"Bom tấn" 3D của Phạm Băng Băng gây thất vọng nhất năm

Bộ phim do Phạm Băng Băng đóng vai chính bị chê tơi tả trên màn ảnh Trung Hoa.

Điện ảnh Hàn Quốc và Trung Quốc là hai điểm sáng được chú ý của châu Á. Trong năm qua, bên cạnh những tác phẩm thành công vẫn còn xuất hiện một số sản phẩm gây thất vọng. Đáng chú ý nhất ở nền điện ảnh của mỗi quốc gia này đều có đại diện cho tác phẩm đáng bị nhận giải Mâm xôi vàng.

Tước Tích – phép cộng của Avatar và Chúa Nhẫn của Trung Quốc

"Bom tấn" 3D của Phạm Băng Băng gây thất vọng nhất năm - 1

Phạm Băng Băng, Ngô Diệc Phàm đóng vai chính trong Tước Tích

Bộ phim được coi là “bom tấn” của màn ảnh Trung Quốc và được ví như phim Avatar của quốc gia đông dân nhất thế giới. Đầu tư kỹ xảo 3D hoành tráng nhưng khi ra rạp, phim phải hứng chịu nhiều lời chê bai từ hình ảnh, biên kịch đến diễn xuất.

Phim bị coi là “nồi lẩu thập cẩm” khi pha trộn kiểu bắt chước Avatar lẫn Chúa tể của những chiếc nhẫn, thậm chí còn bị tố đạo ý tưởng từ truyện tranh Fate của Nhật Bản.

"Bom tấn" 3D của Phạm Băng Băng gây thất vọng nhất năm - 2

Tước Tích bị so sánh với Avatar và phim Chúa tể của những chiếc nhẫn

Trước khi ra rạp, Tước Tích được chờ đợi rất lớn từ khán giả. Có tới 90% khán giả được hỏi đã bày tỏ sự háo hức muốn tới rạp xem.

Sau khi ra mắt, phim bị đánh giá thấp và chỉ được 4,1 điểm/10 điểm, thậm chí 55% số người được hỏi chỉ chấm 2 điểm. Nhiều khán giả còn so sánh phim với một quảng cáo game trực tuyến.

Phản đối lại ý kiến chê bai của cư dân mạng, đạo diễn Quách Kính Minh cho rằng “phim kỹ xảo và phim thường khác nhau. Khi xem trailer qua điện thoại hay laptop sẽ khác hoàn toàn với việc bạn đến rạp”.

"Bom tấn" 3D của Phạm Băng Băng gây thất vọng nhất năm - 3

Không những vậy, khẩu hình đối thoại của nhân vật không khớp với lồng tiếng. Kỹ xảo sử dụng đơn sơ, không hoành tráng như quảng cáo trước đó. Dù điều được kỳ vọng là dàn diễn viên hạng A gồm Phạm Băng Băng, Dương Mịch, Vương Nguyên, Lâm Duẫn, Quách Thái Khiết, Trần Vỹ Đình, Ngô Diệc Phàm… song khi ra mắt, khán giả lại không thể phân biệt nổi ai đang diễn xuất vì bị kỹ xảo làm thay đổi nhận dạng đến mù mờ.

"Bom tấn" 3D của Phạm Băng Băng gây thất vọng nhất năm - 5

Kỹ xảo đồ họa kém tinh tế, làm khán giả khó nhận gương mặt ngôi sao và không chân thật

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Quách Kính Minh, là truyền thuyết về lục địa Odin nơi tồn tại 4 quốc gia tên Thủy, Hỏa, Địa, Phong. Mỗi nước đều có hai thế lực Vương tước – những kẻ tinh thông hồn thuật và Sứ đồ thiên hạ. Những cuộc chiến đã nổ ra vì tranh đoạt quyền hành.

So với bản gốc, phiên bản điện ảnh đã bị cắt xét nhiều tình tiết khiến người xem cảm thấy khó nắm bắt nội dung. Tước Tích đã trở thành “bom xịt” đáng thất vọng của màn ảnh Trung Hoa trong năm qua và thêm một lần nữa chứng minh phim hội tụ dàn sao không phải lúc nào cũng thành công.

Cô nàng ngổ ngáo phần 2 của điện ảnh Hàn

Sau thành công của My Sassy Girl (Cô nàng ngổ ngáo) phát hành vào năm 2001, điện ảnh Hàn cho ra mắt phần 2 vào tháng 4 năm nay. Sau 15 năm, nhà làm phim hy vọng sẽ tạo được cú hit như phần một.

"Bom tấn" 3D của Phạm Băng Băng gây thất vọng nhất năm - 6

Victoria nhóm F(x) thay thế "cô nàng ngổ ngáo" Jeon Ji Hyun, đóng cặp với cây hài Cha Tae Hyun

Dàn diễn viên lần này thiếu vắng đi một nhân vật chủ chốt là cô nàng ngổ ngáo Jeon Ji Hyun – người được coi là linh hồn tạo nên sức sống đầy cuốn hút cho bộ phim. Thay thế là nữ ca sĩ thần tượng Victoria nhóm F(x).

Nhân vật nam chính chàng trai ngốc nghếch vẫn do cây hài Cha Tae Hyun đảm nhận tiếp nối từ phần một. Song sự kết hợp giữa Cha Tae Hyun và Victoria không tạo nên sức hút như mong đợi. Cộng thêm kịch bản tẻ nhạt không đủ sức kéo khán giả tới rạp xem.

"Bom tấn" 3D của Phạm Băng Băng gây thất vọng nhất năm - 7

Bộ đôi Cha Tae Hyun và Victoria không nhận được phản hồi tích cực từ khán giả

"Bom tấn" 3D của Phạm Băng Băng gây thất vọng nhất năm - 8

Và thường xuyên bị so sánh với bộ đôi "cô nàng ngổ ngáo" Jeon Ji Hyun và Cha Tae Hyun trong phần 1

Trong phần hai, hai nhân vật chính nhanh chóng kết hôn và trải qua thời kỳ tân hôn. Tuần lễ trăng mật sớm trở thành thời gian kinh hoàng với nam chính.

Bộ phim chỉ thu được 3,81 triệu USD sau 3 ngày đầu trình chiếu ở thị trường Trung Quốc, kém xa mong đợi của nhà sản xuất. Trung Quốc vốn là đất nước tiềm năng để điện ảnh Hàn “tấn công” nhưng phần 2 của Cô nàng ngổ ngáo lại nhanh chóng trở thành “bom xịt”.

Kết quả này sớm được dự báo từ trước bởi Victoria chưa phải là gương mặt được cư dân mạng ủng hộ khi thay thế Jeon Ji Hyun. Cô vốn là ca sĩ thần tượng đóng phim, chưa tạo dấu ấn sâu sắc qua một bộ phim tiêu biểu nào.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Kiên (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Phạm Băng Băng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN