Gặp gỡ người đàn ông yêu Bolero hơn cả vợ

Sự kiện: Bolero 2021 Sao Việt

"Dù sau này có già và chết đi, tôi cũng phải ôm theo chiếc đàn guitar bên mình", giọng ca đường phố 48 tuổi tâm sự.

Trong một lần tìm đến một quán ăn tại TP.Hồ Chí Minh, chúng tôi đã có dịp gặp gỡ anh Tuấn Cường, người đàn ông yêu Bolero, đã theo nghề hát rong gần 30 năm qua ở khắp các con phố, ngõ hẻm tại Sài Gòn.

Khi chia sẻ về niềm đam mê của anh, Tuấn Cường nói vui rằng, anh yêu dòng nhạc trữ tình còn hơn cả tình yêu anh dành cho vợ. Bà xã anh cũng biết rõ điều này nhưng chưa một lần ghen tuông.

Chị hiểu rõ, dù chồng thường đi hát thâu đêm suốt sáng mới có mặt ở nhà, nhưng đây cũng là tài lẻ từng khiến chị ngưỡng mộ anh, cũng là nghề đã mang lại cho anh Cường nguồn thu nhập để lo toan cho cả gia đình.

Gặp gỡ người đàn ông yêu Bolero hơn cả vợ - 1

Sau 30 năm theo nghề hát rong, anh Tuấn Cường đã yêu Bolero hơn cả yêu vợ.

“Ra ngoài đường, tôi có anh em, bạn bè có chung sở thích hát cùng mình, nhưng khi về nhà, tôi vẫn luôn là người chồng, người cha có trách nhiệm. Tôi đi hát tại các quán nhậu nhưng bản thân tôi chưa một lần mải mê nhậu nhẹt say xỉn, hay bỏ bê vợ con khiến mọi người phải lo lắng”, anh Cường chia sẻ.

Được biết, với công việc đàn hát tại các quán ăn ven đường, anh Cường thường bắt đầu công việc từ lúc 10h đêm và kết thúc vào 3, 4h sáng hôm sau.

“Nhiều bạn trẻ bán kẹo kéo, hát nhạc trẻ thường đi vào tầm 8, 9h tối, nhưng riêng với nhạc Bolero, tôi quan niệm hát càng khuya càng hay. Bởi đó là lúc ngoài đường không còn tiếng ồn ào, bát nháo, lượng khách ra vào cũng không quá đông đúc. Khi đấy, tiếng đàn và giai điệu nhạc xưa được cất lên mới dễ chạm tim và khiến người nghe thẩm thấu được cái hay của Bolero”, anh giải thích.

Cũng theo người đàn ông chuyên đi hát dạo Bolero, ngay từ 18 tuổi anh đã biết đàn guitar, năm 20 tuổi cũng là lúc anh yêu tiếng đàn hoà cùng dòng nhạc xưa. Và cho đến nay khi đã 48 tuổi, Bolero trữ tình gần như không thể tách rời khỏi cuộc sống của người đàn ông này nữa.

Video clip nghệ sĩ đường phố Tuấn Cường đàn hát nhạc xưa.

Khi được hỏi vì sao không tham gia các cuộc thi Bolero trên truyền hình để thoả niềm đam mê, đồng thời tìm cho mình cơ hội đổi đời như một số nghệ sĩ trẻ hiện nay, an Tuấn Cường tâm sự: “Nếu ngày xưa tôi còn trẻ mà có những cuộc thi này, chắc chắn tôi sẽ tham gia ngay mà không hề có một chút đắn đo, do dự nào. Nhưng giờ tôi đã U50, cũng đã quá lớn tuổi để nghĩ đến chuyện thi thố với những người trẻ hiện nay."

Tuy không thể danh chính ngôn thuận lên sóng truyền hình hát cho hàng triệu khán giả, nhưng anh Cường vẫn hài lòng với công việc, cuộc sống hiện tại.

"Dù chỉ có vài người, hay thậm chí một người khách ven đường muốn nghe tôi hát, tôi sẽ sẵn sàng cất tiếng hát phục vụ họ. Tình yêu của tôi dành cho Bolero nhiều đến mức, dù sau này có già và chết đi, tôi cũng phải ôm theo chiếc đàn guitar bên mình", giọng ca đường phố 48 tuổi tâm sự.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi - Thiên An ([Tên nguồn])
Bolero 2021 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN