Hai đối thủ nặng ký của phim Việt tại LHP quốc tế Hà Nội

Dù được đánh giá cao nhưng hai bộ phim của Việt Nam tham gia tranh giải vẫn phải dè chừng trước những đối thủ này.

Năm nay, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV sẽ có sự góp mặt của 12 bộ phim truyện dài đến từ những nền điện ảnh rất mạnh tại châu Á như Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Ấn Độ, Philippines và cả Thái Lan.

Ngoài những tác phẩm mới, LHP còn quy tụ những bộ phim đã được đánh giá cao tại những liên hoan phim quốc tế lớn. Chính điều này đã làm dấy lên tâm lý e ngại với khán giả Việt Nam. Liệu Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh và Trúng Số có đủ sức tham gia “tranh giải” chứ không phải tham chỉ để “cọ xát và học hỏi” hay không?  

Hai đối thủ nặng ký và những giải thưởng quốc tế danh giá

Hai đối thủ nặng ký của phim Việt tại LHP quốc tế Hà Nội - 1

Cemetery of splendor mang đến những thước phim đầy ám ảnh

Những bộ phim tham gia tranh giải năm nay tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội đều được đánh giá chung là mang giá trị nhân văn cao, đánh vào yếu tố cảm xúc của con người, hướng đến những điều sâu lắng đáng suy ngẫm. Tuy nhiên, để có thể đưa ra nhận định về những ứng cử viên sáng giá tranh giải lần này sẽ phải đi theo hai hướng.

Nếu ban giám khảo bỏ phiếu cho những tác phẩm giàu tính thể nghiệm và phong cách cá nhân dị biệt  thì Cemetery of splendor của điện ảnh Thái sẽ là một ứng cử viên nặng kí sẽ tranh giải cao nhất.

Trailer phim "Cemetery of splendor"

Bộ phim kể về những người lính bị mắc chứng bệnh ngủ kỳ lạ được chuyển tới một bệnh viện tạm thời đặt ở một trường học cũ. Dường như có một sự kết nối giữa những hội chứng bí ẩn của những người lính với di tích cổ đại nằm ngay dưới bệnh viện.

Ma thuật, sự hàn ngắn, sự lãng mạn và những giấc mơ đều trở thành một phần trong Jen, người sẽ giúp kết nối các sự việc trong bộ phim, khiến cô nhận thức sâu sắc hơn về bản thân mình và thế giới xung quanh.

Cách kể kì quái và đầy ám ảnh của Apichatpong Weerasethakul, người từng đạt ba giải tại Cannes sẽ đem đến một trải nghiệm mới cho khán giả khi thưởng thức bộ phim. Cemetery of splendor cũng đã tham gia tranh giải Un Certain Regard năm ngoái tại Cannes.

Hai đối thủ nặng ký của phim Việt tại LHP quốc tế Hà Nội - 2

Remember: Có những nỗi đau không thể bị lãng quên

Nhưng nếu những bộ phim được ví như những bản hòa ca nhẹ nhàng mà ám ảnh người xem là tiêu chí chọn lựa của ban giám khảo LHP quốc tế Hà Nội thì Remember chính là một bộ phim “nặng đô”. Đây là tác phẩm mới nhất của Atom Egoyan kể về một ông già, nạn nhân sống sót của diệt chủng Do Thái phát hiện ra tên lính của Đức quốc xã.

Kẻ đã giết toàn bộ gia đình ông sau 70 năm đang sống tại Mỹ với một nhân thân giả. Antom Egoyan được biết đến là một tên tuổi nổi bật ở tầm quốc tế với hàng chục giải thưởng lớn nhỏ khác nhau, vị đạo diễn từng được mệnh danh là “con cưng” của các LHP lớn như Venice, Cannnes và Berlin.

Trailer phim "Remember"

Phim Việt của hiện tại đã hoàn toàn lột xác

Có thể nói, sau một khoảng thời gian khá dài chỉ “cọ xát và học hỏi” thì hiện nay, phim Việt đã hoàn toàn lột xác. Vấn đề đánh giá không chỉ nằm ở những giải thưởng lớn mà những bộ phim kể trên tham gia hay đạt được, cũng không phải chỉ ở những vị đạo diễn danh tiếng tạo ra nó.

Hai đối thủ nặng ký của phim Việt tại LHP quốc tế Hà Nội - 3

 Hài hước nhưng không kém phần sâu sắc là những gì mà Trúng Số đem đến cho khán giả

Điều mà chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận là phim Việt đã từng mắc sai lầm trong hướng phát triển. Nếu như các bộ phim nước ngoài phát triển theo hướng"câu chuyện đơn giản, xây dựng tính cách, con người nhân vật phức tạp" thì phim của ta lại đi ngược lại “câu chuyện thì rối ren phức tạp còn nhân vật lại đơn giản, hời hợt.” Đó có lẽ là lý do lớn khiến chúng ta chưa tạo được dấu ấn của mình trên những liên hoan phim quốc tế quan trọng.  

Tuy nhiên, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh và Trúng Số đã nâng tầm chất lượng phim Việt, đưa chúng ta đủ sức sánh ngang với những bộ phim tham gia tranh giải lần này.

Trailer "Trúng Số"

Trúng Số là bộ phim nhân văn, cảm động nhưng không kém phần hài hước. Những mảng miếng mà Dustin Nguyễn mang đến trong bộ phim đã làm lay động khán giả bằng câu chuyện hết sức đời thường, có thật từ cuộc đời của một người bán vé số.

Có lẽ không cần phải nói hiệu ứng khán giả của bộ phim tốt đến mức nào khi trong năm 2015, nó là bộ phim mang lại doanh thu 40 tỉ đồng chỉ sau 2 tuần công chiếu và đứng vị trí thứ hai trong số phim Tết có doanh thu khủng tại Việt Nam.

Hai đối thủ nặng ký của phim Việt tại LHP quốc tế Hà Nội - 4

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh: Nhẹ nhàng mà sâu lắng

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của Victor Vũ cũng không hề kém cạnh. Với một câu chuyện về tuổi thơ đầy xúc động được xây dựng từ truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Đạo diễn Victor Vũ đã dùng cái tài riêng của mình để kể câu chuyện theo cách riêng của anh cùng với không gian tuyệt mỹ mà Victor Vũ mang lại, bộ phim đã được Việt Nam chọn làm đại diện tham dự vòng tuyển chọn Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại Oscar 2016.

Với doanh thu khủng, phim của Victor Vũ được xem là hiện tượng của điện ảnh Việt khi thắng lớn ngay trên sân nhà.

Trailer "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh"

Có thể nói, cả hai bộ phim đều là những câu chuyện hết sức đơn giản, nhẹ nhàng và đời thường. Thế nhưng, những nhân vật được xây dựng trong cả hai bộ phim lại khiến khán giả nhớ mãi.

Những nhân vật mang tầm quốc tế, để tất cả khán giả theo dõi đều hiểu và chấp nhận, chứ không phải những vai diễn được sáng tạo một cách phi thực tế, tách rời khỏi hiện thực đời sống hay "chỉ người Việt Nam mới hiểu.

Ngoài chất lượng nội dung kịch bản, mặt hình ảnh cũng được đầu tư hơn, nâng cao chất lượng phim. Đó chính là những điều xứng đáng để Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh Trúng Số không thua kém bất kì bộ phim nước ngoài nào.  

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trậm Điểu ([Tên nguồn])
LHP quốc tế Hà Nội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN