tưởng và du hành không gian.

Nắng 41 độ, nhìn Angela Phương Trinh, Hoàng Thùy Linh càng khiến fan

Làn da bóng nhẫy vì mồ hôi của các người đẹp càng khiến họ trở nên quyến rũ hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Huệ (Theo Express) ([Tên nguồn])
Phim điện ảnh bom tấn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN